Một đoạn đường thuộc phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) dài khoảng hơn 300 mét dù nhà dân san sát nhau nhưng một vài hộ dân vẫn chưa được đánh số nhà.
Theo lời người dân, đoạn đường này không phải là đường Mỹ Đa Đông 8. Để tiện lợi cho việc tìm kiếm, một số hộ dân đã tự đặt tên đoạn đường này là Mỹ Đa Đông 8 nối dài và tự đánh số nhà.
Nhiều năm nay, người dân sinh sống trên đoạn đường này, sống trong cảnh nhà không số, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của người dân trong việc nhận hàng hoá cũng như giải quyết những công việc liên quan đến thủ tục hành chính.
Để tiện lợi cho việc tìm kiếm, một số hộ dân đã tự đánh số nhà bằng việc viết lên trước cổng những con số. Cùng trên một dãy, có nhà được đánh số, ghi địa chỉ rõ ràng, có nhà thì không có.
Là người dân sinh sống, ông Từ Ngọc Lâm (trú tổ 31, phường Mỹ An) cho rằng, việc số nhà đánh lộn như vậy gây bất tiện, phiền hà cho việc cuộc sống của những hộ dân ở đây.
Theo ông Từ Ngọc Lâm, việc có địa chỉ là hết sức cần thiết đối với mỗi hộ gia đình. Không chỉ giúp người dân giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, người đến chơi dễ dàng tìm nhà mà còn giúp các cơ quan chức năng thuận tiện hơn trong việc quản lý khu dân cư.
"Đăng ký hộ khẩu bất hợp lý, con cái đi học không theo đúng tuyến, việc tìm kiếm nhà khó khăn... là những bất cập khi số nhà ở đây đánh lộn xộn. Một vài nhà được phường cấp, một vài nhà thì tự cấp.
Tôi mong muốn những số nhà ở đây được đánh số đồng nhất. Từ đó có cơ sở để tạo thuận lợi cho các hoạt động của người dân" - ông Từ Ngọc Lâm nói.
Bí thư Chi bộ KDC 24,25 (phường Mỹ An) Trịnh Thị Lộc cho biết: "Sau phản ánh của người dân, tôi đã trực tiếp phản ánh trực tiếp tới UBND phường Mỹ An trong buổi tiếp xúc cử tri.
UBND phường Mỹ An đã trả lời trong thời gian tới sẽ tiến hành cấp lại số nhà cho người dân để thuận tiện trong các thủ tục, giao dịch. Tôi cũng đã thông báo thông tin này đến các hộ dân để mọi người nắm được".
Một cựu nhân viên hợp đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Hậu Giang bị bắt do 'Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...
Ngày 12/9, đại diện Công an TP.HCM cho biết, đã bắt tạm giam Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng (cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước) về tội 'Nhận hối lộ'. Liên quan vụ án, Công an TP.HCM cũng đã ra lệnh bắt để tạm giam đối với Bạch Tấn Cường (SN 1980), Nguyễn Vĩnh Hòa (SN 1988), Huỳnh Thị Huyền Trâm (SN 1988), Võ Thanh Tuấn (SN 1987) về tội 'Buôn lậu'. Trước đó, Công an TPHCM phát...
Từ những tình huống tai nạn, chấn thương nguy cấp được đặt ra, các thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên toàn quốc đã thể hiện kỹ năng sơ cấp cứu chuẩn xác.
Ở tuổi 86, ngọn lửa đam mê vẫn cháy trong huyền thoại điền kinh Bùi Lương. Và nó sẽ tiếp tục cháy như hành trình của ông với Tiền Phong Marathon, từ những ngày đầu tiên đến tận bây giờ, trải qua 2/3 thế kỷ vẫn trọn vẹn một tình yêu.
Theo thông tin ban đầu, trong lúc đi bán hàng ở chợ, người dân xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên phát hiện một bé gái sơ sinh đặt ở giữa đường liên thôn. Bé gái có cân nặng khoảng 4 kg, tầm dưới một tháng tuổi. Thời điểm phát hiện, bé được để trong túi giấy đặt dưới đất. Người thân bé không để lại thư hay vật dụng gì. Kiến ThứcBé gái sơ sinh bị bỏ rơi có cân nặng khoảng 4kg. Ảnh: T.Đ1 Hiện, cháu bé đã được một người dân gần đó mang về nhà chăm sóc....
Lạm thu tiền trường là vấn đề trở đi trở lại vào mỗi dịp đầu năm học mới. Và thường sau các cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm, nhiều tâm tư, băn khoăn và cả bức xúc của phụ huynh lại được chia sẻ. Nơi chia sẻ đầu tiên lại là trên mạng xã hội.
Hai người từ vùng Belgorod của Nga thiệt mạng trong “tình huống khẩn cấp” trên cây cầu Crimea, còn con gái của họ bị thương, quan chức của vùng vừa thông báo trên Telegram.
Sáng 5/2, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ trao quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia, giữ chức Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.
Có dịp theo chân các bạn quốc tế trong chuyến du Xuân hữu nghị ở một làng nghề truyền thống của Hà Nội, tôi càng thêm cảm phục và tự hào về sự tinh tế của bàn tay nghệ nhân Việt, cũng như cảm nhận rõ sức sống mạnh mẽ của nghề thủ công…