Đồng Tháp đã tổ chức họp và kiểm điểm với người ra đề, người phản biện và người duyệt đề thi văn học kỳ 1 ngày 2-1 vì có ngữ liệu phản cảm.
Ngày 9-1, ông Võ Thành Ngoan - chủ tịch UBND huyện Thanh Bình - cho biết đã họp kiểm điểm trách nhiệm trong việc ra đề thi đối với giáo viên ra đề, Hội đồng ra đề và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
"UBND huyện Thanh Bình đã cho rà soát nội dung đề thi và trao đổi với các sở, ngành liên quan.
Đề thi không sai về nghiệp vụ chuyên môn nhưng ngữ liệu đưa ra khá nhạy cảm.
Mức độ đề thi chưa đến mức phải kỷ luật nên chúng tôi đã tổ chức kiểm điểm đối với 3 người có liên quan là giáo viên ra đề, giáo viên phản biện và lãnh đạo Phòng GD&ĐT", ông Ngoan nói.
Ngày 2-1, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thanh Bình tổ chức thi học kỳ 1, đáng chú ý đề thi văn lớp 8 ở phần đọc - hiểu cho ngữ liệu câu chuyện "Sao chưa mời tôi ăn".
Câu chuyện trích trong Tiếng cười dân gian Việt Nam, nói về một người bị đau bụng tìm đến thầy lang nhờ chữa trị, sau đó đã tham lam, tráo trở, nuốt lời hứa cảm ơn.
Phần này bao gồm 3 câu hỏi nhỏ, yêu cầu học sinh trả lời liên quan đến nội dung văn bản trên.
Câu chuyện chỉ trích người tham lam, nói dối, không giữ lời hứa tuy nhiên tình tiết và câu chữ trong văn bản phản cảm như: "đi ra đồng đại tiện", "một tay nắm tay anh ta một tay chỉ vào đống phân mà quát", "một đống lù lù"...
Theo UBND huyện Thanh Bình, huyện đã yêu cầu rút kinh nghiệm, đồng thời giao hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn huyện theo dõi nắm tình hình dư luận, tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh tránh suy diễn nội dung theo hướng tiêu cực.
Qua rà soát của ngành chuyên môn nhận thấy đề kiểm tra học sinh cuối học kỳ 1, giáo viên nên đưa ngữ liệu về một câu chuyện khác sẽ hay hơn, tránh dư luận không tốt. Tuy nhiên, qua kiểm tra một số bài thi, học sinh làm bài khá tốt, nhận thức đầy đủ về yêu cầu đề bài.
Đến 18h45, ngày 5-8, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ chém người kinh hoàng trước một quán karaoke tại Đà Nẵng.
Nguyễn Thanh Đức, 41 tuổi, và vợ khai đưa cô gái về làm việc nhà nhưng kết quả không tốt, xảy ra ghen tuông, nên nhiều lần đánh đập dã man.
'Mặc dù điểm sạt lở có địa hình dốc, nước vẫn chảy nhiều từ trên núi xuống, nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng, hiện điểm sạt lở đã thông tuyến, xe cộ có thể đi qua', chủ tịch UBND huyện Bắc Mê cho biết.
Sẽ điều chỉnh định mức giáo viên; Bộ GD&ĐT cấm giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình hay đề xuất nghệ sĩ nhân dân ‘đổi ngang’ Tiến sĩ;…là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước, các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các Đảng đối tác, các tổ chức quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi điện, thư, thông điệp chia buồn.
Dùng 2 khẩu súng tự chế khống chế khoảng 10 người có mặt bên trong chi nhánh ngân hàng ở huyện Hóc Môn (TPHCM), Mỹ và Lợi lấy nhiều cọc tiền trị giá hơn 3,8 tỷ đồng rồi nhảy lên xe máy tẩu thoát.
Chiều 28/8, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) chính thức có chỉ đạo dừng ngay việc chuyển trường và yêu cầu tổ chức khai giảng năm học mới ở điểm trường cũ của Trường THCS Thị Trấn, sau khi hiệu trưởng trường này tự ý thuê đơn vị chuyển cơ sở vật chất sang điểm trường mới.
Hai vợ chồng đi xe máy “biểu diễn xiếc” trên đèo Hải Vân bị tòa tuyên phạm tội gây rối trật tự công cộng.
TPHCM - Nhà vệ sinh ở bệnh viện là khu vực cần thiết nhưng lại để lại ấn tượng xấu với nhiều người, đặc biệt là mùi hôi.