Lễ cấp thủy (tức rước nước) là nghi lễ quan trọng không thể thiếu tại Lễ hội đền Trần Thái Bình (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) được tổ chức hàng năm. Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, chiều ngày 22.2 (tức 13 tháng Giêng Âm lịch) dù trời có mưa phùn nhẹ nhưng lễ rước nước trước giờ khai hội đền Trần Thái Bình vẫn thu hút sự tham gia của hàng nghìn người.
Nhà tôi có 5 anh trai, do được bố mẹ quan tâm dạy dỗ cách làm ăn ngay từ lúc còn nhỏ nên khi lớn lên ai cũng có “cần câu cơm”. Gia đình anh em tôi đều khá giả, có của ăn của để, bố mẹ rất hãnh diện mỗi khi nhắc với mọi người về chúng tôi. Tuần vừa rồi, bố tôi họp gia đình và muốn phân chia tài sản cho các cháu. Rút kinh nghiệm từ những gia đình khác, sau khi bố mẹ mất, anh chị em từ mặt nhau vì tài sản thừa kế. Lúc bố còn khỏe và minh mẫn, ông...
Thời bình, vẫn có những người chị, những người mẹ hy sinh cuộc sống riêng của mình đi tình nguyện, đi làm công tác dân vận phục vụ người dân.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận một bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng do não mô cầu thể tối cấp, nhập viện trong tình trạng có phát ban và tử vong.
Ngày hội là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc miền Trung.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết các bác sĩ đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bé trai bị cháy đen bàn tay, dập gãy ngón tay do học làm pháo tự chế trên mạng.
Người phụ nữ 39 tuổi mang thai 21 tuần, bị nhau tiền đạo, sốc mất máu, bệnh viện thiếu máu truyền nên kêu gọi cộng đồng hỗ trợ.
Công trình Nhà Văn hóa cộng đồng dân tộc Mảng ở xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu có kinh phí xây dựng gần 1,4 tỷ đồng vừa được khánh thành và bàn giao, giúp bà con dân tộc Mảng có nơi sinh hoạt chung, địa điểm lưu trữ, nghiên cứu và phát huy các di sản văn hóa dân tộc.
Vị anh hùng từng bắn rơi hàng chục chiếc máy bay địch, từng xông pha làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia vẫn cần mẫn viết báo ở tuổi 75.
Em sinh ra và lớn lên ở tỉnh nhỏ cách Hà Nội 70 km, độc lập, khá mạnh mẽ, thích những giá trị truyền thống.