Theo cựu thủ tướng Thai Lan Thaksin Shinawatra, sống lưu vong 16 năm cũng không khác gì ở trong một nhà tù lớn. Ông cho biết sẵn sàng quay về chịu án tù để được sống gần gia đình.
Trong cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) nhân dịp tới Tokyo, cựu thủ tướng 73 tuổi cho biết đang xem xét thời cơ trở về Thái Lan trong năm nay.
"Hiện tôi đã thụ án 16 năm trong một nhà tù lớn, bởi họ ngăn không cho tôi ở cùng gia đình. Tôi cũng đã chịu đựng đủ rồi. Nếu chịu đựng tiếp trong một nhà tù nhỏ hơn thì điều này cũng ổn thôi", ông nói.
Ông Thaksin là một tỉ phú và từng làm thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 tới 2006 trước lúc bị chính phủ quân đội Thái Lan lật đổ. Cựu thủ tướng Thái Lan hiện bị kết án tù 2 năm, sau khi bỏ trốn khỏi nước này vào năm 2008.
Cựu lãnh đạo này cũng cho rằng việc trở về nhà thụ án không phải hành động phản bội đối với người ủng hộ ông, bởi điều đó không đồng nghĩa ông làm sai.
"Đây không hẳn là cái giá tôi cần phải trả, nhưng tôi sẽ trả. Tôi muốn sống với con cháu mình. Tôi nên dành phần còn lại của cuộc đời bên con cháu", ông Thaksin nói thêm.
Về cuộc bầu cử ngày 14-5 tới, ông Thaksin tin rằng Đảng Pheu Thai sẽ chiến thắng, giành đa số trong hạ viện.
Không ở Thái Lan lâu nay nhưng ảnh hưởng của ông Thaksin lên chính trường nước này vẫn rất lớn. Hiện con gái ông, bà Paetongtarn Shinawatra, được kỳ vọng sẽ là một trong ba ứng viên thủ tướng của Đảng Pheu Thai.
Theo Thaksin, kể cả khi Pheu Thai chiến thắng, ông cũng không mong muốn được ân xá.
Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo người dân cần cẩn trọng, kiểm chứng thông tin, tỉnh táo và kịp thời dừng lại để không trở thành nạn nhân của lừa đảo trên không gian mạng.
Thỏa thuận cho phép chuyển hàng cứu trợ và viện trợ nhân đạo, giúp khôi phục các dịch vụ cơ bản, đồng thời nỗ lực chấm dứt khủng hoảng và xoa dịu tình hình của người dân Sudan.
Sau hơn một tháng bị tai nạn lao động, bà Trần Thị Ngọc Tuyền (sinh năm 1980, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vẫn chưa được nhận hỗ trợ từ...
Ông Trần Minh Điển, giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, bày tỏ ông rất phẫn nộ khi có thông tin ca sinh 'thuận tự nhiên' mới đây tại Hà Nội.
Những giọt máu hồng quý giá không chỉ mang lại sự sống cho người bệnh mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và tạo nên một hình ảnh đẹp về người công dân gương mẫu, tận tâm.
TP - Lớp học ấy nằm ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng, suốt mấy năm qua là nơi mà không chỉ học trò nghèo muốn đến, những bà mẹ đơn thân, khó khăn cũng nhận được rất nhiều từ lớp học “bao đồng” này.
Một người đàn ông ở Gia Lai bất ngờ bị chất thông cống phụt thẳng vào mặt trong lúc anh này thông bồn cầu của gia đình đang bị tắc.
Giới chức Chile cho biết ít nhất 51 người đã thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng lớn nhất lịch sử nước này, đồng thời cảnh báo số người chết có thể còn tăng lên.
Là giảng viên khoa Ngoại ngữ, Học viện Hậu cần, Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh chia sẻ được đứng trong hàng ngũ quân nhân mũ nồi xanh đối với chị là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề.