Nhóm lừa đảo giả danh trinh sát công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện đe dọa hai người "liên quan chuyên án lừa đảo, buôn ma túy".
Nguyễn Ngọc Kịp (trái) và Phan Văn Long lúc bị bắt - Ảnh: Công an cung cấpNgày 24-2, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Kịp (39 tuổi, quê Sóc Trăng) và Phan Văn Long (56 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Long và Kịp khai đã tham gia nhóm Telegram để làm nhiệm vụ "đi lấy tiền" cho một công ty.
Ngày 15-2, người phụ nữ tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) rủ Nguyễn Ngọc Kịp ra Hà Nội lấy tiền cho con gái. Do số tiền lớn, Kịp rủ Long cùng đi.
Hai người đã giả danh công an, đến lấy 1 tỉ đồng của bà S. (ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm) và 5,3 cây vàng của ông T. (ở thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).
Vụ thứ nhất, công an xác định ngày 17-2, bà S. nhận được cuộc gọi của người xưng là Trí, làm việc ở TAND tối cao. Tiếp đó là một cuộc gọi khác qua Zalo của người xưng là cán bộ công an.
Cả hai "cán bộ" đều nói bà S. có liên quan chuyên án lừa đảo ngân hàng và buôn ma túy, yêu cầu nộp 1 tỉ đồng để chứng minh trong sạch, nếu không sẽ bắt giam. "Cán bộ" sau đó gửi "lệnh bắt tạm giam của Viện KSND tối cao".
Đến 15h cùng ngày, bà S. hoảng hốt nên đến ngân hàng rút 1 tỉ đồng tiền mặt và 748.000 đồng tiền lãi cho vào túi, mang về nhà. 17h15, bà S. đến điểm hẹn như "cán bộ tòa án" hướng dẫn để đưa tiền cho hai "trinh sát" (Long và Kịp - PV).
Khi sự việc xong xuôi, bà kể với người nhà thì mới biết bị lừa nên đi trình báo công an.
Nhận tiền xong, Long và Kịp về khách sạn. Long nhận 15 triệu đồng, Kịp lấy 5 triệu. Số còn lại người phụ nữ tên Hoàng nắm giữ.
Trong vụ thứ hai, ngày 18-2, ông T. nhận được nhiều cuộc điện thoại từ người lạ xưng là Lê Minh Trí "nguyên đại tá công an, hiện làm viện trưởng Viện KSND tối cao".
Người này thông báo ông T. liên quan chuyên án làm giả căn cước công dân, mở tài khoản ngân hàng và buôn ma túy.
Khi được Trí hỏi đang có tài sản nào, ông T. nói có khoản tiết kiệm 5,2 cây vàng. Sau đó theo hướng dẫn, ông T. bày vàng ra chụp ảnh rồi gửi qua Zalo để "trinh sát" đến kiểm kê.
Ngoài ra Trí còn đọc cho ông T. viết hai giấy xin thanh tra tài sản, xin tại ngoại để nạn nhân tin tưởng.
Xong xuôi, ông T. gấp hai giấy lại, bỏ vào túi đựng vàng và "trinh sát" đến nhận.
Trí còn dặn ông T. phải đứng đợi ở gần nhà, tuyệt đối không được nói với ai vì "trinh sát" sẽ theo dõi gia đình liên tục. Long và Kịp sau đó đến nhà ông T. xưng là "trinh sát Vinh" rồi cầm túi vàng về khách sạn.

Ngày 4/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy. Công an nhận định nạn nhân có thể tự mở cửa xe, chui vào bên trong cốp, sau đó bị mắc kẹt không thoát ra được dẫn đến tử vong.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định sẽ cử phái đoàn sang Việt Nam ngày hôm nay (29-10) để xin lỗi.

Ngoại trưởng Iran chỉ trích việc Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân là 'hành động thụt lùi, vô trách nhiệm và đe dọa hòa bình quốc tế'.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến vào xã Ngọc Linh bị cô lập do sạt lở nặng, đảm bảo cuộc sống cho hơn 1.700 dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái TTC của ông Đặng Văn Thành sẽ phát triển dự án đô thị sinh thái bền vững quy mô hơn 42ha tại Tây Ninh, trong đó dành 4.000 căn nhà cho công nhân trong khu công nghiệp với giá hợp lý.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho khoa học, công nghệ Việt Nam, xem đó là động lực then chốt để phát triển đất nước, phục vụ sản xuất và nhân dân.

Mưa lớn khiến hàng trăm m3 cát đỏ từ đồi cao theo dòng nước lũ tràn xuống, phủ kín quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn (Bình Thuận cũ), làm giao thông tê liệt, chiều 1/11.

Dự báo bão Kalmaegi có thể đi vào Biển Đông trong ngày 5.11 với sức gió mạnh cấp 13 giật cấp 17.