Bậc thượng sư vùng Himalaya cho rằng năm mới an lành không cần chuẩn bị nhiều nhưng nên giữ tâm tử tế để thực hành thiện hạnh mỗi ngày, phúc lành sẽ tự đến.
Phật giáo Kim cương thừa quan niệm 15 ngày đầu năm thuộc tuần trăng sáng - thời điểm linh thiêng khởi đầu chu kỳ mới của vũ trụ, cũng là lúc con người cần chuyển hóa bản thân, hướng thiện để tự đem lại năng lượng tốt lành. VnExpress phỏng vấn Đức Gyalwang Drukpa đời thứ 12 - lãnh đạo tinh thần Truyền thừa Drukpa nhân chuyến truyền bá và giảng dạy giáo lý Phật giáo của ông tại Việt Nam đầu năm Ất Tỵ.
- Khởi đầu năm mới, tâm thế của mỗi phật tử nói riêng và đại chúng nói chung nên như thế nào, thưa ông?
- Để bắt đầu năm mới an lành, chúng ta không cần chuẩn bị gì quá nhiều. Điều quan trọng là luôn giữ sự tử tế trong tâm, nhìn lại mình để hiểu rõ hạnh phúc là gì. Chúng sinh, từ con người đến động vật kể cả các loại côn trùng nhỏ bé đều mưu cầu hạnh phúc và không muốn khổ đau. Điều này thật đơn giản.
Thái độ sống tử tế với tâm từ bi trên nền tảng hiểu biết rằng "mọi loài đều mong cầu hạnh phúc" là tâm thế mà phật tử nói riêng, đại chúng nói chung nên duy trì liên tục từ năm này sang năm khác. Đó là sự chuẩn bị tốt đẹp không chỉ cho mùa xuân này, năm mới này mà còn cho những năm về sau.
- Làm điều tử tế có đồng nghĩa an lành sẽ tự đến?
- Tử tế là cội nguồn của mọi hạnh phúc. Nhưng ngoài lòng tốt và sự tử tế thì con người phải biết tự truyền cảm hứng, khơi nguồn hạnh phúc và năng lượng sẵn có. Nhưng bản thân bạn phải hạnh phúc trước đã. Chỉ khi đạt được điều đó thì mới có thể mang lại hạnh phúc cho người khác.
Mỗi người có thể tự làm mình hạnh phúc bằng những việc bình thường, nhỏ nhoi hàng ngày, như giúp đỡ ai đó hoặc đôi khi là chăm sóc chú chó. Những điều nhỏ bé nhưng luôn mang lại năng lượng tốt lành và bạn có thể san sẻ niềm vui này với người xung quanh. Sống không có cảm hứng thì thật buồn chán, giống như ngôi nhà không có ánh sáng thì chủ nhân của nó ắt hẳn tuyệt vọng.
Nói về tầm quan trọng của sự tử tế trong đời sống, ngày nay tôi thấy nhiều người, dù có địa vị hay không vẫn bị chi phối bởi lòng ích kỷ. Thế giới xảy ra những biến động đáng buồn cũng bởi con người, đặc biệt người ở vị trí cao nhưng chưa biết nuôi dưỡng tình yêu thương, nói không đi đôi với làm. Như tôi đã nói, chúng sinh đều không muốn khổ đau, vậy lẽ gì mà dùng quyền lực của mình làm tổn thương người khác? Khi đã giữ tâm tử tế và thực hành thiện hạnh, con người có thể giảm thiểu lạm dụng sức mạnh gây tổn hại cho người khác.
Năm mới, tôi muốn thỉnh cầu đại chúng suy ngẫm và thực hành sự tử tế, tình yêu thương. Chúng ta thay vì chỉ nói chuyện xã giao để làm hài lòng nhau có thể nói và làm những điều tử tế, không chỉ cho mình mà còn vì người xung quanh, cộng đồng và cả thế hệ tương lai, để con cháu được sống trong thế giới an lạc, không phải chịu gươm đao, súng đạn. Điều tử tế dù nhỏ bé nên được vun đắp từ gia đình - nơi mà cha mẹ noi gương cho con cái, đồng thời nuôi dưỡng trong trường học thông qua giáo dục.
- Ông giữ tâm thế ra sao vào những ngày đầu năm mới?
- Với tôi, mỗi phút, mỗi giây trong cuộc sống đều là những khoảnh khắc đặc biệt cần tri ân và tận hưởng. Mỗi ngày trôi qua đều là ngày lành, là Tết chứ không phải đợi đến ngày đầu năm mới để đón chào. Đây là điều tôi luôn tâm niệm và thực hành.
- Nhiều người cho rằng đầu năm đi chùa dâng lễ vật, thỉnh cầu là cách hướng lòng thành với thần Phật mong nhận được phước lành. Ông quan niệm thế nào về điều này?
- Tôi không thể đại diện cho cảm xúc của người khác khi nói đến vấn đề này. Nhưng nếu bạn bước chân vào cổng chùa mà khi ra về cảm thấy an lạc, hạnh phúc thì tại sao lại không? Nếu đến chùa cầu nguyện mà trong lòng thấy nhẹ nhõm, được truyền cảm hứng thì nên làm. Và ngược lại, nếu làm điều gì đó mà không đem lại thanh thản hay hạnh phúc thì nên cân nhắc. Tôi nghĩ điều này không chỉ có trong Phật giáo mà rất nhiều truyền thống văn hóa khác cũng vậy.
Ở vùng Himalaya, mỗi người tùy vào điều kiện có thể dành 15-30 ngày đầu năm tham gia các lễ hội mừng năm mới. Thường thì 15 ngày đầu năm có rất nhiều hoạt động nhiều màu sắc. Người dân tham gia các trò chơi, nhảy múa, thưởng thức món ăn truyền thống, dự lễ hội ánh sáng... Đây là khoảng thời gian mà ai nấy đều tận hưởng, cảm thấy hạnh phúc và được truyền năng lượng. Trong số tham gia có những người rất sùng đạo và có nhiều người không, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi nghĩ đó là truyền thống văn hóa rất hay.
- Con người cúng bái thần Phật nhưng vì sao trong thực tế vẫn làm ngược với điều Phật dạy, gây tổn thương người khác hay hủy hoại môi trường sống?
- Đây là câu hỏi rất thú vị. Tôi nghĩ người ta vẫn làm những điều đầy mâu thuẫn vì chưa biết cách chuyển hóa tâm và tự tạo cảm hứng cho mình. Những ngày đầu năm, người ta thường cố gắng không nói ra những điều không tốt lành hoặc kìm nén cơn giận dữ để tránh xui rủi. Nhưng trong thực tế hàng ngày, họ vẫn sống với các xúc tình, để tâm tham sân si, đố kỵ chi phối lời nói và hành động của mình.
Nhiều người không nhận ra rằng không riêng gì đầu xuân mới là ngày tốt lành mà tất cả mọi ngày trong năm đều như thế. Cuộc sống vì thế cần trân trọng từng giây phút. Nếu chỉ cố gắng nói suông những điều tốt lành mà không khắc ghi trong tâm trí, đưa vào thực hành từng giây phút thì rất khó có hạnh phúc lâu bền.
Ngôi trường Druk White Lotus (Bạch Liên Hoa) ở Ladakh, Ấn Độ, một trong những dự án do ông thành lập, dạy học miễn phí cho trẻ em. Ảnh: gre.ac.uk- Ông nghĩ thế nào khi nhiều người quan niệm "Phật tại tâm" và không coi trọng thực hành?
- Ai cũng nghĩ như vậy nhưng để thực hành được lại không hề đơn giản. Tôi cũng mong đại chúng có thể đạt được điều đó. Trong đạo Phật, những thực hành hàng ngày như dâng hương hoa, cúng dàng đèn, âm nhạc lên chư Phật, Bồ Tát với tâm chí, thiền định có thể giúp tâm mình thanh thản, cảm hứng hơn. Đó là phương tiện giúp ta đến gần hơn với tâm Phật của mình. Tựu chung cần rất nhiều điều kiện, nhân duyên và thực hành trải nghiệm để có thể hiểu thế nào là "Phật tại tâm".
- Năm Ất Tỵ 2025, ông có những dự định gì cho cá nhân và cộng đồng?
- Năm ngoái sức khỏe của tôi chưa được tốt nên một số hoạt động hoằng pháp (truyền bá và giảng dạy giáo lý Phật giáo) bị gián đoạn. Năm nay thấy mình khá hơn, tôi muốn đi xe đạp nhiều hơn, mở rộng phong trào trồng cây ở nhiều nơi từ châu Mỹ, Âu đến Đông Á. Chúng ta không thể biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động liên quan đến môi trường.
Và trong số những dự định không chỉ năm mới này, tôi mong muốn trở lại Việt Nam nhiều hơn vì thực sự yêu mến nơi này. Người Việt tử tế, mạnh mẽ và đoàn kết, điều đó thể hiện qua truyền thống lịch sử. Ở Việt Nam, tôi luôn thấy mình nhiều năng lượng và đầy cảm hứng.
Hồng Chiêu

