George Stephanopoulos, nhà báo từng phỏng vấn Tổng thống Mỹ Joe Biden cách đây ít ngày, vô tình thừa nhận bản thân không nghĩ ông Biden có thể làm tổng thống.
Nhà báo George Stephanopoulos của ABC News - Ảnh: NBC NewsCuộc phỏng vấn của ông Biden với nhà báo Stephanopoulos thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận, vì đó là lần xuất hiện đầu tiên của đương kim tổng thống sau màn tranh luận bị đánh giá thất bại trước đối thủ Donald Trump bên Đảng Cộng hòa.
Giữa lúc dồn dập thông tin ông Biden bị Đảng Dân chủ cân nhắc thay thế ở tư cách ứng viên đề cử, một câu nói của nhà báo Stephanopoulos tiếp tục gây áp lực dư luận lên Tổng thống Mỹ.
Hoomm 9-7, trang tin TMZ đã đăng một video cho thấy ông Stephanopoulos đang đi bộ ở New York (Mỹ). Một người đi đường tạt sang hỏi nhà báo này rằng liệu ông nghĩ Tổng thống Biden có nên rời cuộc đua không.
"Gần đây ông là người nói chuyện với ông ấy (Biden) nhiều hơn bất kỳ ai... ông có thể nhận xét thật lòng", người đi đường nói.
Ông Stephanopoulos có vẻ mất cảnh giác và không để ý tới máy quay, đáp: "Tôi không nghĩ ông ấy có thể làm tổng thống thêm 4 năm nữa".
Stephanopoulos là nhà báo, nhà bình luận chính trị nổi tiếng của ABC News, và từng là giám đốc truyền thông của Nhà Trắng.
Câu nói "thật lòng" của ông với người qua đường trở nên nhạy cảm giữa lúc áp lực lên Tổng thống Mỹ đang lớn dần.
Trong một thông điệp ngay sau đó, ông Stephanopoulos xác nhận câu chuyện trên và bày tỏ sự hối tiếc với câu nói của mình: "Sớm hôm nay tôi đã trả lời một người đi đường. Tôi đáng ra không nên làm vậy".
ABC News cũng nhanh chóng ra thông điệp nhấn mạnh ông Stephanopoulos đã đưa ra quan điểm cá nhân, không phản ánh lập trường của họ.
Liên quan tới áp lực đối với ông Biden, hôm 9-7, ông Michael Bennet (Colorado) trở thành đảng viên Đảng Dân chủ đầu tiên thuộc Thượng viện khẳng định không Biden không thể thắng ông Trump.
"Donald Trump đang đúng hướng, và tôi cho rằng ông ta sẽ đắc cử, thậm chí có thể thắng áp đảo và giành lấy cả Thượng viện lẫn Hạ viện", vị này nói với CNN.
Để không bỏ lỡ các thông tin liên quan bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, mời bạn đọc theo dõi chuyên trang bầu cử tổng thống Mỹ 2024 của Tuổi Trẻ Online tại đây.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc vào chiều 8/6.

Trong không gian đa sắc màu của lễ hội văn hóa đại chúng châu Á, đoàn Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn bằng các hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực, nông sản, áo dài và môn đá cầu.

Cận cảnh phá dỡ 2 căn nhà bị nghiêng sau sự cố đào móng công trình ở Bắc Ninh Liên quan đến việc tháo dỡ 2 ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng sau sự cố đào móng xây dựng công trình trên đường Thánh Thiên, tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, sáng 5/6, lãnh đạo phường đưa ra chỉ đạo khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho hàng loạt hộ dân bị ảnh hưởng. Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Trần Văn Thanh, Chủ...

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công ca ghép tim thứ 12 từ nguồn tạng hiến tặng, cứu sống bé gái 13 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn.

Tổng thống Trump đột ngột rời khỏi cuộc phỏng vấn với đài NBC sau khi tranh cãi về cáo buộc gian lận bầu cử nhắm vào đảng Dân chủ.

Đặc xá góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của pháp luật Việt Nam, khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước trong việc tạo cơ hội cho người biết ăn năn, sửa chữa lỗi lầm trở thành công dân có ích.

Điều chỉnh quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực...

Ngày 4/6, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tự trị quốc gia Mexico (UNAM) nhận định, nguy cơ lây nhiễm virus Ebola tại Mexico trong thời gian diễn ra World Cup 2026 là rất thấp, bất chấp sự bùng phát của dịch bệnh này tại một số quốc gia châu Phi như Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Sau hành trình tìm kiếm đầy gian khó, 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia đã được đưa về Tổ quốc. Trong số đó, 13 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN, mở ra hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ sau nhiều năm xa đất mẹ.