Nhân dịp 20-11, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên) tặng quà là 50.000 đồng/học sinh của trường để tổ chức liên hoan với thầy cô.
Nghĩ ra chuyện "ngược đời" thầy cô đi tặng quà cho học sinh nhân dịp 20-11 chính là thầy Huỳnh Tấn Châu - hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.
Chiều 18-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy Huỳnh Tấn Châu cho biết: "Từ lâu, tôi và các thầy cô ở trường đã không còn tư tưởng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là phải nhận quà từ phụ huynh, học sinh. Thay vào đó tôi nghĩ rằng tại sao nhà trường không làm việc gì để chia sẻ niềm vui trong ngày này đến với các em" - thầy Châu nói.
Năm ngoái, ông Châu bàn bạc với tập thể ban giám hiệu, nhận được sự thống nhất và hưởng ứng của các giáo viên, sau đó quyết định trích một khoản từ nguồn quỹ xã hội hóa của trường để tặng mỗi học sinh 50.000 đồng vào dịp 20-11.
"Tôi muốn các em học sinh thấy rằng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là ngày vui, ngày hạnh phúc của thầy cô và chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần này đến với các em" - thầy Châu cho hay.
Thầy Châu bồi hồi kể lại sáng nay 18-11, tất cả các lớp học ở Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh cùng liên hoan với giáo viên chủ nhiệm từ khoản tiền do các thầy cô trao tặng.
Học sinh, phụ huynh bất ngờ, thú vị
Bạn Mai Phương Vi, học sinh lớp 10 chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỏ ra bất ngờ khi lần đầu tiên trong đời học sinh được trường tặng 50.000 đồng để liên hoan vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
"Em thật sự rất vui và bất ngờ, một ý tưởng hơi ngược nhưng thật sự lạ lùng và thú vị. Điều đó làm chúng em thêm trân quý tình cảm mà các thầy, các cô ở ngôi trường mến yêu này dành cho học sinh" - Vi chia sẻ.
Còn bạn Nguyễn Khánh Hà, học sinh lớp 10 chuyên văn, bày tỏ: "Cả lớp dùng tiền trường tặng để mua bánh ngọt, trà sữa cùng vui với cô chủ nhiệm, chúc mừng cô cùng các thầy cô trong trường nhân dịp 20-11. Không chỉ chúng em, mà ba mẹ em cũng rất bất ngờ và thú vị trước việc học sinh được trường tặng quà nhằm tổ chức liên hoan 20-11 với thầy cô như thế này".
Thầy Huỳnh Tấn Châu còn "bật mí" vào ngày 20-11 tới đây, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh sẽ trao 51 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho các học sinh của trường tham dự đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Phú Yên.
Một cháu bé 7 tuổi ở Gia Lai đã qua đời do bệnh dại sau khi bị chó cắn hơn 2 tháng trước.
Đối tượng Phạm Văn Tuấn bị xử phạt về hành vi đăng tin sai sự thật, bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận về việc có 46 người đàn ông ở huyện Tứ Kỳ đã quan hệ với một người phụ nữ nhiễm HIV.
'Ngày của phở 12-12' là một trong chín giải thưởng Hồ Hảo Hớn được Thành Đoàn TP.HCM trao tặng tại lễ kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn tối 24-3.
Anh chàng đến sở cảnh sát nhờ đòi lại tất cả các khoản phí kể cả tiền bánh bao 0,8 NTD do mẹ anh làm gửi cho bạn gái.
Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2023 gắn với Tuần văn hóa-Du lịch Đất Tổ diễn ra từ ngày 20-29/4 (tức mùng 1-10 tháng 3 Âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các huyện, thị xã trong tỉnh.
Đinh Tị Books tái bản thêm 2.000 cuốn tiểu thuyết ‘Tết ở làng địa ngục’, tặng kèm postcards đặc biệt có chữ ký tay của tác giả Thảo Trang, nâng số sách đã được bán ra của tiểu thuyết kinh dị này là 12.000 bản.
Thấy cuộc sống ở thành phố tất bật nhưng vô nghĩa, Thanh Hằng quyết định bỏ việc về quê, mua mảnh đất trên triền đồi dựng nhà gỗ ngập sắc hoa.
QUẢNG BÌNH - Các nhà sưu tập đã trao tặng 388 tư liệu, hiện vật, cổ vật quý hiếm cho Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình. Những hiện vật được...
Sáng 28-5, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã trao quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, có trụ sở chính tại đường Phổ Quang, quận Tân Bình, TP.HCM.