Ba ngày sau Yagi, ông Dương đeo nắm cơm và ít lương khô chạy thuyền ra Hòn Cò nhặt nhạnh tàn tích của 270 lồng bè, chuẩn bị khởi nghiệp lại.
"40 năm gây dựng, giờ mất trắng ở tuổi này gần như chấm hết", ông Phạm Văn Dương, 64 tuổi, giơ hai bàn tay chằng chịt vết rách, nói.
Với 30 lồng cá còn sót lại, gia đình ông đang cố gắng gom những con còn khỏe, dồn vào một ô để chăm sóc. Những con 5-7 kg chết trắng mặt nước Vân Đồn. Suốt ba ngày nay ông Dương và những người làm công miệt mài vớt bỏ đi không xuể. Số khác ngắc ngoải ông chưa biết làm thế nào. Vớt bỏ thì quá xót xa, giữ lại chắc chúng không sống được, mang ra chợ bán không ai mua.
"Bão phá đau một lần, hậu bão lại đau tiếp lần nữa khi phải tự tay vứt đi mấy chục tấn cá", ông nói.
Khu vực Hòn Cò nằm giữa hai khe núi, là một trong những nơi địa điểm nuôi thủy sản trọng điểm của Vân Đồn. Nơi này tập trung hơn 30 hộ nuôi cá lồng và dây hàu. Qua bão Yagi, cả khu gần như bị xóa sổ. Các lồng bè bị đánh tan tác, chưa rõ chìm xuống biển hay trôi dạt phương nào. Số ít còn trụ được trên mặt nước cũng gãy vỡ, rách lưới, cá chết trắng.
Gia đình ông Dương nuôi 300 dây hàu bị bão đánh mất tích. Hơn 270 lồng cá song, nhiều lồng đã nuôi 3-5 năm chuẩn bị thu hoạch, bị mất 90%. Một con tàu đúc bằng xi măng rộng 6 mét, dài 32 mét, kiên cố là thế cũng bị bão cuốn đi đâu không rõ. Tổng thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng.
"Nhặt nhạnh những mảnh vụn, cố gắng gây dựng lại từ đầu vậy. Đâu thể bỏ được nghề", ông thở dài, nói.
Hôm 7/9 bão Yagi đổ bộ, ông Vũ Văn Hựng, 57 tuổi, bất chấp nguy hiểm ở lại canh tài sản. Nhưng cơn bão mạnh "40 năm chưa từng thấy" khiến ông giờ này không còn chốn dung thân.
Trong cơn cuồng nộ của biển cả, người đàn ông vốn xem mặt nước còn an toàn hơn đất liền, có lúc tưởng đã "làm mồi cho cá". Từng đợt sóng cao 5-7 mét dập lên, dập xuống phá tan những thuyền bè kiên cố nhất. Ông Hựng bám được vào những phao còn sót lại, cứ thế trôi vun vút trên mặt biển tối đen, sóng chỉ chực chờ nuốt chửng vào dòng nước. Ông chui được vào nhà bếp của hàng xóm.
Sau khi trôi chừng 6 hải lý, ngư dân này mắc vào một eo gió ở Cửa Ông, Cẩm Phả. May mắn trong bếp có gas và lương thực nên ông trụ được đến khi chính quyền Vân Đồn đi ca nô ra giải cứu, 20 tiếng sau đó.
Quê ở huyện Quảng Yên nhưng vợ chồng ông Hựng mưu sinh trên mặt nước Vân Đồn, cách nhà khoảng 100 km, mấy chục năm nay. Ban đầu ông đi đánh bắt, sau mới tích cóp, vay mượn được để nuôi cá lồng bè. Vợ chồng ông còn chưa vực dậy được sau hai năm Covid-19, giờ lại tới bão Yagi. Toàn bộ số lồng cá trị giá khoảng 4 tỷ đồng của họ, tính cuối năm sẽ bán, giờ tan biến vào hư vô.
