Ngày 9/6, Meng và ba khách hàng lên du thuyền để thực hiện chuyến du ngoạn biển của họ. Khi đến khu vực thỏa thuận, họ nhận thấy độ sâu của nước không đủ để lặn. Vì thế, thuyền viên dùng tàu cao tốc chở 4 người đến địa điểm khác, ấn định thời gian đón. Tuy nhiên sau vài giờ ngâm mình dưới nước, cả nhóm nhận ra tàu và du thuyền không quay lại đón.
Không ai mang theo điện thoại di động nên không thể liên lạc với du thuyền. Vì vậy, họ phải cố gắng bơi trở lại bờ trước khi trời tối. Jin mô tả hành trình bơi kéo dài hai giờ đồng hồ vào bờ là “kinh khủng”.
“Nửa giờ sau khi chúng tôi bắt đầu bơi, tôi cảm thấy nước biển trở nên lạnh giá và bầu trời trở nên u ám. Một thời gian sau, trời bắt đầu mưa và sóng dâng cao hơn”, Jin kể. “Tôi đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng. Tôi không cử động chân được nữa mà chỉ có thể kéo cánh tay từ từ. Toàn thân tôi lạnh và tê dại”.
Cả nhóm đến bờ biển lúc 20h, một phần nhờ dòng nước chảy theo hướng vào bờ. Họ phải mất thêm nửa giờ đi bộ từ bãi biển đầy đá đến con đường lớn, sau đó đi nhờ xe đến bệnh viện.
Báo cáo cho biết, khoảng 16h hôm đó, các nhân viên trên du thuyền đến khu vực được chỉ định nhưng không tìm thấy Meng, Jin và những người đi cùng. Họ giải thích mình “quá bận để đón du khách đúng hẹn”.
Quá bức xúc về cách phản hồi đó, Jin sử dụng mạng xã hội để khiếu nại về việc bỏ rơi du khách. Anh cho rằng đây là hành vi không thể chấp nhận, không có trách nhiệm với mạng sống của khách.
Cho biết du thuyền chỉ đề nghị bồi thường số tiền gấp 10 lần tiền vé họ mua, Jin tức giận: “Khiếu nại của tôi không phải là để nhận mức bồi thường này. Tôi mong cơ quan chức năng can thiệp để tránh những sự việc tương tự xảy ra lần nữa”.
Bài đăng của Jin được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cơ quan du lịch địa phương bắt đầu điều tra vụ việc. “Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy có một số sai sót. Chúng tôi dự kiến sẽ chuyển vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết”, một quan chức nói và khuyến cáo không nên đưa du khách đi lặn gần đảo Chu Tái vì nơi đó chưa được phát triển đồng bộ.
Vụ ô tô rải đinh khi bị truy đuổi khiến nhiều xe lủng lốp tại Bình Dương gây bức xúc dư luận nay lại xảy ra, nhưng lần này những người rải đinh đã bị công an bắt.
Ngày 18/5, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh xử lý thành công một quả bom có chiều dài 1,15m, đường kính 0,41m, nặng 350 kg được người dân phát hiện khi san lấp mặt bằng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang vừa chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương khắc phục các tồn tại trong hoạt động khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Nên đã đến hiện trường vụ cháy làm 4 người chết trong hẻm đường Cách Mạng Tháng 8, quận 10.
Tây Ninh - Sau khi đột nhập vào nhà dân lấy trộm đi 25 lượng vàng 18k, Hiển bán lấy tiền rồi mua xe máy, điện thoại đắt tiền... để...
Quảng Ngãi - Tình trạng khai thác cát trái phép xảy ra trên sông Trà Khúc, đoạn qua địa phận xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng...
Giải báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2024, báo Tuổi Trẻ đạt giải ba và giải khuyến khích.
Bé trai 8 tuổi cùng nhóm bạn ra tắm trong hồ nước thuộc một dự án khu dân cư trên địa bàn xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, không may bị sụp hố sâu, đuối nước dẫn tới tử vong.
Người phụ nữ đang đi bộ trong hẻm ở quận 10 (TPHCM) thì bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, giật túi xách.