Đầu tháng 8, Mỹ Châu, 27 tuổi, mang hơn 60 triệu đồng đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) để đóng viện phí cho hai em bé xa lạ.
Từ danh sách bệnh nhân khó khăn do Phòng Công tác xã hội cung cấp, Mỹ Châu quyết định đóng viện phí 4 triệu cho bé Thị Chan Ta (dân tộc S’tiêng, sinh năm 2017, mổ ruột thừa khẩn cấp) và 10 triệu đồng cho bé Chế Quỳnh Vy (nhiễm trùng máu). Số tiền còn lại chị hỗ trợ gần 100 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khác, mỗi em 500.000 đồng.
Trước đây, Châu thường đi thiện nguyện, trao quà ở các điểm trường, nhưng chưa từng biết có thể trực tiếp đóng viện phí cho bệnh nhân tại bệnh viện. Chị chỉ biết đến hình thức này sau khi câu chuyện của hai bạn trẻ đóng viện phí cho người lạ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.
"Tôi rất vui khi được san sẻ phần nào gánh nặng cho các bé", Châu nói.
Hình thức này vốn không mới, nhưng bất ngờ thu hút sự chú ý gần đây sau video của TikToker Lương Đỗ (hơn 700.000 lượt theo dõi) ghi lại cảnh anh đóng 4 triệu đồng viện phí cho bé mắc bệnh tim bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 1, rồi tặng thêm 3 triệu đồng cho một bé viêm não. Tiếp đó, trên Threads, Uông Thục Uyên cho biết nhóm mình đã duy trì hoạt động này suốt ba năm tại Bệnh viện Nhi đồng 2, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.
Những câu chuyện ấy giúp nhiều người lần đầu biết rằng, bất kỳ ai cũng có thể trực tiếp thanh toán viện phí để giúp bệnh nhân khó khăn.
Đào Vân An (35 tuổi, TP HCM) đã kiên trì làm điều này suốt 6 năm. Chị bắt đầu từ một chuyến thăm và trao quà tại Bệnh viện Nhi đồng 2, khi trưởng nhóm mời cùng đóng viện phí cho các bệnh nhi đang cần hỗ trợ. Từ đó, chị và nhóm đã giúp 8-9 bệnh nhân tại Nhi đồng 2 và Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức), đồng thời trao quà, cơm, sữa... tại nhiều nơi như Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 (TP HCM), Bệnh viện Trung ương Huế...
"Mỗi lần đối diện với hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhi và gia đình, tôi lại day dứt và muốn làm nhiều hơn để giúp đỡ họ", Vân An nói.
Không chỉ cá nhân, nhiều nhóm thiện nguyện cũng bền bỉ hoạt động âm thầm. Đại diện nhóm Kết nối Yêu thương tại phường Vũng Tàu cho biết, nhóm đã duy trì hoạt động 15 năm với 15-20 thành viên hoạt động năng nổ. Mỗi dịp Tết Nguyên đán và Trung thu đều đến khoa Thận - Niệu và khoa Ung bướu - Huyết học của Bệnh viện Nhi đồng 2 để trao quà và hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết, sau khi câu chuyện của Lương Đỗ và Uông Thục Uyên được lan tỏa, nhiều người đã chủ động đến bệnh viện hỗ trợ, tăng gần 20% chỉ trong vài ngày đầu tháng 8.
"Phòng thành lập vào năm 2016, đến nay có hơn 10 nhóm thiện nguyện thường niên hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi nghèo. Mỗi tháng, phòng tiếp nhận hơn 500 lượt nhà hảo tâm trực tiếp đến ủng hộ và phối hợp giúp đỡ hơn 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn", bà Thúy nói thêm.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, mọi khoản hỗ trợ đều đi qua một quy trình chặt chẽ. Phòng Công tác xã hội tiếp nhận nhu cầu từ các nhà hảo tâm qua điện thoại, email hoặc trực tiếp. Ngay sau đó, thông tin bệnh nhi được xác minh: phối hợp với các khoa, rà soát hồ sơ bệnh án, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, tình hình điều trị và có xác nhận từ địa phương hoặc khoa điều trị.
Khi tìm ra ca bệnh phù hợp với mong muốn và khả năng hỗ trợ của nhà hảo tâm, bệnh viện sẽ kết nối để việc trao tặng diễn ra minh bạch: tiền viện phí được chuyển trực tiếp cho gia đình bệnh nhi bằng biên lai tạm ứng, dưới sự chứng kiến của phòng Công tác xã hội. Cuối cùng, bệnh viện gửi thư cảm ơn, kèm hình ảnh hoặc báo cáo sử dụng kinh phí (nếu cần), để duy trì niềm tin và đồng hành lâu dài cùng các nhà tài trợ.