"Hy vọng trả nợ và có khoản nhỏ tích cóp để về quê giờ chẳng còn gì", ông nói.
Trước hôm bão về, ngư dân Phạm Văn Bao, 47 tuổi, mơ thấy một con cá rất to chết trắng trên mặt nước. Hôm sau, bão cuốn phăng tất cả tài sản vợ chồng anh gây dựng gần hai chục năm nay, gồm một nhà bè, nhà bếp, nhà kho và 30 lồng cá. Thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng, nhưng anh Bao được đánh giá là người mất ít nhất ở Vân Đồn.
Một ngày sau bão anh nhận tin cái bếp và nhà tắm của mình trôi xuống Cửa Ông. Thuê thuyền ra đến nơi, anh gặp chú chó của mình đang nằm ủ rũ trước căn bếp đổ nát. "Mất hết rồi nhưng nhìn thấy con chó mừng rơi nước mắt", anh rơm rớm nói.
Thống kê sơ bộ cho thấy hầu hết diện tích đang nuôi trồng thủy sản của người dân Vân Đồn bị bão số 3 xóa sổ, 318 nhà bè, gần 90 tàu thuyền các loại bị đắm, vỡ, ước tính thiệt hại trên 2.200 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm là thời điểm thu hoạch hàu và cá của ngư dân, nhưng cơn bão quét sạch thành quả lao động bao năm, đẩy nhiều gia đình vào cảnh trắng tay, nợ nần.
Một ngày sau bão, vợ con ông Hựng khóc tức tưởi nhìn thấy chồng, cha vẫn còn giữ được tính mạng. Ông Hựng gạt đi "sống chết có số", rồi ngụp vào giữa đống đổ nát. Trên những bè phao, ông vớt lên những thanh gỗ, tấm lưới rách, đôi khi là những con cá to tướng đã chết bốc mùi.
"Giờ giống như 'rách áo cố nhặt lại cái cúc'. Còn gì dùng được cũng phải thu gom để bắt đầu lại", ông nói.
Trong chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2024, đã diễn ra hoạt động “Bữa cơm yêu thương - Tiếp thêm động lực”, tăng khẩu phần bữa ăn cho hơn 1.000 phạm nhân tại trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng).
Trong năm 2024, Trung ương Đoàn và SABECO sẽ triển khai dự án lắp đèn năng lượng mặt trời cho 34 km đường ở khu vực biên giới, trồng cây xanh ở 20 tỉnh thành, tổ chức giải bóng đá kết hợp chuỗi hoạt động văn hóa vui chơi thanh niên nông thôn toàn quốc và các hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp OCOP.
Về nước đón Tết, nhiều phụ nữ Việt kiều tranh thủ trữ đông trứng với chi phí hợp lý để dành sinh con trong tương lai.
Osaka, 'nhà bếp của Nhật Bản', có đủ loại từ bánh đến sushi và hải sản tươi sống, khiến thực khách lạc vào có thể sẽ 'ăn đến cạn hầu bao'.
Đó là nhắn nhủ của Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc gửi đến sinh viên thành phố tại Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trường ĐH Sư phạm TP.HCM.
Đà Nẵng - Nhà thơ Lưu Trùng Dương, thành viên thứ 4 trong gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ được đặt tên đường lần này.
Bắc Ninh - Điểm nhấn của Lễ hội Đền Đô năm 2023 là đoàn rước với quy mô hơn 1500 người khởi hành lúc 7 giờ từ chùa Ứng...
Gửi tiền phúng điếu, chia buồn trong đám tang là truyền thống lâu đời của người Hàn Quốc nhưng ngày nay nhiều người áp dụng cả khi thú cưng chết.
Đó là phát biểu về những anh hùng lực lượng Biệt động Sài Gòn của đại tá Nguyễn Huy Toàn tại buổi lễ công bố thành lập Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định vào sáng 27-8.