Chỉ vì cãi vã do ghen tuông vô cớ, đối tượng đã dùng dao rựa chém “vợ hờ” nhiều nhát, đánh nạn nhân trọng thương đến ngất xỉu.
Ngày 15.12, Tòa án nhân dân tỉnh Long An xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Tạ Văn Út (quê xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) về tội giết người.
Theo cáo trạng, Út làm nghề nông, có 3 con, đã ly hôn vợ và sống như vợ chồng với P.T.D (42 tuổi, thường trú huyện Cần Đước, tỉnh Long An).
Chiều ngày 8.1.2023, Út chạy xe máy đón P.T.D nhưng xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. D cho rằng Út gọi điện thoại cho người phụ nữ khác nên ghen tuông.
Bực tức, Út dùng tay đánh người tình nhiều cái. Sau đó, Út tiếp tục lôi “vợ hờ” vào nhà vệ sinh, cầm lấy con dao để trên sàn bếp, vừa nắm tóc vừa chém nhiều cái vào người.
Thấy nạn nhân dùng tay đỡ chảy nhiều máu, Út vứt con dao, tiếp tục dùng tay đánh liên tục vào đầu, mặt đến khi nạn nhân ngất xỉu rồi bỏ mặc rời đi.
Khoảng 10 phút sau, nạn nhân đã tỉnh dậy bò ra ngoài đường kêu cứu và được người dân đưa đến bệnh viện.
Sau gây án xong, Út bỏ trốn khỏi địa phương, khoảng 1 tháng sau mới đến cơ quan Công an đầu thú. Nạn nhân sau đó được giám định với tỉ lệ thương tích 26%. Út bị khởi tố về tội giết người.
Sau vụ việc, con gái của bị cáo đã chủ động bồi thường cho nạn nhân 60 triệu đồng.
Hội đồng xét xử nhận định, từ mâu thuẫn nhỏ, Út đã dùng hung khí nguy hiểm chém vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân, thể hiện rõ tính chất côn đồ. Sau khi thấy nạn nhân chảy nhiều máu, bị cáo không đưa đi cấp cứu mà còn dùng tay đánh nạn nhân đến bất tỉnh. Hành vi của bị cáo thể hiện sự quyết liệt, xem thường tính mạng người khác. Các vết thương có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời, việc nạn nhân không chết là ngoài ý thức chủ quan của hung thủ.
Tuy nhiên, xem xét tình tiết giảm nhẹ khi Út đã đến tự thú, gia đình khắc hậu quả cho nạn nhân, Út lại có hoàn cảnh khó khăn, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Út 7 năm tù về tội giết người, đồng thời bồi thường cho nạn nhân hơn 40 triệu đồng.
Ngày 19/5, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức thi bù cho học sinh tham dự kíp chiều đợt 4 của kỳ thi đánh giá tư duy 2024. Kíp thi với sự tham dự của 5.859 thí sinh. Trong đó, thủ khoa của kíp thi đến từ trường THPT Thái Hòa – Nghệ An với 94,22/100 điểm. Top 3 thí sinh dự thi đạt từ 90 điểm trở lên gọi tên các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình. Ngoài ra còn có 28 thí sinh đạt trên 80 điểm, 274 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của kíp...
Người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi khi đang điều khiển xe máy đi qua đoạn ngầm tràn trên địa bàn xã Đông Xuân (Quốc Oai, Hà Nội ).
Ngày 15/7, tại thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.
Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố 11 cô gái liên quan đến vụ giả danh sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee tại tỉnh Cao Bằng và tỉnh Thái Nguyên để lừa đảo.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ việc sử dụng đúng mục đích, không lãng phí, không để xảy ra tiêu cực với tiền ủng hộ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định xếp hạng Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thuỳ Trâm là bệnh viện hạng III. Tuy nhiên, hàng trăm y...
Cơ quan công an ở Hà Tĩnh đang làm rõ vụ việc nam nghi phạm dùng kéo đâm trọng thương 2 mẹ con người yêu cũ rồi phóng hỏa đốt nhà.
Trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Diệu, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, xác nhận có phụ huynh thông tin về việc nhận tin nhắn thông báo kiểm tra tiếng Anh của học sinh không phải từ hộp thư điện tử của trường và trường cũng không biết link chứa nội dung gì. Ngay lập tức, ban giám hiệu đã gửi thông báo đến giáo viên chủ nhiệm các lớp để cảnh báo phụ huynh. “Nhà trường không có thông báo kiểm tra tiếng Anh qua tin nhắn. Vì thế, trường đề nghị...
Đây chính là ngày giỗ tổ chung để mọi người có dịp báo hiếu, trả nghĩa, gọi là đền đáp phần nào ơn sinh thành tạo dựng của tổ tiên. Thanh minh là tiết thứ năm trong 'nhị thập tứ khí' và đã được người phương Đông coi là một lễ tiết hàng năm. Tiết Thanh Minh đến sau ngày Lập Xuân 45 ngày. Theo nghĩa đen, thanh là khí trong, còn minh là sáng sủa. Khi tiết Xuân phân qua, những cơn mưa bụi của trời xuân đã hết, bầu trời trở nên quang đãng, sáng sủa...