Tương tự, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cũng nhận được sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm hơn kể từ khi cộng đồng mạng lan tỏa câu chuyện đóng viện phí cho người lạ.
ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ: "Nếu trước đây vài ngày mới có một nhà hảo tâm đến hỗ trợ bệnh nhân, thì từ khoảng 8/8 đến nay, hầu như ngày nào chúng tôi cũng đón nhận sự giúp đỡ". Theo ông Hiển, việc lan tỏa hành động đóng viện phí cho người lạ là một nghĩa cử nhân văn. Do đó, bệnh viện rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và sự chia sẻ từ cộng đồng mạng để phòng công tác xã hội làm cầu nối giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Quy trình giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Chợ Rẫy được triển khai nghiêm ngặt từ khi phòng công tác xã hội được thành lập năm 2015. Những trường hợp bệnh nhân cần giúp đỡ sẽ được các khoa lâm sàng chuyển thông tin đến phòng công tác xã hội, kèm kế hoạch điều trị. Sau đó, phòng sẽ tiến hành khảo sát hoàn cảnh, lập phương án giúp đỡ, trong đó có phương án lập danh sách xin nhà hảo tâm. Trung bình mỗi năm, bệnh viện đóng vai trò cầu nối hỗ trợ hơn 1.000 bệnh nhân, với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng.
Theo Báo cáo Thiện nguyện Toàn cầu 2025 (World Giving Report 2025) do Charities Aid Foundation (CAF) công bố, Việt Nam xếp thứ 12 trong top 25 quốc gia có tỷ lệ đóng góp thiện nguyện cao trên thế giới năm, tỷ lệ đóng góp đạt 1,72% thu nhập bình quân đầu người.
Báo cáo năm 2022 về hoạt động từ thiện trong cộng đồng Việt Nam của công ty nghiên cứu thị trường Cimigo (đơn vị chuyên cung cấp các báo cáo nghiên cứu thị trường cho các doanh nghiệp tại Việt Nam) cho thấy 50% người Việt từng làm từ thiện trong 12 tháng qua. Hỗ trợ sự phát triển của trẻ em, giúp đỡ những người dễ bị tổn thương, là các lý do quan trọng nhất thúc đẩy người Việt tham gia thiện nguyện. Tỷ lệ làm từ thiện cao nhất ở nhóm trên 30 tuổi, người đã lập gia đình và có con, đồng thời tăng theo trình độ học vấn.
Hoàng Yến
Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hơn 150 tác phẩm của 34 tác giả được trưng bày tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám mang đến góc nhìn đa sắc về non sông Việt Nam, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước.
Trận lũ kinh hoàng vài ngày qua ở Bắc Kinh khiến 44 người thiệt mạng, trong đó có 31 người cao tuổi tại một viện dưỡng lão ở huyện Mật Vân.
Anh cao 1m67, nặng 60 kg, khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Nhiều người từng gặp anh, ít ai nghĩ anh chưa có người thương.
Lớn lên trong gia tộc giàu có bậc nhất Hàn Quốc, Kim Sung-joo bị gia đình từ mặt vì từ chối hôn nhân sắp đặt nhưng bà đã tự tay tạo dựng đế chế thời trang của riêng mình.
Một người đàn ông 59 tuổi tử vong tại nhà sau khi bị người vợ nặng hơn 100 kg vô tình vấp ngã, đè lên người.
VietNEST, mang ý nghĩa như một 'tổ ấm công nghệ,' là chương trình học tiếng Việt trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dành cho trẻ em gốc Việt đang sinh sống ở nước ngoài.
Dưới lá cờ Tổ quốc, Hùng cùng nhóm du khách nước ngoài nắm tay nhau nhảy dân vũ trên nền nhạc 'Việt Nam ơi', thu hút nhiều chú ý.
Đau tức ngực trái lan lên cổ kèm khó thở, vật vã, người đàn ông 48 tuổi nhập viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp.
Phía sau những bản tin Nóng Sài Gòn được phát sóng 19h hàng ngày trên Báo Lao Động là bóng dáng thầm lặng của những kỹ thuật viên, phóng viên, biên tập viên...