10 năm sau khi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực, nhiều nơi ở công sở, bệnh viện, trường học vẫn ám mùi khói thuốc lá.
Ra đường phố hằng ngày, dừng ngã tư đèn đỏ đông người, không biết bao nhiêu lần mẹ con tôi phải hứng nguyên đám khói thuốc phà ra từ một anh đi xe máy bên cạnh. Thật là những tình huống muốn né khói cũng không được.
Trên phà, ở bến xe, trạm xe buýt… ở đâu cũng có thể bị buộc phải hít khói. Rất nhiều cơ quan công sở không có không gian riêng cho những người hút thuốc, thậm chí nhiều nơi không có khoảng không cho khói thuốc thoát đi. Khói luẩn quẩn trong lối thoát hiểm các tòa nhà, một góc nào đó ở nơi làm việc.
Có lần vào bệnh viện, ở hành lang khoa hô hấp, một anh (có lẽ là người nuôi bệnh) đang phì phèo thuốc lá. Bất chấp các biển cấm ở trước mặt hoặc ở đâu đó trong khuôn viên trường học, bệnh viện (những nơi đáng lẽ không có khói thuốc lá), bao nhiêu người vẫn cứ rít thuốc và phà khói.
Khói trắng kinh khủng hơn ở những quán cà phê có nhiều thanh niên đôi mươi. Có cả thuốc lá điện tử lẫn thuốc lào. Quán cà phê nhỏ gần nhà tôi ở quận ven TP.HCM là nơi thanh niên hẹn hò để rít thuốc lào.
Quán đóng cửa sau 22h vẫn có người đến ngồi phía trước rít thuốc giữa đêm. Tôi hiểu đó là sự nghiện và tuổi đời những thanh niên kia còn quá trẻ. Quán là căn nhà cấp 4, mùi khói thuốc cứ vậy lan ra những nhà xung quanh, mọi người cùng chịu đựng.
Đã có quá nhiều lý do than khó về việc xử phạt người hút thuốc nơi công cộng. Không lẽ khó rồi buông? Cùng với xử phạt nghiêm, cần có sự đẩy mạnh các giải pháp tách người hút thuốc ra không gian riêng của họ. Đây là cách các nước đã làm. Công sở, nơi công cộng, trên tàu xe... cần làm nghiêm việc này.
Đại diện Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP.HCM) cho rằng đã làm đúng quy trình nên không đồng ý bồi thường.
Trong thời gian dừng dạy học môn xã hội hóa, phụ huynh sẽ đón các em về nhà sau khi kết thúc buổi chính khóa.
Sau khi bắt giữ các nữ tiếp viên, nhóm công an dỏm đã bán các nạn nhân cho các cơ sở karaoke, massage. Các đối tượng bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi “Mua bán người” và “Bắt, giữ và giam người trái pháp luật”.
TP - “Lò vôi thế kỷ”, “địa ngục đá vôi”… là những biệt danh nói lên về chiến sự ác liệt ở các điểm cao tại huyện Vị Xuyên (Hà Giang) trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm xưa. Sau gần 4 thập kỷ, những cựu chiến binh của mặt trận năm ấy lại tụ họp ở điểm cao 468, cùng bày tỏ lòng thương nhớ tới vong linh những người đã khuất và ôn lại những kỷ niệm xưa…
Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn Đồng Nai cần thu hồi đất của 2.800 hộ dân ở TP Biên Hòa và Long Thành, trong đó có khoảng 2.500 hộ thuộc diện giải tỏa trắng phải bố trí tái định cư.
Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Công chức địa chính - xây dựng thị xã Sa Pa liên quan đến sai phạm trong công tác thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất tại Dự án khu hành chính mới Sa Pa.
Nguyễn Văn Sơn, 24 tuổi, cùng Nguyễn Minh Luân, 17 tuổi, vờ đồng ý quan hệ tình dục đồng tính với một người đàn ông tại công viên rồi tấn công, cướp tài sản.
Tuyên Quang - Ông Giang Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, cho biết, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế, bắt buộc...
Dọc bờ biển xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) có hàng tấn ngao tím dạt vào bờ, trải dài khoảng 600m.