Đại diện Viện KSND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, đủ cơ sở để truy tố 11 bị cáo vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật Hình sự.
Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đề nghị cùng mức án 36 tháng tù cho hưởng án treo đối với các bị cáo Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa.
Bị cáo Nguyễn Bá Hùng, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Đinh Xuân Hướng, cựu Bí thư Huyện ủy, cựu Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Sông Mã, bị đề nghị mức án 5 - 6 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Sơn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Mã, bị đề nghị mức án từ 4 - 5 năm tù.
Bị cáo Bùi Văn Nam, cựu Phó trưởng phòng Kinh tế - Tài chính, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa;và bị cáo Văn Xuân Hùng, cựu Trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa, cùng bị đề nghị mức án từ 30 đến 36 tháng tù.
Các bị cáo Cù Đình Hiền, cựu Phó trưởng phòng Kinh tế - Tài chính, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; bị cáo Ngô Đình Chén, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa và Trần Công Tỏ, cựu Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Thanh Hóa, bị đề nghị mức án từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Trước đó, ở phần phần xét hỏi chiều 16/1, bị cáo Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trình bày tại tòa là rất xấu hổ.
Theo đó, khi luật sư hỏi, cơ sở nào để bị cáo Xứng ký Quyết định 4562, với tư cách là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ở thời điểm đó bị cáo có biết là sai không? Bị cáo Xứng trả lời không biết mình sai và cho biết sau này khi làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng không biết mình ký Quyết định 4562 là sai dù bị cáo Xứng từng yêu cầu làm rõ 13 dự án giao đất cho các cơ quan cấp dưới.
Bị cáo Xứng cũng nói, nếu biết sai thì sẽ xử lý được. Từ khi khởi tố vụ án, bị cáo Xứng làm việc với cơ quan tiến hành tố tụng thì mới biết mình sai và khắc phục hậu quả vụ án với số tiền 22,5 tỷ đồng.
Hà Nội - Tin lời Dương Thuý Ngọc có thể lo lót chạy được chức Phó Vụ trưởng thuộc Bộ Công Thương với giá 7 tỉ đồng, vợ chồng một...
Một trưởng công an phường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đã vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung, ở mức 0,4 mg/lít khí thở khi điều khiển xe...
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai nhóm nam thanh niên sử dụng hung khí lao vào đánh nhau gây náo loạn đường phố. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 3/7, tại khu vực trước cổng sân vận động thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Theo nhiều người dân chứng kiến, nguyên nhân của vụ hỗn chiến là do hai nhóm có mâu thuẫn từ trước nên hẹn nhau tại địa điểm trên để đánh nhau. Vụ việc khiến nhiều người bị...
HĐXX phúc thẩm đánh giá, dù tại tòa, cựu cục phó quản lý thị trường Trần Hùng không nhận tội song hành vi đã được chứng minh bởi 'nhiều căn cứ' nên 'không oan'.
Theo Straits Times, thỏa thuận được đưa ra sau khi quan chức hai bên tổ chức các cuộc đàm phán “thẳng thắn và mang tính xây dựng” về vấn đề Biển Đông tại thủ đô Manila, Philippines vào ngày 2/7. Cuộc gặp do Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông và người đồng cấp Philippines Theresa Lazaro chủ trì. Căng thẳng hàng hải giữa hai bên tăng cao trong năm qua, với mâu thuẫn liên quan đến việc Philippines tiếp tế đến khu vực bãi Cỏ Mây cho một...
TP - Số lượng nguyện vọng đăng kí nhóm ngành sư phạm năm nay tăng vọt so với những năm trước. Đây là tín hiệu vui cho ngành giáo dục nhưng cũng còn đó nỗi lo thiếu biên chế, thừa giáo viên như thời gian vừa qua.
TP - Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 đã kể những câu chuyện về những gian lao, vất vả họ đã trải qua trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Làng Nủ. Trong những câu chuyện tôi được nghe, câu đầu tiên mà cán bộ, chiến sĩ thốt lên “Tôi bị sốc khi đặt chân đến Làng Nủ”!
Trận lũ ống quét qua xã Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) chỉ khoảng 30 phút nhưng đã khiến 4 bản và 1 trường tiểu học trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề.
Khoảng 15 giờ ngày 30/7, hàng chục khối đất đá sạt lở từ trên đỉnh đồi tràn xuống lấp toàn bộ mặt đường đèo Bảo Lộc khến một phần Trạm Cảnh sát Giao thông bị vùi lấp.