Các cơ quan chức năng đang điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự tử xảy ra tại khu nhà trọ ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang).
Sáng 3.10, thông tin Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an huyện Yên Dũng và các đơn vị nghiệp vụ điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự tử vào chiều 2.10, tại khu nhà trọ ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang).
Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Hoàng Văn Chương (SN 1990) và L.T.D (SN 1991) cùng ở Hà Giang xuống làm công nhân ở Khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang) được khoảng 1 năm nay và thuê nhà trọ ở thôn Chung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.
Gần đây, vợ chồng Chương phát sinh mâu thuẫn do ghen tuông, Chương nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, nhiều lần to tiếng, ảnh hưởng đến các khách thuê trọ khác.
Được biết, đôi vợ chồng này đã có hai con, gửi ở quê để xuống Bắc Giang làm công nhân.
Ông Dương Văn Th., chủ phòng trọ cho biết, vào sáng 2.10, chị D. có đi khám bệnh, khi về đến phòng trọ, hai vợ chồng lại tiếp tục cãi nhau.
“Tôi đã đề nghị hai vợ chồng dừng cãi nhau, tìm cách giải quyết nếu không, sẽ không cho thuê trọ và mời công an đến làm việc”, ông Th. cho biết.
Đến khoảng 14h cùng ngày, do vẫn nghe thấy có tiếng cãi vã, ông Th. gõ cửa phòng trọ thì anh Chương trả lời: “Không có gì đâu, chú ạ” và sau đó im lặng. Khoảng 1 giờ sau, anh Chương mở cửa chạy ra ngoài với dáng vẻ hoảng hốt, đi thẳng đến Công an xã Nội Hoàng đầu thú.
Lúc này, ông Th. bảo một người khác lên xem tình hình phòng trọ thì phát hiện chị D. nằm trên giường, đắp chăn.
Công an xã Nội Hoàng, Yên Dũng xuống kiểm tra, xác định chị D. đã tử vong với hai vết đâm vào vùng ngực. Hoàng Văn Chương cũng có một số vết thương trên cơ thể nghi do tự dùng dao đâm.
Ngay trong đêm 2.10, gia đình đã đưa thi thể chị D. về Hà Giang lo hậu sự.
Lực lượng công an đưa Chương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu.
Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.
Mai Đức Hùng, nguyên giám định viên, phó giám đốc Trung tâm giám định pháp y tỉnh Sơn La, bị cáo buộc làm giả kết luận giám định cho phạm nhân.
Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc ghi nhận trong ngày nghỉ lễ thứ ba, cả nước có 10 chết vì tai nạn giao thông , xảy ra đều...
Ông Trương Huy San (biệt danh Osin HuyDuc) và luật sư Trần Đình Triển bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ đăng bài viết xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của cá nhân.
Đang ngồi nhậu với nhóm bạn, bất ngờ Toàn đi vào phòng trọ lấy can axit ra tạt vào bàn nhậu khiến 1 người chết, 7 người bị thương ở quận 7 (TP.HCM).
Được coi là khu dân cư hiện đại, kết nối đồng bộ, phục vụ nhu cầu nhà ở của địa phương, nhưng sau hơn một năm tổ chức đấu giá,...
UBND tỉnh Khánh Hoà đề xuất đưa Yến sào - sản phẩm chủ lực của tỉnh vào danh mục sản phẩm quốc gia, đồng thời đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ bảo hộ nhãn hiệu “Yến sào Khánh Hòa” .
Video: Xe khách liên tục đẩy cán bộ CSGT Hải Dương (Nguồn: Vietnamnet) Ngày 6/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế lái xe khách húc đẩy cảnh sát giao thông trên Quốc lộ 38B. Tài xế được xác định là Nguyễn Xuân Công (SN 1973, trú thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Nguyễn Xuân Công bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính...
Với 93 năm tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, 61 tuổi quân, Đại tướng Chu Huy Mân đã cống hiến cả cuộc đời mình, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có nhiều đóng góp vào thắng lợi to lớn cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 7/4, khoa Hồi sức cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Chư Sê tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc do ăn thịt cóc gồm: Đinh Thưm (SN 2009, trú xã Al Bá, huyện Chư Sê), Đinh Ngục (SN 2017) và cháu Nguyễn Đình Thanh Tú (SN 2021, cùng trú tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai). Trong đó, hai trường hợp Đinh Thưm và Đinh Ngục nhập viện trong tình trạng da niêm hồng, nôn ói nhiều lần, chưa đi cầu, không rung giật cơ, không khó thở, phổi không nghe...