Hà Nội - Sáng 24.12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện vụ vận chuyển 676 con rắn hổ mang với tổng trọng lượng gần 1.000kg. Video tạm giữ 676 con rắn hổ mang, nặng gần 1.000 kg ở Quảng Trị. (Nguồn: Trần Khôi) Trước đó, lúc 13h ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an xã Lao Bảo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tổ chức tuần...

Tại những điểm nóng về an ninh như Cộng hòa Trung Phi, những người lính mũ nồi xanh với cương vị sĩ quan tình báo Việt Nam đang khẳng định vị thế với vai trò then chốt, là những chuyên gia phân tích, góp phần kiến tạo nền hòa bình quốc tế.

Tây Ninh sẽ thu hồi hơn 10.390 ha đất trong năm 2026 để triển khai 110 công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tờ The Dong-A Ilbo, một trong những tờ báo lớn nhất Hàn Quốc, số ra hôm nay 20/12 dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết bắt đầu từ mùa Xuân năm 2024, quân đội Triều Tiên liên tục tiến hành hoạt động chôn, đặt mìn dọc tuyến ranh giới quân sự Liên Triều (MDL), bao gồm cả khu vực phía Nam ranh giới - tức là phía Hàn Quốc. Gần đây nhất là hôm qua (19/12), quân đội Hàn Quốc khẳng định, binh sỹ Triều Tiên đã vượt qua MDL để chôn mìn, khiến lực...

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tin tưởng rằng, với nền tảng 50 năm quan hệ hữu nghị, ý chí chính trị và tinh thần hợp tác của hai bên, quan hệ Việt Nam –Đức sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới.

Bão số 3 đã đi qua đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Cô Tô (Quảng Ninh) nhưng không gây thiệt hại gì lớn.

Đà Nẵng - Một đối tượng đã giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.

Thấy chị và em mình đang đứng trong sân nhà, Thành cho xe đâm vào khiến một người chết.