Nhận thấy người thợ xây đã quá say nên giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh không chỉ đạo thổi nồng độ cồn ngay lúc đó, mà đề nghị người này liên hệ với người thân đến chở về, để việc xử lý nồng độ cồn giải quyết sau.
Sáng 17-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Nguyễn Hồng Phong cho biết khá bất ngờ khi tình huống gặp người đàn ông làm thợ xây bị say xỉn được đưa lên mạng xã hội khiến dư luận quan tâm.
Theo đại tá Phong, thời điểm đó là tối 15-1, đã đêm muộn và mưa lạnh. Ông cùng tổ công tác thực hiện xử lý đo nồng độ cồn thì phát hiện trường hợp của ông Sử (ngụ tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) hành nghề thợ xây, đã uống say, đi lạc và mất phương hướng khi về nhà.
"Thời điểm đó đêm khuya lạnh, người thợ xây cũng lớn tuổi nên không xử lý ở đó nữa mà ngày hôm sau giao cho cán bộ công an xuống ghi nhận, làm việc sau. Bác ấy hiền lành lắm, mình chỉ xử lý chậm hơn và mang tính răn đe cảnh báo chứ không nhất thiết phải quyết liệt quá và làm ngay lúc đó" - đại tá Phong nói.
Theo đại tá Phong, tiếp xúc với tổ công tác, ông Sử cũng đã thật thà cho biết bản thân đã uống rượu say. Vì vậy, thời điểm đó có đo nồng độ cồn thì cũng chỉ xử lý về mặt hành chính chứ không thể tuyên truyền, giáo dục cho họ được, vì họ đã quá say không thể tiếp nhận thông tin mà lực lượng chức năng muốn truyền đạt.
"Bác ấy vi phạm nồng độ cồn nên vẫn phải xử lý, nhưng xử lý ở mức độ nào vừa nhẹ nhàng, mang tính nhân văn, có tính răn đe và để họ hiểu biết, tuân thủ pháp luật" - đại tá Phong cho hay.
Trước đó, như đã đưa tin, tối 15-1, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại tuyến đường Hàm Nghi (TP Hà Tĩnh). Tại đây tổ công tác phát hiện ông Sử đi xe máy có biểu hiện say xỉn, mất phương hướng nên đã dừng xe để kiểm tra.
Trùng hợp tại thời điểm này có sự xuất hiện của đại tá Nguyễn Hồng Phong - giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - đang kiểm tra đột xuất tổ công tác.
Làm việc với tổ công tác, ông Sử cho biết sau buổi làm việc, được chủ nhà đãi nhậu rượu nên uống say, mất phương hướng về nhà.
Nghe ông Sử trình bày xong, đại tá Phong nhận thấy người đàn ông đã say xỉn nên yêu cầu không tiếp tục lái xe gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường. Đồng thời yêu cầu ông Sử gọi điện cho người thân đến đón về.
Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm ngàn lượt like, bình luận và chia sẻ. Hầu hết dư luận khá bất ngờ trước tình huống xử lý linh động và nhân văn của vị giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Khoảng 2h ngày 18/6, tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan (Pác Nặm, Bắc Kạn) xảy ra vụ sạt lở đất, khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng, 1 người may mắn kịp chạy thoát. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, sự việc xảy ra vào đêm tối nên các thành viên trong gia đình bị bất ngờ. Rất may cháu N.T.S. (SN 2007) chạy thoát nên may mắn thoát chết. Bà H.T.T (SN 1981), ông N.C.C. (SN 1983), chị N.T.M. (SN 2006) và cháu bé khoảng một tháng tuổi...
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho hay có người cho rằng tình trạng né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm là đặc điểm nổi bật của cán bộ, công chức thời gian qua.
Tổ chức Đoàn của hai nước cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục các đoàn viên và thanh niên của mỗi nước, thấm nhuần về truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt anh em.
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đỡ đầu 5 học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện Châu Thành, Ba Tri và Bình Đại với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/cháu đến khi tròn 18 tuổi.
Mang trong mình căn bệnh “xương thủy tinh” đặc biệt, em Nguyễn Thanh Quang, lớp 10A7, trường THPT Lý Tự Trọng, Thạch Hà, vẫn giành nhiều thành tích trong học tập, trở thành tấm gương cho mọi người.
Ngày 22-3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các lực lượng của nước này và Mỹ sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay vào tháng 6-2023, trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên leo thang.
Liên quan vụ vỡ hụi tiền tỉ ở Đồng Nai, trong ngày 27-5, có thêm 39 người trình báo cơ quan chức năng với tổng số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.
Người dân Israel lo ngại bất ổn, nhiều cửa hàng bán súng tại đây ghi nhận nhu cầu mua súng tăng lên 'chưa từng thấy'. Họ đã phải mở cửa cả trong ngày Sabbath (ngày thánh lễ của người Do Thái giáo) để giải quyết đơn hàng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với ông Mai Quang Bính (SN 1963) và Vũ Văn Phụng (SN 1971) cựu cán bộ thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) về tội 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.