''Bị cáo nghĩ rằng việc làm của bị cáo hoàn toàn sai và 'Trót vì tay đã nhúng chàm/Dại rồi còn biết khôn làm sao đây''', bị cáo Tân nói.
Bị cáo Tân trình bày, trong quá trình thực hiện công việc, bị cáo đã làm hết vai trò, trách nhiệm được giao. Trước chủ trương nhân đạo, nhân văn của Đảng và Nhà nước, bị cáo đã sẵn sàng giúp đỡ các doanh nghiệp, hoàn toàn không có ý gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi đến xin cách ly ở đây.
"Mỗi lần gặp bị cáo Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky), bị cáo đều dặn cần phải thực hiện tốt việc chăm lo cho đời sống công dân. Khi công dân về đến nơi phải có nơi cư trú, hỏi xem quê quán ở đâu, ăn ở thế nào. Khi công dân về gặp khó khăn thì cơ sở khách sạn không được nhận tiền, không được nâng giá, chèn ép", bị cáo Tân tự bào chữa.
Nhắc lại chi tiết dặn Hằng không được gửi quà cho mình, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói thêm: "Bị cáo mong tòa thực hiện chủ trương nhân đạo, nhân văn; xem xét tình tiết ăn năn, thành khẩn khai báo ngay từ đầu, tích cực khắc phục của bị cáo".
Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Văn Tân liệt kê một số tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ như: Có đơn của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xin giảm nhẹ hình phạt; có nhiều bằng khen, giấy khen, thành tích khi công tác.
Theo bản luận tội của Viện kiểm sát, trong quá trình duyệt, ký chấp thuận cho một số công ty đưa công dân về cách ly tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 9 lần nhận hối lộ, tổng 5 tỷ đồng.
Lời khai nhận tội của ông Tân phù hợp với khai của các bị cáo bị cáo buộc đưa hối lộ, phù hợp với trích xuất dữ liệu điện tử và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.
Theo kết luận của Viện kiểm sát, ông Trần Văn Tân bị áp dụng 2 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 2 lần trở lên và lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để phạm tội.
Về trách nhiệm dân sự, cơ quan tố tụng cho biết, bị cáo và gia đình đã nộp 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả; truy thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 1 tỷ đồng.
Ngày 22/4, Công an thành phố Vĩnh Yên cho biết, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra một vụ nổ bình ga cục nóng điều hòa tại khu đô thị Nam Vĩnh Yên khiến một người tử vong, một người bị thương.
Công đoàn Dầu khí Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho các đơn vị trực Tết tại Nhà máy Đạm Cà Mau (PVCFC).
Nhiều bạn đọc đã rất bức xúc với nạn rải đinh trên đường sau thời gian tạm lắng đã bùng phát trở lại.
Phát hiện thi thể 3 bố con chết cháy trong khe núi; Dừng đón khách chiêm bái để đại trùng tu Đền Thượng sau 100 năm; Người đàn ông bị...
Tại khu vực ngõ 119, đường Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hình thành khu chợ tự phát song song với đường tàu. Chợ mọc lên không theo...
Ngày 15/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Chủ tịch Quốc hội đã phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Báo Thế giới và Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Theo một thống kê từ UNICEF Việt Nam, bắt nạt trên mạng dường như đã trở thành vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với thanh thiếu niên ở ASEAN: 59% học sinh Thái Lan từng bị bắt nạt trên mạng ít nhất một lần mỗi tháng; 80% học sinh lớp 7 ở Indonesia thỉnh thoảng hoặc thường xuyên bị bắt nạt trên mạng; 39,7% người Malaysia trong độ tuổi 17-30 báo cáo đã bị bắt nạt trên mạng trong 6 tháng gần nhất. Trong một thống kê khác với khu vực ASEAN, chỉ có...
TPHCM - Sau khi tham khảo “thầy thuốc online”, người nhà xử trí bằng cách lấy lưỡi dao lam cắt sâu vào đầu ngón tay bên bị liệt của bệnh nhân.
TP - Thượng úy Trần Thị Thủy (35 tuổi, công tác tại Vùng 4 Hải quân) là con gái của liệt sĩ Thiếu úy Trần Văn Phương (Đảo phó đảo Gạc Ma - Lữ đoàn 146, hi sinh trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988). Thiếu úy Trần Văn Phương nhận nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma khi vợ ông là bà Mai Thị Hoa mang thai con gái đầu lòng được 1 tháng.