Không điều hòa, máy lạnh, quán cà phê chỉ với vài chiếc chòi lợp lá cọ giữa cánh đồng thơm phức mùa lúa chín ở ngoại ô Hà Nội.
Nằm ngay dưới chân núi Trầm, quán cà phê view đồng lúa tại xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang là địa điểm được giới trẻ yêu thích nhất tại thủ đô.
Biết đến quán cà phê độc lạ này qua những bức ảnh trên mạng xã hội, chuyến đi lang thang giữa trưa từ trung tâm thành phố đến đồng lúa vùng ngoại ô mang đến cho Nhật Linh (quận Tây Hồ, Hà Nội) những trải nghiệm hơn cả mong đợi.
"Không gian ở đây khiến cho mình thực sự cảm thấy thân thương, mình nhớ lại những năm tháng tuổi thơ chạy theo máy tuốt lúa để nhảy đống rơm. Nhớ mùi lúa mới thơm lừng khi đi qua những khoảnh thóc được bà con phơi trên đường làng.
Thi thoảng làm một chuyến phượt ra ngoại ô để trở về với những điều bình dị, thân thuộc cũng khá tuyệt vời. Đặc biệt, để đến được đây mình đã đi qua nhiều con ngõ nhỏ trong làng, thấy các bà ngồi ở đầu làng trò chuyện trong ánh chiều, thực sự rất bình yên, khác hẳn với sự ồn ào, xô bồ trong thành phố", Nhật Linh chia sẻ.
Vốn là người thích khám phá, chị Phạm Ngọc Trâm Anh (chủ quán) rất ấn tượng với những mô hình quán cà phê giữa đồng lúa tại Bali, Thái Lan hay ở Việt Nam là Hội An và Cần Thơ.
Tình cờ đạp xe cùng gia đình qua cánh đồng lúa của làng Phương Bản trong một buổi chiều hoàng hôn, chị Trâm Anh đã say đắm ngay khung cảnh ở đó và quyết định phải chia sẻ với mọi người khung cảnh hữu tình này. Từ đó, ý tưởng cho quán cà phê giữa cánh đồng lúa được ra đời.
Trên ruộng lúa rộng khoảng 1.800m2 giữa cánh đồng của làng, quán cà phê này chỉ đơn giản là 5 chiếc chòi lợp lá cọ, không điều hòa, không máy lạnh mà hòa mình hoàn toàn với thiên nhiên.
Tuổi đời của quán không tính theo năm mà tính theo mùa lúa. Những ruộng lúa này chủ yếu của người dân địa phương trồng, cấy để phục vụ nhu cầu của gia đình. Đến nay, quán cà phê độc lạ này đã đi qua được ba mùa lúa.
Cảnh quan xung quanh quán thay đổi đúng theo từng vụ lúa của bà con Phương Bản. Từ mùa nước đổ, cả cánh đồng lóng lánh như mặt gương đến mùa lúa non, lúa chín.
Cuối tháng 5, đầu tháng 6 là lúc cả cánh đồng lúa chuyển dần từ vàng sang xanh và bắt đầu bước vào mùa gặt. Nếu may mắn đến quán đúng ngày gặt, du khách sẽ được trải nghiệm gặt lúa cùng bà con, tha hồ hít hà hương lúa thơm nồng.
Giữa không gian mênh mông của lớp lớp lúa xanh, lúa chín đang chuẩn bị vào vụ gặt, khung cảnh nên thơ này như khiến bạn Quỳnh Nga (quận Đống Đa, Hà Nội) được trở về tuổi thơ với hương lúa thơm dịu.
"Mình đến đây theo lời giới thiệu của một người bạn. Khi đến đây rồi mình mới thấy không gian này thật tuyệt vời, dễ chịu. Quán khá đông khách nhưng cách bố trí từng chòi ngồi xa nhau, những con đường gỗ giữa cánh đồng vẫn tạo đủ không gian thư giãn cho mình.
Ngoài việc là không gian "chữa lành" cho tâm hồn, đây cũng là điểm check-in ấn tượng với màu xanh mát mắt của lúa, hoàng hôn ở đây cũng rất tuyệt vời", Quỳnh Nga chia sẻ.
Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, yên bình, Chương Mỹ còn là nơi có nhiều thắng cảnh, di tích đẹp như núi Trầm, chùa Vô Vi, chùa Trăm Gian, đình So… Du khách có thể thiết kế cho bản thân một tour đạp xe khám phá vùng đất giàu trầm tích văn hóa này trong một ngày.
Khói lửa phát bùng lên từ quán ăn gần lối ra Lotte Mart, quận 7, khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy, tối 22/12.
Rất nhiều người dân ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã tức tốc đến TTYT ngay trong đêm xét nghiệm nhóm máu của mình xem có tương thích với nhóm máu O+ hay không để cứu 1 sản phụ đang nguy kịch.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tin tưởng Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 8 sẽ diễn ra thành công, tạo thương hiệu giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản.
Một tầng của khách sạn Reichsschenke Zum Ritter Gotz bị sập vào nửa đêm khiến ít nhất hai người tử vong, nhiều người bị thương nặng và mắc kẹt trong đống đổ nát.
Các giáo sư ngành y tại Hàn Quốc cho biết sẽ nộp đơn từ chức hàng loạt từ hôm nay, đồng thời cắt giảm giờ làm để ủng hộ bác sĩ thực tập.
Em Võ Tấn Đệ vinh dự được nhận huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' của Trung ương Đoàn vì đã có hành động dũng cảm cứu 2 người bị đuối nước tại bãi biển Hóc Mó.
Ngày 27/02/2024 (tức 18 tháng Giêng), tại Di tích Chùa Tiên, phường Chi Lăng khai mạc Lễ hội Chùa Tiên Xuân Giáp Thìn năm 2024.
Những cây mít trồng dọc phố Tam Bạc, quận Hồng Bàng trĩu quả khiến nhiều người thích thú nhưng không ít ý kiến lo ngại cây dễ gãy cành, trái bị vặt trộm.
Vợ chồng anh Khang trốn trong nhà vệ sinh, dùng khăn thấm nước hết lượt này tới lượt khác để bịt mũi tránh ngạt khói, ngay khi thấy lửa cuồn cuộn bốc lên bên ngoài.