Ninh Bình - Do ảnh hưởng của bão số 3, gần 140 hộ dân sinh sống gần đồi Vẽo (xã Sơn Lai, huyện Nho Quan) đang phải đối diện với nguy cơ sạt lở.
Có mặt tại khu vực đồi Vẽo (xã Sơn Lai, huyện Nho Quan) vào sáng 29.9, theo ghi nhận của PV Lao Động, phía trên của đồi (cách mặt đất khoảng 10m) có một số vết nứt kéo dài hàng trăm mét và một số vị trí đã bị sạt, trượt. Trong sáng 29.9, gần 140 hộ dân của xã Sơn Lai vẫn đang sinh sống bình thường trong khu vực này. Lực lượng chức năng đã cắm các biển cảnh báo không cho người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.
Ông Bùi Văn Thể - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nho Quan - cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi) vừa qua và hoàn lưu bão, trên địa bàn huyện Nho Quan xảy ra mưa lớn kéo dài và gây ra sự cố sạt lở tại khu vực đồi Vẽo.
Diện tích đất đồi đã bị rạn nứt, gãy tầng ở 2 vị trí, bề ngang vết nứt 30cm, chiều sâu khoảng 40cm với tổng chiều dài khoảng 380m (vị trí 1: 300m; vị trí 2: 80m).

"Vị trí sạt lở này có khối lượng đất lớn và nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa, tài sản, tính mạng của 139 hộ dân và 1 nhà thờ giáo Thanh Vỹ. Hiện nay, đang là thời kỳ cao điểm của mùa mưa, các điểm sạt trượt trên có nguy cơ tiếp tục phát triển và diễn biến phức tạp, khó lường" - ông Thể cho hay.
Trước nguy cơ sạt lở tại khu vực đồi Vẽo, vào ngày 28.9, sau khi đi kiểm tra thực tế tại hiện trường các vị trí nứt gãy, sạt trượt ở khu vực đồi Vẽo, ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai: Sự cố sạt lở đồi Vẽo, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan.
Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình giao UBND huyện Nho Quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.
Thực hiện rào chắn, cắm mốc quan trắc và biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, không cho người, vật nuôi và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở, nhất là khi xảy ra mưa lớn.

Triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở. Đồng thời, khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án trọng điểm phòng, chống thiên tai sạt lở đồi Vẽo, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và người dân.
Thực hiện theo phương châm "bốn tại chỗ", chủ động sơ tán, di dời người và tài sản có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn và các tình huống nguy hiểm. Thực hiện các biện pháp phù hợp để hạn chế sự phát triển và ảnh hưởng của sạt trượt.

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT và được tái sử dụng để hình thành hồ cá cảnh quan rộng khoảng 50m2 ngay tại trung tâm Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng.

Cảnh sát xác định, Mã Thanh - tài xế xe Bentley, và bạn là Ngô Duy Đông đã đuổi đánh người ngồi trên ôtô đã va chạm, gây náo loạn trung tâm thành phố.

Vượt 3 xe máy trên quốc lộ ở Lâm Đồng, tài xế Phạm Phú Lưu đã lấn làn, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Hôm nay 11-2, thời tiết Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, Trung Bộ mưa rào, Nam Bộ nắng giảm, chiều tối vài nơi có mưa dông.

Điện lực TP Huế thông báo, nhiều nơi trên địa bàn các xã, phường sẽ có lịch cắt điện ngày 11.2.2026.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bước đầu làm rõ vai trò, hành vi của các nhóm đối tượng liên quan trong vụ án lừa đảo hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng gồm: Nhóm chủ mưu, cầm đầu, điều hành thực tế; Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân; Nhóm lập hồ sơ, kế toán, trực...

Cảnh sát xác định, Mã Thanh - tài xế xe Bentley, và bạn là Ngô Duy Đông đã đuổi đánh người ngồi trên ôtô đã va chạm, gây náo loạn trung tâm thành phố.

Trong bối cảnh Hải Phòng tăng trưởng tích cực về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và thu hút mạnh dòng vốn trực tiếp từ nước ngoài (FDI), nhu cầu bổ sung và hoàn thiện giáo dục chất lượng cao cho thành phố ngày càng rõ rệt.

Sau trận lũ dữ cuối năm 2025, những giàn nho Ninh Thuận từng oằn mình trong bùn nước nay đã xanh trở lại. Vụ nho Tết đến muộn nhưng đong đầy hy vọng vào cái Tết ấm lòng cho người trồng nho.