Bà Phạm Thị Lượng, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Quan Hoá, bị cáo buộc liên quan tuyển sinh không đúng tiêu chí với khoảng 80 học sinh vào trường dân tộc nội trú.
Bà Lượng vừa bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.
Bà Lượng sau khi bị miễn nhiệm chức vụ, hiện là cán bộ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá.
Liên quan vụ việc, ông Ngô Phi Hùng, cựu trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa; Lò Đức Liêm, Phó Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quan Hóa, nguyên phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa; ông Vũ Văn Quế, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo và Trịnh Đình Hưng, cựu hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Quan Hóa, đều bị khởi tố cùng tội danh.
Theo kết quả điều tra, năm học 2022-2023 trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở Quan Hóa tuyển sinh 60 học sinh vào lớp 6 song chỉ có 17 em sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đúng tiêu chí. 43 trường hợp còn lại bị xác định sai quy định.
43 em này sau đó được hưởng chính sách học bổng dành cho học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn với số tiền 131 triệu đồng.
Năm học 2021-2022, hội đồng tuyển sinh của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa cũng tuyển sai 36 học sinh vào học tại trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa. Hành vi này bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân sách hơn 1,2 tỷ đồng.
Nhà chức trách cho biết nhiều học sinh trong số này là con của cán bộ, lãnh đạo cấp phòng ở huyện, gia đình khá giả, sống ở khu vực thị trấn.
UBND huyện Quan Hóa đã chỉ đạo chuyển số học sinh nói trên về học tại các trường THCS thuộc xã, thị trấn nơi cư trú. Đồng thời, trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở Quan Hóa tuyển bổ sung số chỉ tiêu còn thiếu theo đúng tiêu chuẩn.
Về số tiền chi sai, lãnh đạo nhà trường cho biết các cá nhân liên quan đã tự khắc phục, không thu hồi của học sinh.
Theo Thông tư 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh được tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú và định cư từ ba năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Người xây nhầm nhà xin mua lại đất với giá 800 triệu đồng, đặt cọc 200 triệu nhưng bị từ chối, nên đã nhờ 'thần đèn' di dời toàn bộ ngôi nhà.

TP.HCM và Đồng Nai là hai địa phương có mối liên kết mật thiết nhưng việc đi giữa hai nơi vẫn còn gặp khó vì hạ tầng chưa đồng bộ. Những huyết mạch giao thông đang được đầu tư để thông suốt hơn.

Hải Phòng - Chiều 27.10, Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp tổ chức lớp hướng dẫn kĩ năng dẫn chương trình và tổ chức hoạt động tập thể tại cơ sở.

Cơ quan chức năng khuyến khích người dân đến văn phòng công chứng khi có yêu cầu chứng thực .

Với lợi thế được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến, có kinh nghiệm thực tiễn, làm việc trong môi trường khoa học - công nghệ phát triển cao, đặc biệt có quan hệ sâu rộng ở nước sở tại cũng như trên thế giới, trí thức kiều bào ở nước ngoài là lực lượng quan trọng và cần được chăm sóc đặc biệt, trở thành “chiếc khiên” bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.

Một phường ở Đà Nẵng tổ chức trao 24 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho người dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, người dân phấn khởi.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả điều tra vụ việc nhiều ô tô di chuyển trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long bị bắn vỡ kính, đe dọa nghiêm trọng an toàn giao thông. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng dạng súng hơi tự chế” bắn vào nhiều ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long. Trước đó, vào khoảng 22h ngày 14/9, trên mạng xã...

Cuộc thi nhằm tuyên truyền về pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới người dân, đặc biệt là giới trẻ, với thông điệp “Tiết kiệm điện thành thói quen.”

Một người phụ nữ chở con nhỏ bị nước lũ cuốn ngã xe giữa đường ngập ở Đà Nẵng. Giữa thời điểm sinh tử, bảo vệ chung cư gần đó đã kịp thời lao xuống cứu hai mẹ con thoát khỏi dòng nước xiết.