Đặc biệt, đèn của hải đăng có khả năng chiếu sáng với khoảng cách xa tầm 17 hải lý. Có thể nói, hải đăng gành Đèn như một người hùng luôn thầm lặng không ngại nắng mưa, bão giông để có thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ngư dân an toàn ở nơi biển xa.
Sở dĩ nơi đây có tên gọi đầu tiên là gành Đá Đen bởi nó được tạo nên từ những tảng đá có màu đất nằm san sát và xếp chồng lên nhau, chạy dọc theo đường bờ biển rộng lớn. Sau khi ngọn hải đăng được xây dựng ở đây với mục đích hỗ trợ ngư dân trong việc hoạt động tàu về đêm, mọi người dành cho nó một cái tên ưu ái hơn là gành Đèn.
Vào mỗi thời điểm trong ngày, hải đăng gành Đèn sẽ khoác lên mình một cảnh sắc riêng biệt, độc đáo. Đôi khi thơ mộng, dịu dàng nhưng cũng có lúc vừa hoang dại, vừa thu hút khiến bao người phải trầm trồ không ngừng.
Theo kinh nghiệm du lịch, gành Đèn sẽ đẹp nhất vào thời điểm hoàng hôn hoặc đêm tối. Cảnh sắc hoàng hôn với ánh mặt trời phản chiếu vào những phiến đá lớn tạo nên hiệu ứng màu sắc tuyệt đẹp, chưa bao giờ khiến du khách phải thất vọng.
Nếu bạn đã dành thời gian để đến với hải đăng gành Đèn thì nhớ nán lại lâu hơn chút nữa để tận hưởng được hương biển đậm đà, bầu trời xanh mát và cả tiếng sóng vỗ nhẹ dịu êm.
Những gành đá hùng vĩ, hoang sơ
Mang vẻ đẹp xưa cũ trong cảnh sắc, hải đăng gành Đèn nổi bật giữa đất trời và biển cả mênh mông khiến ai nấy cũng thấy gần gũi, thân thương đến lạ.
Nằm trải dọc theo đường bờ biển khoảng chừng 1km, gành Đèn được tạo nên bởi những tảng đá có màu hồng nhạt nằm san sát, xếp chồng lên nhau một cách ngẫu nhiên. Nếu nhìn nó từ xa thì chẳng khác gì một tuyệt tác thiên nhiên được phác họa bởi đôi tay khéo léo của người họa sĩ tài ba.
Thêm vào đó, những tảng đá nhẵn với đủ kích thước đa dạng khác nhau, nằm lởm chởm tạo ra nhiều hốc đá nhỏ. Xen kẽ những tảng đá lớn ở đây là các cây nhàu biển lớn có sức sống tiềm tàng, tồn tại đã qua nhiều năm tháng.
Bên cạnh đó, những khoảng không rộng lớn ở dưới chân hải đăng cũng được xem là vị trí lý tưởng để bạn tổ chức picnic, cắm trại. Còn gì tuyệt hơn khi được vui chơi tại một gành đá có cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng.
Ngọn hải đăng sừng sững
Nổi bật trên những gành đá hoang sơ là hình ảnh ngọn hải đăng gành Đèn với hai màu chủ đạo trắng – đỏ sừng sững giữa trời với chiều cao 10m và cách mực nước biển khoảng chừng 22m. Tuy không sở hữu những nét kiến trúc nổi bật, đăc sắc nhưng hải đăng gành Đèn thuộc top 79 ngọn hải đăng ở Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều du khách.
Bức tranh thiên nhiên với những đảo lớn nhỏ và các gành đá lô nhô ở phía Nam của vịnh Xuân Đài hòa quyện vào nhau đã “vẽ” nên một khung cảnh bình yên, nơi mà bạn có thể tha hồ hít hà khí trời trong lành và chiêm ngưỡng thanh âm phóng khoáng của biển cả.
Khung cảnh thơ mộng về đêm
Màn đêm buông xuống cũng là lúc bức tranh thiên nhiên trở nên thơ mộng và kỳ vĩ. Giữa thiên nhiên hoang sơ, bầu trời đêm gành Đèn tựa dải ngân hà đầy những ánh sao sáng lung linh, huyền ảo.
Không còn gì tuyệt vời hơn khi ở cùng bạn bè, người thân dưới những khung cảnh nên thơ như vậy.

Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy. Công an nhận định nạn nhân có thể tự mở cửa xe, chui vào bên trong cốp, sau đó bị mắc kẹt không thoát ra được dẫn đến tử vong.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định sẽ cử phái đoàn sang Việt Nam ngày hôm nay (29-10) để xin lỗi.

Ngoại trưởng Iran chỉ trích việc Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân là 'hành động thụt lùi, vô trách nhiệm và đe dọa hòa bình quốc tế'.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến vào xã Ngọc Linh bị cô lập do sạt lở nặng, đảm bảo cuộc sống cho hơn 1.700 dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái TTC của ông Đặng Văn Thành sẽ phát triển dự án đô thị sinh thái bền vững quy mô hơn 42ha tại Tây Ninh, trong đó dành 4.000 căn nhà cho công nhân trong khu công nghiệp với giá hợp lý.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho khoa học, công nghệ Việt Nam, xem đó là động lực then chốt để phát triển đất nước, phục vụ sản xuất và nhân dân.

Mưa lớn khiến hàng trăm m3 cát đỏ từ đồi cao theo dòng nước lũ tràn xuống, phủ kín quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn (Bình Thuận cũ), làm giao thông tê liệt, chiều 1/11.

Dự báo bão Kalmaegi có thể đi vào Biển Đông trong ngày 5.11 với sức gió mạnh cấp 13 giật cấp 17.

Mâu thuẫn với người yêu trong nhà nghỉ, Đỗ Bảo Anh, 26 tuổi, ra tay sát hại sau đó bỏ về quê, đến công an đầu thú.