Một cậu bé ở tỉnh Cam Túc đã gọi điện báo cảnh sát về việc bị 'kẻ xấu' cướp mất tiền mừng tuổi, điều bất ngờ kẻ xấu trong câu chuyện của cậu bé lại chính là người cha.
Đầu tháng 2, cảnh sát ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, nhận được cuộc gọi bất thường từ một cậu bé. Giọng nói hốt hoảng của cậu vang lên: "Có một kẻ xấu trong nhà cháu! Hắn đã cướp tiền của cháu!" Cảnh sát chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một giọng người đàn ông hét lên: "Thằng nhóc hư kia, mày dám gọi cảnh sát à?!"
Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát được điều động đến hiện trường. Khi vừa thấy họ, cậu bé hào hứng chỉ tay vào cha và hô lớn: "Chú cảnh sát, chú đến nhanh quá! Hãy bắt ngay tên xấu xa này đi!" Người cha vô cùng bối rối trước tình huống này. Ông xin lỗi cảnh sát và giải thích rằng con trai giận dỗi vì bị ông giữ tiền lì xì. "Tôi không ngờ nó lại gọi cảnh sát thật", người cha nói.
Theo báo cáo của The Paper, cậu bé đã lấy điện thoại của chính cha mình để gọi đường dây nóng cảnh sát. Sau khi lắng nghe câu chuyện từ cả hai phía, cảnh sát đóng vai trò hòa giải: "Con để bố giữ tiền cho con. Khi nào cần dùng, con có thể bảo bố đưa và ghi lại các khoản chi tiêu, được không?". Cảnh sát cũng khuyên người cha nên tìm cách giải thích hợp lý hơn để con hiểu, thay vì áp đặt một cách cứng nhắc.
Đây không phải lần đầu tiên một đứa trẻ ở Trung Quốc báo cảnh sát về chính cha mẹ mình. Vào tháng 1, một cậu bé 10 tuổi ở khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ đã gọi cảnh sát để tố cáo cha tích trữ ma túy trong nhà. Nguyên nhân sâu xa đến từ một cuộc tranh cãi, người cha trách mắng con trai vì không làm bài tập về nhà. Trong lúc giận dữ, cậu bé đã gọi cảnh sát với cáo buộc chấn động. Khi lực lượng chức năng đến khám xét, họ thật sự phát hiện ma túy bất hợp pháp trong nhà. Người cha khai rằng số thuốc này được giữ lại vì mục đích y tế nhưng ông vẫn bị đưa đi thẩm vấn. Hiện chưa rõ số phận của người đàn ông này.
Những câu chuyện này đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng trẻ em cần được giáo dục tốt hơn về luật pháp, để hiểu khi nào thì thực sự nên gọi cảnh sát. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực cậu bé ở Lan Châu, cho rằng hành động này xuất phát từ cảm giác bất công khi bị tước đoạt tiền lì xì mà theo suy nghĩ của trẻ, đó là tài sản thuộc về mình.
Phạm Linh (Theo SCMP)
Lý (27 tuổi, còn gọi là Fu Qi) bị một con rắn bên đường cắn vào ngón chân khi đang đi bộ về khách sạn và tử vong sau vài giờ đến bệnh viện.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực hàng loạt giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ nhiều doanh nghiệp trên...
Câu chuyện của một phụ nữ ở Thâm Quyến (Trung Quốc) bị từ chối hồ sơ xin việc vì ngoại hình đang dấy lên tranh cãi, buộc cơ quan chức năng sở tại vào cuộc kiểm tra công ty liên quan.
Tiệm cà phê 400 tuổi tại Amsterdam sẽ đóng cửa trong tháng này do áp lực từ quá tải du lịch, giá thuê và không cạnh tranh nổi với các quán nổi trên TikTok.
Ghi nhận tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Thanh Nhàn, trong khoảng 1 tuần nay số ca bệnh nhập viện do COVID-19 có xu hướng tăng nhẹ.
Hà Nam - Chiều 17.5, phật tử và người dân xếp hàng dài đội nắng, sẵn sàng chờ đợi nhiều giờ để được chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên FPT Long Châu tỏa đi các ngả đường TP HCM phát nước miễn phí cho người dân, đẩy lùi cơn khát giữa trưa nắng.