Một nữ du khách nước ngoài mắc kẹt trong nhà vệ sinh trong tư thế hoảng loạn đã được Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM giải cứu thành công.
Ngày 27-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Nguyễn Duy Long - giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 - cho biết đơn vị đã giải cứu một nữ du khách nước ngoài bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh.
9h sáng 13-9, tổng đài 115 đã tiếp nhận cuộc gọi từ một nữ du khách người nước ngoài (giao tiếp bằng tiếng Anh) đang rất lo lắng vì bị kẹt trong nhà vệ sinh hơn 30 phút tại một khách sạn quận 1 nhưng xung quanh không có ai.
Khi chuông điện thoại reo lên, điều dưỡng Hoàng Thị Thơ - Trung tâm Cấp cứu 115 - nhanh chóng bắt máy và chào hỏi người gọi, đầu dây bên kia một giọng nữ đang hoảng sợ trả lời bằng tiếng Anh.
Nghe được giọng nói vang trong không gian hẹp, điều phối viên hỏi thêm thì được biết bà đang bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh tại một khách sạn không rõ địa chỉ và xung quanh không có ai để cung cấp thông tin.
Sau khi ghi nhận được một số thông tin cơ bản, điều dưỡng Thơ báo cho trưởng kíp cấp cứu lúc này là bác sĩ Đồng Ngọc Hiền để tiếp tục hỗ trợ.
Bác sĩ Hiền sau đó từng bước khai thác thêm thông tin từ người gọi.
Việc kết nối được với tổng đài 115 giúp nữ du khách có sự bình tĩnh, cung cấp thêm tên khách sạn tại quận 1.
Tìm trên bản đồ, điều phối viên nhanh chóng gọi cho số hotline khách sạn thông báo có nạn nhân nữ đang bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh nhờ giải cứu.
Nhờ sự phối hợp giữa nhân viên 115 và khách sạn, bà đã được giải cứu ra ngoài sau 15 phút.
Theo Trung tâm Cấp cứu 115, qua trường hợp trên thấy rõ công nghệ tự động định vị số điện thoại người gọi hoặc phần mềm giúp giao tiếp bằng tiếng Anh thật sự rất cần thiết.
TP.HCM là đô thị đặc biệt, thu hút rất nhiều du khách quốc tế. Việc phổ biến đầu số khẩn cấp như 113 - 114 - 115 tại các khách sạn, khu du lịch, khu vực công cộng là rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho mọi người đến du lịch, làm việc, sinh sống và để TP càng thêm văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Ngày hội văn hóa Hàn Quốc được tổ chức từ ngày 10-11/3 tại thị xã Sa Pa, mang đến không gian văn hóa giao hòa Việt-Hàn đặc sắc trong tiết trời se lạnh cuối Xuân vùng Tây Bắc Tổ quốc.
Trên dải đất hình chữ S, từ Bắc tới Nam, từ núi rừng đến biển cả, có hàng nghìn ngôi chùa mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử và...
Tối cuối tháng 4, Anh Đào dọn dẹp tủ tài liệu trong nhà thì bất ngờ làm rơi tờ giấy chứng sinh của một chàng trai lạ.
Tối 28-9, Kiên Giang long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh.
Tôi ly hôn hơn nửa năm; con gái hai tuổi ngoan, xinh xắn; anh tìm tới gái gọi khi tôi mang bầu bảy tháng.
Ngày 13/5, Triển lãm cuộc thi 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ' được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, TP Hà Nội). Các bức tranh được chính tay các họa sĩ nhí vẽ.
Mười năm trước ở TP.HCM từng có một cuộc hội ngộ đàn tranh với rất nhiều nhóm nhạc dân tộc của bà con Việt kiều tại các nước như Mỹ, Pháp, Canada... về tham gia.
Anh tự nhận mình tình cảm và là người của gia đình, chỉ cần ở cùng gia đình, đi đâu làm gì cũng vui vẻ.
Ngày 26/5, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.