Chị gái Châu Hải My đã thay mặt gia đình công bố các vấn đề liên quan đến Châu Hải My sau khi lo xong hậu sự cho nữ diễn viên.
Tối 27-12, tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh đưa tin chị gái của Châu Hải My đưa ra một thông báo tiết lộ nguyên nhân nữ diễn viên qua đời và người thừa kế các tài sản của cô theo quy định pháp luật.
Theo như thông báo, Châu Hải My qua đời tại nhà riêng vì cơn đau tim đột ngột, kết luận được dựa trên video giám sát và giám định của bộ phận pháp y.
Về phần tài sản thừa kế, toàn bộ tài sản của Châu Hải My sẽ trao lại cho mẹ cô theo đúng quy định của pháp luật.
Nguyên văn lời phát biểu của chị gái Châu Hải My:
1. Toàn bộ tài sản, bất động sản của Hải My sẽ do mẹ thừa kế theo quy định của pháp luật.
2. Dựa trên video giám sát và giám định của bộ phận pháp y, gia đình chính thức xác nhận rằng Hải My đột ngột qua đời do một cơn đau tim, em ra đi thanh thản và không đau đớn.
Vậy nên, tôi mong mọi người sẽ ngừng suy đoán về nguyên nhân cái chết và hãy thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất.
3. Gia đình tôi không thành lập và cũng không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thành lập quỹ từ thiện dưới danh nghĩa Châu Hải My. Tôi hy vọng mọi người sẽ tỉnh táo để tránh bị kẻ xấu lừa gạt.
Các dự án phúc lợi cộng đồng mà Châu Hải My đã đồng hành bấy lâu nay vẫn sẽ được mẹ tiếp tục hỗ trợ.
4. Mẹ tôi sẽ mang tro cốt của Hải My về Hong Kong, hiện tại bà đang tìm kiếm một nghĩa trang phù hợp, về địa điểm gia đình xin phép không chia sẻ để đảm bảo sự riêng tư.
5. Hải My đã từng nuôi rất nhiều chó mèo, nhưng gia đình tôi lại không thể tiếp tục chăm sóc chúng vì để đưa tất cả về Hong Kong phải trải qua nhiều thủ tục trong suốt 10 tháng.
Gia đình đã tìm một người nhận nuôi chúng tại ở Bắc Kinh, anh ấy là bạn thân của Hải My và cũng là một người rất yêu quý động vật.
6. Lời cuối tôi mong rằng hình ảnh của Châu Hải My trên màn ảnh sẽ là hình ảnh đẹp nhất lưu lại trong ký ức của khán giả. Vì vậy tôi mong rằng mọi người sẽ ngừng đến nhà riêng của em ấy để quay phim hay chụp ảnh, mong mọi người thông cảm và tôn trọng gia đình tôi.
Bên cạnh đó, chị gái Châu Hải My cũng cho biết gia đình sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cho cô sau khi cả nhà quay trở về Hong Kong.
Châu Hải My sinh ngày 6-12-1966 tại Hong Kong, cô được biết đến rộng rãi nhờ vai diễn Chu Chỉ Nhược trong bộ phim chuyển thể Ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 1994 của Đài Loan.
Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 57, vào ngày 11-12 vừa qua. Gia đình tổ chức tang lễ riêng tư cho cô ở Bắc Kinh, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết tham dự.
Chủ nhật đỏ lần thứ 16 chủ đề 'Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi' diễn ra tại Trường đại học Văn Hiến (TP.HCM) hôm nay 3-12.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 898/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Nhân dịp này, xin được giới thiệu đôi nét về quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ, một địa điểm có vai trò rất quan trọng với lịch sử Việt Nam thời hiện đại. Tổng quan về quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ Quần thể di tích chiến...
Một nam thanh niên nhập viện cấp cứu do vết thương thấu tim, máu phun thành vòi, đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ phẫu thuật kịp thời.
Ngày 4.6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới ( Quảng Bình ) vừa phẫu thuật thành công lấy một mũi tên đâm từ sau lưng bệnh...
Mảnh đất Điện Biên anh hùng là địa chỉ đỏ không thể bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, để du khách hòa mình vào không khí đặc biệt của sự kiện 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Chiều 17-5, nhiều cựu chiến binh ở các huyện vùng cao Quảng Nam có mặt ở gian trưng bày kỷ vật Huyền thoại Trường Sơn đã nghẹn ngào xúc động khi thấy một phần hình ảnh của mình trong những ngày đỏ lửa.
Mình sinh năm 1989, ở vùng đất nắng gió Nghệ An, đã ly hôn khá lâu và có bé gái 12 tuổi.
Sáng 25/3, tại Trường Tiểu học - THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Đoàn- Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Ngày hội cấp tỉnh: “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông và tuyên dương “Dũng sỹ Nghìn việc tốt”.
Từ khi bố mẹ tôi tặng xe, chồng tỏ ra quan tâm, luôn muốn chở tôi đi dù anh ít lái, mới lấy bằng năm ngoái, tay lái không vững.