Nhiều du khách đến với Côn Đảo vui vẻ ủng hộ việc không đốt vàng mã khi cúng viếng các di tích lịch sử, tâm linh ở đây.
Từ đầu tháng 7-2024, tại các di tích lịch sử, nơi thờ cúng tâm linh do UBND huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) quản lý bắt đầu vận động người dân không cúng, đốt vàng mã cũng như nên sử dụng các giỏ quà dâng lễ "xanh".
Đó là các di tích Miếu Cậu, Mộ 75 chiến sĩ, Miếu Thổ Địa, An Sơn Miếu, Chùa Núi Một, Miếu Ngũ Hành.
Đồng thời, Trung tâm bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo (thuộc Sở Văn hóa thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng triển khai chương trình giỏ lễ "xanh" đầu tiên vào ngày 6- và 7-7.
Theo đó các vật dụng dùng trang trí, sắp đặt giỏ lễ là những thứ thân thiện với môi trường mà không dùng túi ny lon, xốp, chai nhựa- những thứ khó phân hủy, gây hại cho môi trường.
Đáng chú ý các tình nguyện viên sẽ có mặt ở các di tích để hỗ trợ du khách, người dân sắp đặt, soạn lại giỏ lễ cho người đi dâng cúng, thắp hương thành "xanh" khi họ đã lỡ dùng giỏ có dùng đồ nhựa, khó phân hủy.
Trong ngày 6 và 7-7 có gần 500 giỏ lễ dâng cúng ở Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương thì gần như tất cả đều dùng giỏ lễ "xanh". Những giỏ còn lại đã được tình nguyện viên thay sắp lại.
Việc làm trên của chính quyền và ngành chức năng huyện Côn Đảo được hầu hết các du khách ủng hộ. Anh Hoàng Văn Hùng - một du khách đến từ miền Bắc vui vẻ cho biết mình rất ủng hộ chủ trương không đốt vàng mã, không sử dụng các vật dụng khó phân hủy.
"Ở đất liền đã không nên sử dụng những vật dụng gây hại. Ở đảo, đặc biệt là Côn Đảo càng nên làm việc này hơn nữa.
Đốt hàng mã nhiều sẽ khói bụi, ô nhiễm. Muốn cho Côn Đảo mãi xanh sạch, trong lành phải bắt đầu từ những việc làm thiết thực như này từ mỗi người dân, mỗi du khách", anh Hùng nói.
Hiện tại chương trình giỏ lễ "xanh" được khuyến khích, kêu gọi vào ngày cuối tuần, sau đó chuyển sang mỗi tuần lễ trong tháng. Và từ 1-1-2025 sẽ triển khai tất cả các ngày trong năm ở các di tích tại Côn Đảo.
Phát hiện người mẹ bỏ con sơ sinh vào thùng xốp thả trôi trên sông Vinh, người dân lội xuống cứu đưa bé vào bờ an toàn.
Chiều 4/1, Tỉnh Đoàn Bắc Giang tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” và trao giải cuộc thi ý tưởng chuyển đổi số trong thanh thiếu niên với chủ đề “Bắc Giang trong tôi”.
Nhìn mặt khách là đủ biết hải sản tại quán cực kỳ tươi ngon đến nỗi mực còn sống để phun luôn mực lên mặt khách và phục vụ quán.
Idecaf đã giới thiệu đến báo giới quyển truyện tranh Ngày xửa ngày xưa 33, Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad: Đại chiến nàng tiên cá.
Gần đây Sở Y tế TP.HCM đã 'giải cứu' được một số thai phụ phá thai bị tai biến sản khoa nghiêm trọng tại một số phòng khám tư nhân.
Trong quá trình thụ tinh ống nghiệm để có con, chị Nhi, 33 tuổi, được phát hiện mắc ung thư tuyến giáp, phải phẫu thuật mới được chuyển phôi.
Anh Lê Dương Đảm (1989), Bí thư đoàn xã Hưng Thông và chị Phan Thị Sao (1994), Ủy viên BCH Huyện đoàn, Phó Bí thư Đoàn xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An gặp nhau ở niềm say mê công tác Ðoàn và chính nhờ hoạt động Ðoàn đã gắn kết hai trái tim.
Hang Vân Tiên ở huyện Hướng Hóa có dòng sông ngầm, hai đầu là hai hồ nước lớn có cá tôm. Không gian hang động rộng lớn, một số thạch nhũ đẹp mắt, tráng lệ.
Ngày 30/9, tại thành phố Vũng Tàu, Lễ hội truyền thống Nghinh Ông, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được công bố là Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.