TPO - Khi đất liền tưng bừng tiếng pháo hoa, đường phố ngập tràn sắc mai đào, thì giữa biển khơi mênh mông sóng nước, những người lính Cảnh sát biển vẫn âm thầm đón giao thừa theo cách rất riêng của mình.
Đêm giao thừa, Thượng úy Trần Ngọc Dũng - Thuyền trưởng Tàu CSB 4039 thuộc Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đã ra lệnh cho nhân viên Hàng hải kéo ba hồi còi dài — một nghi thức quen thuộc của những người lính biển để đón chào năm mới.
Giữa không gian mênh mông của biển cả, trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, tiếng còi tàu vang vọng khắp nơi, đánh thức bao cảm xúc trong lòng các chiến sĩ: niềm tự hào vì được hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc và cả sự nhớ nhung, xao xuyến khi nghĩ về gia đình, người thân ở đất liền. Tiếng còi tàu, như một minh chứng cho sự kiên trung của "Bộ đội Cụ Hồ", luôn vững vàng trong những khoảnh khắc quan trọng nhất.
![]() |
Thiếu tá CN Hoàng Đình Anh, Nhân viên Hàng hải, Tàu CSB4035 Hải đội 422, Hải đoàn 42 đang thực hiện nhiệm vụ lái tàu. |
Sau nghi thức kéo còi, toàn bộ chiến sĩ sẽ tụ họp để nghe lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc thư chúc Tết, cùng nhau chia sẻ những lời động viên từ Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng. Bữa cơm đầu năm sẽ là dịp để các chỉ huy chúc Tết, lì xì cho các cán bộ chiến sĩ, đồng thời lắng nghe những tâm sự, chia sẻ về những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Tiếng cười, lời ca trong những giờ phút ấy càng làm ấm lòng những người lính xa quê, tạo nên sự đoàn kết và động lực to lớn giúp họ vững tâm thực hiện nhiệm vụ.
Dù thời khắc đón giao thừa thật giản dị, nhưng trong không gian bao la của biển cả, nó lại mang một ý nghĩa sâu sắc, gắn kết tình đồng đội, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
![]() |
“Canh biển” những ngày Xuân. |
Năm nay, trong số những cán bộ chiến sĩ trực Tết trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, không ít đồng chí đã tình nguyện hy sinh niềm vui sum vầy bên gia đình, gác lại những hạnh phúc nhỏ bé của riêng mình để bảo vệ an ninh biển đảo.
Thiếu tá CN Hoàng Đình Anh - Nhân viên Hàng hải, Tàu CSB 4035, Hải đội 422, vừa nhận được tin bố vợ qua đời. Vẫn giữ vững quyết tâm, anh chia sẻ: "Bố vợ tôi mất đột ngột, điều này thực sự là nỗi đau lớn với gia đình. Nhưng nhờ sự quan tâm của đồng đội, lãnh đạo các cấp, tôi đã tự hứa sẽ vượt qua nỗi đau này để hoàn thành tốt nhiệm vụ."
![]() |
Cấp ủy, chỉ huy tàu CSB chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đêm giao thừa. |
Còn Thiếu úy CN Nguyễn Văn Quân - Nhân viên Điện tàu trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, dù mới đón con gái đầu lòng chưa đầy ba tháng, vẫn quyết định xung phong tham gia nhiệm vụ. Anh chia sẻ: "Tết đầu tiên của con gái mà tôi không có mặt bên gia đình, tôi nhớ con lắm. Nhưng tôi biết, nếu tôi không đi, sẽ có đồng đội khác phải thay tôi, và tôi không thể để họ gánh vác khó khăn thay mình."
Dù là những người lính kiên cường, mỗi chiến sĩ cảnh sát biển đều mang trong lòng tình yêu thương gia đình, nỗi nhớ quê hương. Họ sẵn sàng hy sinh những khoảnh khắc quý giá bên người thân để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh quốc gia. Chính những sự hy sinh thầm lặng của họ đã góp phần tạo nên một mùa Xuân bình an, để đất nước ngày càng ổn định, phát triển và vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên mới.
![]() |
Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ trên tàu CSB. |
Khối quân nhân Nga đã tới Hà Nội, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 của Việt Nam.
Mở cửa nhà ra nói chuyện, chị H. bất ngờ bị nhóm người lạ mặt dùng dao đâm, dùng bình sứ đánh vào đầu… gây thương tích 26%.
Hải Phòng - Công an phường Hải An vừa điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.
Các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ ) được bạn đọc quan tâm.
Hàng nghìn người dân, du khách di chuyển bằng tàu Cát Linh - Hà Đông về trung tâm Hà Nội để chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (A80).
Tin vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Philippines Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay, một vùng áp thấp hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines. Dự báo trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. 'Sau khi hình thành, áp thấp nhiệt đới có thể tiếp tục mạnh lên thành bão với xác suất 60–70%, di...
Mưa lớn trút xuống khu vực TP Biên Hòa và huyện Long Thành cũ khiến nhiều khu dân cư thấp trũng ngập sâu, giao thông tê liệt, sáng 21/8.
Phú Thọ - Dự báo trong tháng 9.2025, mực nước sông Thao (sông Hồng) tại trạm Phú Thọ, trạm Yên Bái sẽ dâng nhưng thấp hơn đợt lũ lịch sử...
Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười về việc yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp các phường trung tâm chỉnh trang lại bộ mặt đô thị.