Ông Lê Văn Mót, 59 tuổi, cựu trưởng Công an TP Phú Quốc, bị cáo buộc cùng "em gái nuôi" lừa 4 người mua đất công, đất rừng phòng hộ chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.
Hành vi của ông Mót và "em gái" Nguyễn Thị Hằng, 46 tuổi, được nêu trong kết luận điều tra bổ sung mà Công an tỉnh Kiên Giang vừa hoàn tất, đề nghị VKS cùng cấp truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận điều tra, đại tá Mót quen Hằng năm 2021, khi có cùng mối quan tâm về kinh doanh đồ đồng. Bà này quê Nam Định, nhà làm nghề đúc đồng, đến Phú Quốc làm ăn, nhiều lần nhờ đại tá công an đỡ đầu. Từ đó, trong các cuộc giao lưu với bạn bè, ông Mót thường xuyên giới thiệu Hằng là "em gái".
Những phi vụ với 'em gái' nuôi
Thời điểm này, bà Trần Thị Mỹ Trung - người quen của ông Mót, định mua 40 ha đất ở xã Bãi Thơm, nhờ tìm cách làm giấy tờ đất. Đại tá nói Hằng có thể làm được, giới thiệu qua ký hợp đồng thuê bà này làm thủ tục cấp đất với chi phí 160 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Hằng sau khi nhận trước 16 tỷ đồng của bà Trung đã dùng kết quả đo đạc "không giá trị pháp lý" đưa cho bà này để làm các bước thủ tục tiếp theo. Bà Trung đưa Mót xem giấy tờ này, được đại tá động viên "được rồi đó em". Tin tưởng Trưởng Công an TP Phú Quốc, bà Trung chuyển thêm cho Hằng 6,5 tỷ đồng. Kể cả các lần chuyển tiền trước đó, bà này đều hỏi ý ông Mót và đều được trấn an "cứ chuyển đi".
Theo cơ quan điều tra, Hằng biết 40 ha đất ở xã Bãi Thơm, là đất rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Phú Quốc và đất công, không thể làm sổ đỏ, song vẫn nhận gần 22 tỷ đồng của bị hại với mục đích chiếm đoạt. Ông Mót nắm rõ nguồn gốc thửa đất, biết Hằng không phải cán bộ công chức, không thể làm giấy tờ đất nhưng vẫn giúp sức để "em gái" lừa nạn nhân.
Ngoài ra, bị hại khai đã tặng quà cho Mót; 3,5 tỷ đồng, 10.000 USD và nhờ Hằng chuyển 800 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cựu đại tá công an cho rằng "có nhận quà, không nhận tiền".
Kết quả điều tra còn xác định, khi đo đạc mảnh đất này cho bà Trung, bị can Hằng phát hiện diện tích thực tế nhiều hơn 3 ha, nên bàn với Mót tìm người bán. Đại tá công an sau đó giới thiệu Lê Văn Thiện mua giá 6 tỷ đồng một ha và bảo "giá rẻ, kèo thơm". Thiện rủ Hồ Viết Tuấn hùn tiền mua một ha.
Sau khi "chốt kèo", đại tá Mót thường xuyên nhắn tin thúc giục hai người này chuyển tiền vào tài khoản của Hằng, như: "sáng này chuyển tiền được không em", "cố gắng trong ngày nay nha em"... Mỗi lần chuyển tiền, các bị hại đều gửi xác nhận cho Trưởng Công an TP Phú Quốc xem, được hồi âm "Ok đã nhận đủ".
Khi ông Thiện và Tuấn đi xem đất, khen "đất đẹp", hỏi ông Mót cách làm giấy tờ. Đại tá công an nhận lời, nói "đất này làm xong giấy tờ sẽ có giá 3-4 tỷ đồng 1.000 m2" và yêu cầu họ chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản của mình. Sau khi nhận tiền, đại tá chuyển cho Hằng.
Khai với cơ quan điều tra, bà Hằng cho biết đã chuyển cho Mót 7 tỷ đồng trong tổng số 11 tỷ đồng của phi vụ, số tiền còn lại dùng tiêu xài cá nhân.
Bằng thủ đoạn tương tự, Mót và Hằng lừa bán cho ông Thiện, Tuấn thửa đất 35 ha vốn dĩ là đất rừng phòng hộ, chiếm đoạt 20 tỷ đồng. Đại tá cùng "em gái" cũng nhận làm giấy tờ đất cho Tuấn và Thái Duy Châu (bạn Tuấn), nhận hơn 13 tỷ đồng dù biết khu này là đất công, không thể làm giấy tờ. Sau khi nhận tiền, cả hai không làm bất cứ thủ tục nào như đã hứa.
Cựu đại tá khai 'chỉ nhận quà'
Tổng cộng, 4 bị hại đã chuyển cho Hằng gần 60 tỷ đồng, Mót nhận 8 tỷ đồng. Ngoài ra, Hằng còn gian dối, nhận làm giấy tờ đất và vay tiền của 6 bị hại khác, lừa tổng cộng 30 tỷ đồng.
Hằng khai đã đưa gần 65 tỷ đồng cựu đại tá bằng tiền mặt và chuyển khoản nhưng ông này không thừa nhận. Do vậy, cơ quan điều tra chỉ có cơ sở chứng minh Hằng chuyển Mót 350 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.
Cơ quan điều tra xác định, khi xảy ra vụ án ông Mót là Trưởng Công an TP Phú Quốc, Ủy viên Thường vụ thành phố, biết các thửa đất không thể bán, làm giấy tờ nhưng vẫn giúp sức Hằng lừa đảo. "Các bị hại tin tưởng Mót mới đưa tiền cho Hằng", kết luận điều tra nêu.
Trong tổng số 96 tỷ đồng Hằng chiếm đoạt, cựu đại tá phải chịu trách nhiệm chung gần 66 tỷ đồng.
Ngọc Tài

Ngày 4/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy. Công an nhận định nạn nhân có thể tự mở cửa xe, chui vào bên trong cốp, sau đó bị mắc kẹt không thoát ra được dẫn đến tử vong.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định sẽ cử phái đoàn sang Việt Nam ngày hôm nay (29-10) để xin lỗi.

Ngoại trưởng Iran chỉ trích việc Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân là 'hành động thụt lùi, vô trách nhiệm và đe dọa hòa bình quốc tế'.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến vào xã Ngọc Linh bị cô lập do sạt lở nặng, đảm bảo cuộc sống cho hơn 1.700 dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái TTC của ông Đặng Văn Thành sẽ phát triển dự án đô thị sinh thái bền vững quy mô hơn 42ha tại Tây Ninh, trong đó dành 4.000 căn nhà cho công nhân trong khu công nghiệp với giá hợp lý.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho khoa học, công nghệ Việt Nam, xem đó là động lực then chốt để phát triển đất nước, phục vụ sản xuất và nhân dân.

Mưa lớn khiến hàng trăm m3 cát đỏ từ đồi cao theo dòng nước lũ tràn xuống, phủ kín quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn (Bình Thuận cũ), làm giao thông tê liệt, chiều 1/11.

Dự báo bão Kalmaegi có thể đi vào Biển Đông trong ngày 5.11 với sức gió mạnh cấp 13 giật cấp 17.