Bỏ con mới sinh bằng vào hộp ngũ cốc và giấu trong vali khiến bé tử vong, Jia Xin Teo, 22 tuổi, bị kết án tù chung thân.
Hôm 28/10, thẩm phán Amanda Tipples của Tòa án Warwickshire đã tuyên Teo tội giết người với mức án tù chung thân, thời gian chấp hành án tối thiểu là 17 năm. Bà Tipples cho rằng nữ sinh này đã lên kế hoạch từ trước về việc giết con sau khi sinh.
Trước đó, Teo đã sinh ra một bé gái đủ tháng tại căn hộ dành cho sinh viên ở Conventry, phố Raglan ngày 4/3. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, nữ sinh cho con vào hộp ngũ cốc, dùng túi nilon buộc kín và bỏ vào trong vali.
Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh cho biết khi cảnh sát phát hiện ra vụ việc hai ngày sau đó, đứa bé đã chết.
Bị cáo phủ nhận việc giết con, lý giải rằng nghe thấy những giọng nói bảo cô phải giết hoặc làm hại đứa bé. Mặc dù vậy, khi tuyên án, thẩm phán cho biết bà "không chấp nhận" lời biện minh của Teo.
Theo thẩm phán, Teo biết nếu buộc kín túi nilon, con sẽ chết ngạt. Đứa trẻ đáng lẽ có thể sống sót. "Tôi chắc chắn rằng cô quyết định tự sinh con vì không muốn ai biết cô mang thai và đã đẻ. Cô cũng tự quyết định bỏ đứa trẻ ngay sau khi nó chào đời để che giấu", thẩm phán Tipples tuyên bố.
Jia Xin Teo là du học sinh người Malaysia, đến Anh từ đầu năm nay để theo học tại Đại học Coventry. Theo truyền thông Anh, Teo có thể đã biết mình mang thai khi đặt chân đến xứ người nhưng không nói với bất kỳ ai, kể cả cha của đứa trẻ ở quê nhà.
Tùng Anh (Theo Mail)

Khánh Hòa - Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận số ca mắc cúm A mới có xu hướng tăng nhanh tại nhiều địa phương.

Cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch đồng thời thu hút du khách đến Cần Thơ.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng người dân phá cửa sắt, phun nước dập lửa đám cháy ở phường Hà Đông, đưa ba mẹ con ra ngoài an toàn.

Dự thảo Luật Dân số quy định phụ nữ sinh đủ hai con hoặc nam giới có hai con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã qua đời, được...

Ngọn lửa lan nhanh khắp tòa nhà bốn tầng của kho hàng thời trang thuộc tập đoàn E-Land ở Cheonan, tạo thành cột khói đen bốc cao hàng chục mét, sáng 15/11.

Hong Ki sững sờ khi nghe chủ tịch công ty Booyoung ở Seoul tuyên bố thưởng 100 triệu won (khoảng 72.000 USD) cho mỗi em bé của nhân viên.

Tối 4/8, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức Chương trình nghệ thuật “Khát vọng cống hiến”, giao lưu giữa các điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với đoàn viên, thanh niên.

Văn học thời kỳ sau 1975 không nằm ngoài đời sống mà phản ánh chân thực những đổi thay mạnh mẽ của xã hội, từ đổi mới kinh tế, hội nhập quốc tế, đến biến động trong gia đình, giáo dục, phong tục...

Mirella, 42 tuổi, vừa được phát hiện sống trong căn hộ ở thành phố Świętochłowice gần ba thập kỷ không bước ra ngoài, không gặp ai ngoài cha mẹ ruột.