Nhiều bờ tường, kè ở bãi biển Sơn Thủy thuộc Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đang bị những hình vẽ graffiti làm nhếch nhác.
Thời gian gần đây, dọc các bờ tường khu nghỉ dưỡng lớn ở khu vực biển Sơn Thủy (Đà Nẵng) trở nên xấu xí bởi những hình vẽ nguệch ngoạc.
Đáng chú ý, các bờ kè ven bãi biển này cũng bị bôi bẩn bởi những hình vẽ, chữ viết bằng sơn nhếch nhác.
Nhiều người dân và du khách khi đi dọc lối xuống biển Sơn Thủy đã không khỏi lắc đầu ngao ngán.
Anh Nguyễn Thành Vũ (43 tuổi) một người dân ở Phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), lắc đầu ngao ngán khi nhìn những hình vẽ mất mỹ quan ở các bờ tường ven biển này.
"Nếu là hình ảnh đẹp và phù hợp với cảnh biển thì ai cũng thích. Nhưng đây có bức thì chữ viết, bức thì mặt quỷ, có những bức bôi vài nét không rõ hình gì… Rất xấu xí", anh Vũ nói.
Một người làm quản lý khu nghỉ dưỡng ở đây cho biết ban đầu bờ tường bên ngoài khu nghỉ dưỡng được vẽ khá chỉn chu bởi những họa sĩ graffiti chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, thời gian gần đây liên tục xuất hiện những hình vẽ xấu xí quanh các bờ tường.
Một khu nghỉ dưỡng khác đã cho người lăn sơn, xóa các hình vẽ này sau khi hoạt động vẽ diễn ra ngày một nhiều.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Hồng Thủy - phó chủ tịch UBND Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 0 cho biết những người vẽ bậy thường đi vào ban đêm nên không thể kiểm soát được.
Không chỉ vẽ dọc các bờ tường khu nghỉ dưỡng hay bờ kè biển Sơn Thủy mà những người này còn vẽ nhiều ở các nhà dân trên địa bàn.
"Có nhiều nhà cho thuê, hoặc không chủ. Một thời gian sau khi hình vẽ xuất hiện, chủ nhà đến hỏi thì tổ trưởng khu phố là ai vẽ, họ cũng không biết làm sao để trả lời", bà Thủy nói.
Ông Tạ Tự Bình - phó chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, nói chính quyền đang hết sức đau đầu về vấn nạn vẽ bậy tại các khu công cộng, đặc biệt những bãi biển thu hút khách du lịch của Đà Nẵng.
"Không chỉ phường mà nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng trong khu vực cũng nhiều lần xóa bỏ nhưng những hình vẽ mới lại xuất hiện", ông Bình cho hay.
Sơn Thủy là một trong những bãi tắm đẹp, còn giữ nhiều nét nguyên sơ và đầy tiềm năng của thành phố biển.
Bãi biển này nối dài từ biển Mỹ Khê dọc đường Võ Nguyên Giáp vào phía tỉnh Quảng Nam.
Với bãi cát trắng mịn, nước trong xanh và là nơi lý tưởng của nhiều khu nghỉ dưỡng lớn, Sơn Thủy còn được mệnh danh là "Mỹ Khê thứ hai" của TP Đà Nẵng.
Lịch sử Trung Quốc có một vị Hoàng đế xuất thân nông dân, gia cảnh nghèo khổ nhưng năng lực 'vượt khó' mạnh mẽ, thấu hiểu nỗi khổ lòng dân, căm ghét sâu cay tham quan. Thủ đoạn tàn nhẫn, tự thiết lập một loạt các quy định pháp luật trừng phạt quan viên, khiến cho rất nhiều quan viên trước khi lên triều đều phải dặn dò hậu sự để lại di chúc, phòng trường hợp 'lên triều nhưng không thể trở về'. Ông chính là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Kiến...
Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một nạn nhân cấp cứu trong Giải marathon quốc tế di sản Hà Nội 2023 vừa được tổ chức sáng 15-10, sau đó nạn nhân này đã tử vong.
'Mong các bạn không bị đói, có sức khỏe để sớm xây lại nhà' - Hiền Anh, lớp 2A1, trường tiểu học Hà Nội nhắn nhủ trong bức thư gửi người dân vùng lũ phía Bắc.
Tham gia Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2024, thanh niên công nhân Đà Nẵng được khám, phát thuốc miễn phí, mua sắm 0 đồng tại các gian hàng cũng như tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao.
Sáng 26/6, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thăm, tặng quà động viên tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi năm 2024 tại Hậu Giang.
Nhân duyên cuộc đời thôi thúc chàng trai Trương Lương Hy âm thầm mở lớp dạy đàn cho trẻ em khiếm thị ở thành phố Đà Nẵng. Lớp học đơn sơ nhưng ý nghĩa, đã thắp sáng tâm hồn các em nhỏ khuyết tật, nhiều em đã tìm được ánh sáng trong cuộc đời chỉ có màu đen.
Phình động mạch não là một tình trạng nguy hiểm, trong đó khoảng 30% có thể tử vong trước khi đến bệnh viện, 30% có thể để lại di chứng và nguy cơ tái phát cao. Vậy làm sao để nhận biết sớm dấu hiệu để đưa người bệnh cấp cứu kịp thời.
Trên đường đến ngân hàng làm thủ tục gửi tiền, một người đàn ông ở Nghệ An vô tình đánh rơi chiếc túi bên trong chứa 190 triệu đồng.
Tối 8.7, đêm chung kết với màn tranh tài mãn nhãn và nhiều cảm xúc của Pháp và Italy đã khép lại Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng...