8h kém sáng 25-7, những cụ ông, cụ bà mái đầu đã bạc hướng mắt về phía Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Họ là các cựu sinh viên lớp Văn khoá 8, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - những người bạn đại học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày hôm nay, họ hội ngộ để cùng tiễn đưa người bạn cũ một chặng đường cuối cùng.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bà Đặng Thị Yến, 78 tuổi, cựu sinh viên lớp văn khóa 8, Trường đại học Tổng hợp, nguyên phóng viên báo Nhân Dân, nói bà không giấu được nỗi bàng hoàng và xúc động khi nhận được tin người bạn cũ thân thương đã từ trần.
"Suốt từ hôm ấy tôi không ngủ được. Thương anh ấy một nỗi là bản thân tôi thì được về hưu từ năm 2002, mà từ đó đến giờ mấy chục năm anh ấy vẫn phải làm việc rất căng thẳng, chưa được hưởng cuộc sống đời thường với gia đình mà đã vội ra đi", bà nói.
Trong ký ức của bà, "anh Trọng" là người hiền lành, nhân hậu, sống chan hòa với tất cả mọi người.
Nhớ lại lần họp lớp gần nhất vào năm 2022 ngay tại cơ quan báo Nhân Dân, bà Yến kể rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất gần gũi, đến từng người hỏi han.
Sáng nay từ 6h, bà được con đưa đến dự lễ tang và đang chờ hội ngộ cùng nhóm các cựu sinh viên để vào viếng người bạn đồng môn.
Chung cảm xúc khi nhớ về người bạn đồng môn, ông Lê Ngọc Tuyển kể điều đặc biệt khiến ông nhớ mãi là mỗi dịp gặp lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn có thể "nhớ, gọi tên từng bạn" dù lớp rất đông sinh viên.
"Có một lần họp lớp ở Văn miếu Quốc Tử Giám, bạn Trọng đến muộn 20 phút. Ngay khi vừa đến nơi bạn xin lỗi thầy giáo chủ nhiệm Hà Minh Đức, đồng thời xin lỗi các bạn vì hôm đó là ngày giỗ của cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Bạn Trọng đi dâng hương cho bác Chinh nên đến trễ 20 phút, xin các thầy và các bạn thông cảm.
Khi bạn nói vậy chúng tôi thấy rất cảm động vì dù anh ấy ở vị trí rất cao nhưng rất khiêm tốn", ông Tuyển nói.
Đến tiễn đưa người bạn cũ, ông Tuyển bồi hồi nhớ về kỷ niệm gắn bó những ngày tháng khó khăn:
"Thời sinh viên năm thứ 3 thì bắt đầu chiến tranh phá hoại miền Bắc, sinh viên chúng tôi phải sơ tán lên huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Khi vào làng phải đi qua suối đôi, từ anh Trọng đến tất cả các chú các bác đều phải cởi quần áo dài và bơi qua suối.
Có anh bơi giỏi, anh bơi kém cứ thế dìu nhau qua suối. Cũng có những lúc mọi người phải ra suối để nhận gạo, rồi trở về bếp.
Những ngày đầu phải lên núi chặt tre, nứa để lợp lớp học", ông kể, trong mắt ánh lên nỗi nhớ về những năm tháng đã qua.
"Khi nhận được tin Trọng mất, chúng tôi - những người đã gắn bó với nhau suốt quãng thời gian sinh viên - rất thương tiếc. Từ thời sinh viên, anh Trọng đã làm phó bí thư chi đoàn còn chúng tôi là đoàn viên. Anh Trọng phát biểu rất ngắn gọn, xúc tích, sống rất chan hòa với mọi người.
Nhiều nước trên thế giới đánh giá rất cao vai trò vị trí của đồng chí Trọng trên cương vị là Tổng Bí thư, một trong những nhân vật đặc biệt xuất sắc không chỉ nhận được được sự kính trọng của nhân dân Việt Nam mà là của nhân dân thế giới", ông bộc bạch.
Còn tại thôn Lại Đà - quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những người bạn từ thuở hàn vi cũng đến từ sớm để tiễn người bạn cũ chặng đường cuối.
Những người bạn học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhau tới lễ viếng, có những người không dùng điện thoại, tự đi xe về nhà cũ tìm nhau. Có người ở TP.HCM, vượt cả nghìn cây số ra Hà Nội.
Ông Vương Khắc Côn (81 tuổi, bạn học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) nhớ trọn vẹn những ký ức thời niên thiếu. Ông luôn nhắc về những ngày lội bộ đi học qua ruộng cà chua, qua sông Đuống, rồi bật khóc.
Ngồi trên chiếc xe lăn, ông Vương Khắc Duy, bạn học từ thời niên thiếu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động:
“Nghe tin anh Trọng mất, tôi khóc suốt đêm, tiếc thương anh không ngủ được, sáng nay, tôi đã có mặt ở đây, chờ tới lượt viếng.
Chúng tôi là bạn học rất thân thiết, gắn bó từ thời phổ thông, củ khoai chia đôi, bát nước rau luộc sẻ cùng. Anh Trọng ngồi cùng bàn với tôi, còn tôi là lớp trưởng", ông Duy nghẹn ngào nói.
Vợ giả vờ mua vàng, còn chồng dùng bình xịt hơi cay tấn công người bán để cướp tiệm vàng, lấy tiền tiêu xài.
Đêm 10/3, trên đường Trịnh Văn Bô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy làm một người chết, hai người bị thương.
Trong năm 2023, ngành Giáo dục có nhiều thành tích nổi bật, nhiều điểm mới như bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, Ngoại ngữ trở thành môn tự chọn ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã dựng lại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào đêm 24/11, khiến 3 thiếu niên tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 24/11, A Say (15 tuổi, trú xã Đăk Năng, TP Kon Tum) chạy xe máy trên tỉnh lộ 671. Khi lưu thông đến đoạn trường THPT Phan Bội Châu, thuộc địa bàn thôn Plei Sar, xã Ia Chim (thành phố Kon Tum) thì...
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiều cán bộ các huyện Lương Sơn, Lạc Sơn (Hòa Bình).
Bố chồng can thiệp vào chuyện vợ chồng Viên cãi nhau nên người phụ nữ này nảy sinh thù tức, dùng búa đánh và dao đâm bố chồng tử vong.
Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cách mạng - phẩm chất tận trung với nước, tận hiếu với dân.
Vụ việc bé trai 7 tuổi tại quận Long Biên (Hà Nội) bị bắt cóc để tống tiền đã khiến dư luận, các bậc phụ huynh phải sửng sốt trước...
Ngày 30.3, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết sau khi tiếp nhận thông tin 2 người dân bấm được 4 biển số xe máy đẹp có dấu hiệu bất thường, đã chỉ đạo công an tỉnh Đồng Nai lập tổ công tác xuống công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ để xác minh làm rõ.