"Đây là kiểu đùa của mấy chị em với nhau. Nếu không thân nhau, chúng tôi không đùa như thế. Nếu mà chê, người ta sẽ dùng shameless - không biết xấu hổ. Tôi nghĩ Tùng Dương có lẽ đang bị hiểu lầm", cô nói.
Hà Trần giải thích thêm: "Tôi chỉ có 2 con người, một với gia đình và một với âm nhạc. Tôi không năng nổ hay lão luyện và rất ngại va chạm trên mạng xã hội. Thời điểm sự việc xảy ra, cả ê-kíp đang tá hỏa chuẩn bị cho concert nên không hề theo dõi tin tức. Cho đến khi người thân gửi tôi các link bài viết, tôi có gọi điện và nhắn tin cho Tùng Dương nhưng anh ấy chưa phản hồi. Tôi nghĩ giờ Dương cũng đang bận việc riêng nên hai chị em chưa nói chuyện lại với nhau. Tôi nghĩ lúc nào rảnh, Dương sẽ trả lời thôi”.
Hà Trần nói, cô rất tiếc nếu khán giả xôn xao vì bình luận đó, tiếc cho Trấn Thành vì bị lôi vào. Cô khẳng định mình và Tùng Dương, Thanh Lam rất thân thiết, trân quý nhau về tài năng.
"Tôi chơi thân với Thanh Lam và Tùng Dương. Chúng tôi không chỉ là bạn thân mà tôi trân trọng họ về tài năng. Chúng tôi không có vấn đề gì với nhau cả”, cô nói thêm.
Cách đây ít ngày, Hà Trần để lại bình luận “No shame" dưới đoạn clip Tùng Dương hát ca khúc Sau lời từ khước, đồng thời tag tên tài khoản của Trấn Thành.
Dòng bình luận của diva khiến khán giả tranh cãi. Nhiều người cho rằng"No Shame" nghĩa là "không biết xấu hổ", nghĩa là nữ ca sỹ đang chê bai Tùng Dương. Một số ý kiến cho rằng có thể Hà Trần đang đùa giỡn vì hi người có mối quan hệ khá thân thiết.
Tùng Dương cũng đã phản hồi về bình luận của đàn chị: “Bận quá, giờ mới đọc kỹ bình luận của chị Hà. Có 2 chương trình trước muốn Tùng Dương hát bài này nhưng em đều nói phải xin ý kiến tác giả mới hát. Lần này ban tổ chức cũng yêu cầu hát và đã hỏi ý kiến tác giả cũng như đóng tác quyền đầy đủ. Ê-kíp Phan Mạnh Quỳnh đã đồng ý chứ không bao giờ hát mà không xin phép.
“Thật ra với một bài hát đã có ít nhất 5 - 6 phiên bản và được nhiều đồng nghiệp cover rồi thì chắc cũng không cần suy nghĩ hay bình luận nặng nề thế đâu nhỉ. Mỗi phiên bản mang một màu sắc khác nhau cho tác phẩm, càng đông càng vui, có gì đâu, sao chị Hà lại nặng lời như thế”, anh viết.
Sự nghiệp, cuộc đời họa sĩ Nam Sơn - một trong hai người sáng lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương - được tổng hợp qua sách.
Trở lại Việt Nam lần thứ hai trong năm, sự xuất hiện của DRP Ian tạo nên cảnh tượng “náo loạn” ở sân bay Nội Bài trưa 22/8.
Cung Ích Đình, con trai cựu Phó Tổng giám đốc đài truyền hình Tam Lập – bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ xâm hại tình dục và quay lén.
Á hậu Hà Linh trước khi bị kết án 18 năm tù vì lừa đảo từng làm cố vấn ở các cuộc thi nhan sắc.
Ban Văn học – Nghệ thuật – Âm nhạc (VOV3), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa phát động cuộc vận động sáng tác Ca khúc, Bài dân ca đặt lời mới và Tác phẩm thơ với chủ đề ''Việt Nam kỷ nguyên vươn mình”. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới các ngày lễ lớn giai đoạn 2025 – 2026. Theo Ban Tổ chức, cuộc vận động mở ra với mong muốn khích lệ tinh thần sáng tạo của nhạc sĩ, nhà...
Thời gian gần đây, làng giải trí Hoa ngữ liên tục dậy sóng. Vụ ồn ào của Triệu Lộ Tư còn chưa lắng xuống, đến lượt Ngu Thư Hân trở thành tâm điểm chú ý.
Cảnh sát quận Yongsan, Seoul vừa bắt giữ một người phụ nữ ngoài 40 tuổi với cáo buộc xâm nhập chỗ ở trái phép tại căn hộ của Jungkook (BTS).
NSND Phạm Thị Thành qua đời lúc 19h55 ngày 3.9 tại nhà riêng, hưởng thọ 84 tuổi.
Vé xem concert quốc gia đặc biệt với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được phát miễn phí tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây cũng là lý do khiến hàng nghìn người dân đổ về khu vực này để xếp hàng, nhận vé xem concert.