Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký cả trong nước lẫn nước ngoài như Malaysia, Singapore và Thái Lan, đoàn Miếu Bảy Bà (An Giang) đoạt giải vô địch Giải lân sư rồng quốc tế quận 5.
Tối 12-1, Giải lân sư rồng quốc tế quận 5 mở rộng lần thứ 7 Cúp Chợ Lớn - HTV 2025 tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các đoàn lân sư rồng xuất sắc. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận 5, TP.HCM.
Lễ bế mạc thu hút nhiều người dân từ khắp nơi đến xem, ba phía khán đài đều phủ kín. Xuyên suốt 10 đội thi "lân lên mai hoa thung", khán giả cổ vũ nhiệt tình, vỗ tay, thổi kèn, reo hò, hô vang 2 tiếng "Việt Nam" liên tục.
Lân lên mai hoa thung là phần thi được nhiều khán giả chờ đợi nhất - Ảnh: THƯỢNG KHẢICác đoàn lân sư rồng trình diễn những màn lân lên mai hoa thung đầy ấn tượng, không chỉ kết hợp giữa kỹ thuật điêu luyện và sự sáng tạo trong từng động tác, mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, niềm tự hào văn hóa dân tộc.
Kết quả chung cuộc, đoàn lân sư rồng Miếu Bảy Bà (An Giang) đoạt giải vô địch ở nội dung thi lân lên mai hoa thung. Về nhì là Chung Huy Đường (Tân Bình, TP.HCM).
Hạng 3 là đoàn Xuan Long Dragon And Lion Dance Rawang Selangor (Malaysia) và đoàn Tài Anh Đường (An Giang).
Đoàn lân sư rồng Miếu Bảy Bà (An Giang) đoạt giải vô địch - Ảnh: THƯỢNG KHẢITrao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Hồng - trưởng đoàn lân sư rồng Miếu Bảy Bà - chia sẻ: "Năm nay là lần thứ 7 đoàn chúng tôi tham dự giải lân sư rồng.
Chúng tôi không áp lực khi đối đầu với các đoàn lân đến từ quốc tế, mà đến đây với mục đích là để biểu diễn cho bà con thành phố xem và biết đến đội lân nhiều hơn.
Quá trình tập luyện gặp nhiều chấn thương, nhưng nhờ thế chúng tôi mới có được thành quả xứng đáng như hôm nay".
Hầu hết các đoàn lân sư rồng đều đăng ký thực hiện từ 10-15 động tác khó - Ảnh: THƯỢNG KHẢIÔng Nguyễn Ngọc Tú - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn Lân sư rồng TP.HCM, phó giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao quận 5, phó ban thường trực ban tổ chức giải - chia sẻ:
"Về mặt chuyên môn, năm nay các đoàn bám sát chủ đề và mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc rất cao. Những đoàn quốc tế cũng đem nhiều nét văn hóa của họ đến với giải đấu của chúng ta.
Kỹ thuật của các đội thi có nhiều tiến bộ, đa dạng động tác khó, tốc độ cao, tạo sự bùng nổ, thu hút khán giả.
Đoàn lân sư rồng Tài Anh Đường (An Giang) đoạt giải ba, với chủ đề "Nam sư vượt núi lấy Quốc kỳ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất" - Ảnh: THƯỢNG KHẢITuy nhiên, nhiều đội vẫn còn chưa bám sát chủ đề, thiếu kinh nghiệm, dẫn đến những sai sót không đáng có trong lúc thi đấu.
Ban tổ chức quyết tâm năm 2026 sẽ nâng trình độ chuyên môn và độ khó của đề bài để tạo thêm sự kịch tính cho giải đấu".


Giải lân sư rồng thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ - Ảnh: THƯỢNG KHẢI
Giải đấu do Đài truyền hình TP.HCM (HTV) phối hợp với UBND quận 5 và Liên đoàn Lân sư rồng TP.HCM tổ chức với quy mô lớn, diễn ra từ ngày 9 đến 12-1.
Năm nay, giải đấu có 45 đoàn lân sư rồng trên cả nước tham gia, đặc biệt có sự góp mặt của thêm 3 đội quốc tế đến từ Thái Lan, Malaysia và Singapore. Tất cả tranh tài ở 2 nội dung thi: múa rồng truyền thống và lân lên mai hoa thung.
Với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui", các phần thi xoay quanh tinh thần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, tôn vinh sự phát triển và đánh dấu bước chuyển mình vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Anh cao 1m67, nặng 60 kg, khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Nhiều người từng gặp anh, ít ai nghĩ anh chưa có người thương.

Lớn lên trong gia tộc giàu có bậc nhất Hàn Quốc, Kim Sung-joo bị gia đình từ mặt vì từ chối hôn nhân sắp đặt nhưng bà đã tự tay tạo dựng đế chế thời trang của riêng mình.

Một người đàn ông 59 tuổi tử vong tại nhà sau khi bị người vợ nặng hơn 100 kg vô tình vấp ngã, đè lên người.

VietNEST, mang ý nghĩa như một 'tổ ấm công nghệ,' là chương trình học tiếng Việt trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dành cho trẻ em gốc Việt đang sinh sống ở nước ngoài.

Dưới lá cờ Tổ quốc, Hùng cùng nhóm du khách nước ngoài nắm tay nhau nhảy dân vũ trên nền nhạc 'Việt Nam ơi', thu hút nhiều chú ý.

Đau tức ngực trái lan lên cổ kèm khó thở, vật vã, người đàn ông 48 tuổi nhập viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp.

Phía sau những bản tin Nóng Sài Gòn được phát sóng 19h hàng ngày trên Báo Lao Động là bóng dáng thầm lặng của những kỹ thuật viên, phóng viên, biên tập viên...

Tôi đang mang bầu bé thứ hai, bàng hoàng khi chồng có nhiều hành vi bí ẩn.

Sáng 9/8, tại xã đảo Nhơn Châu, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025.