Đến nay, nhiều nơi đã thực hiện di dời khẩn cấp người dân tại các thôn, xóm ven bờ sông Hồng - đoạn qua xã Hồng Châu (huyện Yên Lạc- Vĩnh Phúc) và xã Đường Lâm (Sơn Tây - Hà Nội) - nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho người và tài sản của người dân.
Theo ghi nhận, mưa lớn, nước sông dâng cao đã làm ngập khu bãi bồi trên địa bàn xã Trung Hà (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), các ao, hồ trên địa bàn các xã đã đầy. Hiện các hộ dân trên địa bàn các xã ven đê của huyện Yên Lạc vẫn an toàn.
Để chủ động phòng, chống ngập úng, không để bị động, bất ngờ, lãnh đạo huyện Yên Lạc đã xuống các xã ven sông, khu vực đê xung yếu, chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã huy động 100% lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và nhân dân, chuẩn bị phương tiện, phương án, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.
Trong đó, đặc biệt ưu tiên việc rà soát, sơ tán các hộ dân trong vùng có nguy cơ ngập cao đến nơi an toàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp ứng phó khi mưa lớn vẫn còn tiếp diễn trong vài ngày tới.
Ghi nhận tại thôn Ngọc Long, Xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc cho thấy chính quyền địa phương, lực lượng dân quân đã hỗ trợ người dân di dời tài sản, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi lũ về.
Trong khi đó, tại bờ bên kia sông Hồng, thuộc địa phận Sơn Tây - Hà Nội, tính đến thời điểm chiều 11.9, tại các thôn Hà Tân, Hưng Thịnh (xã Đường Lâm - thị xã Sơn Tây - Hà Nội) chỉ còn khoảng 20 cm nữa là nước sông Hồng sẽ ngập lên mặt đường phía bên ngoài đê.
Ngay trong đêm qua (10.9), 100% hộ ngoài đê đã được di dời vào phía trong đê. Tổng số người dân thuộc 2 thôn Hà Tân và Hưng Thịnh đã được di dời vào những nơi an toàn là 220 hộ với 850 nhân khẩu. Chính quyền và người dân nỗ lực thực hiện "vườn không nhà trống" để tránh lũ lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Đăng Thạo - Bí thư Đảng ủy xã Đường Lâm cho biết: "Đêm 10.9, xã Đường Lâm di dời hàng trăm hộ gia đình tới nơi an toàn. Trong đó thôn Hưng Thịnh 147 hộ với 560 nhân khẩu; thôn Hà Tân 60 hộ 197 nhân khẩu.
Các hộ gia đình đa số chuyển tới nhà người thân tránh lũ. Còn lại được di dời vào hội trường UBND xã Đường Lâm hoặc các địa điểm do UBND xã sắp xếp. Tài sản của người dân được đảm bảo. Lực lượng công an và dân phòng cùng các tổ xung kích ứng trực bảo vệ tuần tra, thay nhau canh giữ đê sông Hồng suốt đêm, không phút nào dám ngơi nghỉ".
Trong hai ngày 2-3/5 vừa qua, có 4 tàu cá của tỉnh Quảng Bình cùng 24 ngư dân gặp nạn trên biển. Bộ Ngoại giao cho biết đã đề nghị Trung Quốc tăng cường cử lực lượng và phương tiện tìm kiếm 10 ngư dân vẫn mất tích.
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang vận động tấm lòng hảo tâm từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ hỗ trợ công...
Những vụ sơn, vẽ bậy lên những công trình công cộng của thành phố Đà Nẵng ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Đại tướng Tô Lâm đã thăm hỏi, động viên và trao 200 suất quà, tặng các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hưng Yên.
Bà Ngô Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ cho rằng, thời hiện đại, phụ nữ phải đối mặt với nhiều loại thông tin mang tính định kiến giới như nuôi dạy con cái, chăm lo gia đình, chăm sóc sắc đẹp hay xây dựng năng lực...
Người đàn ông ở Vĩnh Long bị điện giật, ngã chìm xuống sông khi đang dùng bình điện đi xuyệt cá gần nhà.
Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 63 qua địa phận Cà Mau 'đói vốn'. Cứ sau mỗi trận mưa lớn, ngập lụt, nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện “ổ voi, ổ gà'...
Cây đa nổi bật trong khuôn viên Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cách đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc gần 100m, nằm bên phải tuyến quốc lộ 1A, đối diện cột mốc 1116 bên trái đường.
Ngay từ khi sinh ra, bé Hà Thị Hằng (14 tuổi, thôn Diễn Thành, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) phải đối mặt với cuộc sống khó khăn và thiếu thốn hơi ấm của người cha. Hằng chưa từng biết mặt cha, mẹ lại mắc bệnh tâm thần, không có khả năng chăm sóc con cái. Từ nhỏ, Hằng phải nương nhờ vào tình thương yêu của ông bà ngoại già yếu, thuộc diện hộ nghèo. Tuổi thơ trôi qua trong những ngày tháng vất vả, cơ cực bữa đói bữa no, nhưng...