Phu nhân của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết chồng bà hoàn thành bản thảo cuốn sách ‘Hành trình vì hòa bình’ vào tháng 6-2023 nhưng ông đã không còn đủ thời gian để hoàn thiện và xuất bản cuốn sách.
Cuốn sách Hành trình vì hòa bình của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ảnh: T.ĐIỂUSau khi Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh qua đời, gia đình và bạn bè, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân đã biên tập, chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân để hoàn chỉnh bản thảo và xuất bản cuốn sách đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Trong sách, tác giả kể lại những câu chuyện quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình từ khi còn gian nan vượt qua rào cản tư duy, cho tới những khó khăn, trở ngại trong quá trình xây dựng, triển khai lực lượng tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong hơn 10 năm qua.
Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa viết lời giới thiệu khẳng định cuốn sách “không chỉ kể về những nhiệm vụ gian truân và đầy thử thách, mà còn là câu chuyện về lòng can đảm, tình nhân ái, tinh thần nhân văn và ý chí kiên cường của những chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam tại châu Phi xa xôi…
Qua mỗi câu chuyện, chúng ta sẽ nhận thấy rõ hơn sự hy sinh thầm lặng và tinh thần đoàn kết không biên giới của những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam...
Ông Nghĩa đánh giá cuốn sách không chỉ là một tài liệu ghi lại những đóng góp quý báu của lực lượng “mũ nồi xanh” Việt Nam còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với hòa bình.
Ông bày tỏ hy vọng cuốn sách sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ trong quân ngũ.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (giữa) trên hành trình vì hòa bình - Ảnh: GĐCCLà cuốn sách kể hồi ức của mình - “kiến trúc sư” của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam, nhưng tác giả Nguyễn Chí Vịnh đã khéo léo dành nhiều thời lượng để kể câu chuyện của các đồng đội mình, những quân nhân đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế.
Ông chọn cách tôn vinh các đồng chí của mình, những người lính trực tiếp tham gia lực lượng mũ nồi xanh, chứ không phải cuốn sách vinh danh cá nhân.
Bạn đọc được thấy những câu chuyện từ nhiều hướng, như từ hai quân nhân đầu tiên đi làm nhiệm vụ quốc tế với bao khó khăn, bỡ ngỡ, đến giám đốc Bệnh viện Dã chiến 2.3 tại Nam Sudan.
Một chiến sĩ thuộc Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đọc cuốn sách Hành trình vì hòa bình của tác giả Nguyễn Chí Vịnh - Ảnh: T.ĐIỂURất nhiều những câu chuyện bình dị và cảm động về những người lính trực tiếp làm nhiệm vụ quốc tế được kể lại đầy trân trọng.
Đó là câu chuyện cấp cứu nghẹt thở cho nữ quân nhân Bùi Thị Xoa. Chị may mắn bình phục sau đột quỵ mà không có điều kiện y tế tốt tại chỗ để cấp cứu. Nhưng chuyện của Trung tá Đỗ Anh thì buồn hơn, anh đã không qua khỏi, hy sinh trên đất bạn.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã quyết định thuật lại câu chuyện về sự hy sinh của Trung tá Đỗ Anh dù đau buồn tới mấy, “để những người ở lại hiểu và trân trọng sự hy sinh của liệt sĩ, trung tá Đỗ Anh”.
Bạn đọc còn có thể tìm thấy rất nhiều câu chuyện cảm động khác về lực lượng gìn giữ hòa bình của quân đội nhân dân Việt Nam ở châu Phi.
Như chuyện về những lá cờ đỏ sao vàng trở thành vật bất ly thân của một số chiến sĩ được giao nhiệm vụ. Mỗi lần phải sơ tán khẩn cấp do các phe phái giao tranh, việc đầu tiên của ở Mạc Đức Trọng là gấp gọn lá cờ Tổ quốc bỏ vào trong ba lô.
Quân tư trang có thể không thể mang được đủ hết, nhưng cờ thì kiểu gì cũng phải mang theo, vì nhỡ phiến quân lấy được, họ có thể làm gì đó xúc phạm đến lá cờ. Và còn rất nhiều câu chuyện cảm động khác trong cuốn Hành trình vì hòa bình.

Anh cao 1m67, nặng 60 kg, khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Nhiều người từng gặp anh, ít ai nghĩ anh chưa có người thương.

Lớn lên trong gia tộc giàu có bậc nhất Hàn Quốc, Kim Sung-joo bị gia đình từ mặt vì từ chối hôn nhân sắp đặt nhưng bà đã tự tay tạo dựng đế chế thời trang của riêng mình.

Một người đàn ông 59 tuổi tử vong tại nhà sau khi bị người vợ nặng hơn 100 kg vô tình vấp ngã, đè lên người.

VietNEST, mang ý nghĩa như một 'tổ ấm công nghệ,' là chương trình học tiếng Việt trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dành cho trẻ em gốc Việt đang sinh sống ở nước ngoài.

Dưới lá cờ Tổ quốc, Hùng cùng nhóm du khách nước ngoài nắm tay nhau nhảy dân vũ trên nền nhạc 'Việt Nam ơi', thu hút nhiều chú ý.

Đau tức ngực trái lan lên cổ kèm khó thở, vật vã, người đàn ông 48 tuổi nhập viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp.

Phía sau những bản tin Nóng Sài Gòn được phát sóng 19h hàng ngày trên Báo Lao Động là bóng dáng thầm lặng của những kỹ thuật viên, phóng viên, biên tập viên...

Tôi đang mang bầu bé thứ hai, bàng hoàng khi chồng có nhiều hành vi bí ẩn.

Sáng 9/8, tại xã đảo Nhơn Châu, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025.