Ông Ryo Moriyama, 46 tuổi, giám đốc một công ty Nhật, thiệt mạng lúc cố gắng cứu nhân viên người Việt bị nước cuốn ở tỉnh Wakayama.
Theo Đài NHK (Nhật Bản), sự việc xảy ra vào sáng 3-9, hai người đàn ông bị nước cuốn trôi khi đang bơi trên sông tại thị trấn Hidakagawa, tỉnh Wakayama.
Theo cảnh sát, hai người này đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng. Ông Ryo Moriyama (46 tuổi) - giám đốc điều hành một công ty tại phường Hirano, Osaka - đã được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim phổi và sau đó được xác nhận đã tử vong.
Người còn lại là một nam thanh niên Việt Nam trong độ tuổi 20-30 đã bất tỉnh và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
Hai người này đến thăm 4 đồng nghiệp làm cùng công ty vào khoảng 10h sáng 3-9, sau đó 6 người ra bờ sông dã ngoại.
Sau đó nam thanh niên người Việt đã bị cuốn trôi, ông Moriyama cố dùng ván lướt sóng để cứu anh nhưng nó bị lật và cả hai đều bị đuối nước.
Theo lực lượng cứu hỏa ở địa phương, dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi hai người khoảng 50m về hạ lưu, khu vực có độ sâu khoảng 2,5m.
Cảnh sát đang điều tra vụ việc.
Bộ Tư pháp Mỹ kêu gọi chính phủ Mexico xúc tiến dẫn độ Perez Salas, sát thủ hàng đầu của băng đảng ma túy Sinaloa vừa bị bắt.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp Christopher Luxon nhất trí củng cố, mở rộng cũng như tăng tốc và bứt phá quan hệ Việt Nam - New Zealand.
Giáo hoàng Francis thực hiện chuyến thăm Mông Cổ nhằm khuyến khích một trong những cộng đồng Công giáo nhỏ nhất và mới nhất trên thế giới.
Quân đội Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Avdeevka, vài giờ sau khi Ukraine thông báo rút quân khỏi thành phố để bảo toàn tính mạng binh sĩ.
Hành khách cho biết mọi người đã rất hoảng loạn khi khói độc tràn vào khoang máy bay của Japan Airlines, trước khi được hướng dẫn thoát hiểm bằng máng trượt.
Dữ liệu từ 84 quốc gia cho thấy tỉ lệ dương tính với vi rút SARS-CoV-2 'đang gia tăng trong nhiều tuần qua'.
Ủy viên Cơ quan An toàn Công cộng Maine xác nhận lực lượng chức năng phát hiện thi thể Robert Card, 40 tuổi, bên trong chiếc xe đầu kéo gần một trung tâm tái chế, nơi đối tượng từng làm việc.
Xuồng không người lái xuất hiện từ Thế chiến Hai và đang phổ biến trở lại bởi chúng không chỉ được sử dụng hiệu quả trong tấn công tự sát mà còn được dùng trong các nhiệm vụ trinh sát.
Ngày 24/1, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho rằng, Mỹ và Anh đã phạm một “sai lầm chiến lược” khi tấn công phiến quân Houthi.