Một đoạn đường giao thông dài khoảng 30m ở thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa bị sạt lở, đứt gãy nghiêm trọng. Điều đáng nói, tại vị trí này còn xuất hiện thêm vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sụt lún.
Vụ sụt lún, sạt lở nói trên xảy ra tại đường giao thông số 3, thuộc Dự án Khu tái định cư tổ dân phố 3, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc.
Tuyến đường này là một hạng mục thuộc dự án Khu tái định cư tổ dân phố 3 do Ban Quản lý Dự án thành phố Bảo Lộc làm chủ đầu tư, được hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015.
Sự việc đã và đang làm ảnh hướng đến việc lưu thông của khoảng 20 hộ dân ở khu vực này. Điều đáng nói, tại đây còn xuất hiện vết nứt kéo dài, phạm vi bị ảnh hưởng bởi sụt lún, sạt lở lên đến hàng chục mét.
Hiện điểm sạt lở đang “uy hiếp” một trụ điện trung thế có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Rất may thời điểm xảy ra sạt lở không có người và phương tiện qua lại.
Sau khi xảy ra sạt lở, lãnh đạo thành phố Bảo Lộc đã có mặt chỉ đạo phường Lộc Tiến và các lực lượng chức năng gấp rút triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.
Hiện UBND phường Lộc Tiến đã huy động các lực lượng công an, dân quân... tiến hành rào chắn 3 hướng lưu thông qua đoạn đường này, đồng thời, phong tỏa toàn bộ khu vực cấm người và phương tiện giao thông qua lại.
Chính quyền địa phương cũng đã phát thông báo để tuyên truyền, hướng dẫn người dân lưu thông theo hướng khác để đảm bảo an toàn.
Đặc biệt, lãnh đạo thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo các ngành chức năng và UBND phường Lộc Tiến tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực này để đánh giá phạm vi ảnh hưởng. Qua đó, nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục vụ sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân.
Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết em H.T.T.A, học sinh lớp 9, Trường Trung học Cơ sở Nghi Long, huyện Nghi Lộc, được phát hiện tử vong vào sáng 23/4 tại nhà riêng.
Ngày 3/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú điều tra, làm rõ vụ án giết chủ nợ, chôn xác phi tang xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú. Nạn nhân là anh N.V.T. (33 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Thông tin ban đầu, vào chiều 30/6, anh T. điều khiển xe máy tới nhà Lê Đức Đông (51 tuổi, ngụ ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) để đòi nợ. Do Đông không có tiền trả nợ nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn cãi...
Đà Nẵng - Đi nhậu về, nghe cha hỏi có chuyện gì, Trần Trung Hiếu (SN 1995, trú tổ 5, thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành...
Quốc lộ 34 qua Cao Bằng xuống cấp nghiêm trọng. Ngày 2.2, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết đơn vị có kế hoạch sửa tuyến quốc lộ này...
Tôi xuất thân từ vùng nông thôn, nói cách khác là đứa con trai ở quê ra thành phố lập nghiệp. Từ một thằng bé chăn trâu sau mỗi buổi học, nhờ sự cố gắng, tôi tốt nghiệp đại học loại ưu, có việc làm ổn định với mức lương cao tại thành phố. Mỗi tháng sau khi trừ hết các khoản tiền nhà, ăn uống và các chi phí khác, tôi vẫn dư ra một khoản tiết kiệm không nhỏ, hy vọng sẽ sớm hiện thực hóa ước mơ mua được một căn nhà nơi đây. Cha mẹ tôi cũng nhiệt...
Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong sáng 17/8, người dân 2 xã An Đức, An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) vẫn tập trung phản đối, không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp.
Tối 20.3, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện quán nuru massage hoạt động khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều...
Cà Mau - Ngày 15.10, phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương...
Những tuyến đường bụi mù, trắc trở ngày nào giờ đã được thảm bê tông hoặc đá cấp phối làm cho buôn làng xa xôi ở Lâm Đồng ngày càng gần với khu vực trung tâm. Hàng hóa được thông thương giúp phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.