Yên Bái - Hơn 1 năm qua, cuộc sống của người dân thôn Phúc Thịnh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái bị đảo lộn do việc cải tạo tuyến đường Quốc lộ 32C chậm trễ, dù đoạn chạy qua chỉ còn 100m cuối.
Dân khổ vì đường dang dở, bụi mù mịt
Ngày 1.6, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại dự án nâng cấp Quốc lộ 32C, đoạn Hiền Lương - TP Yên Bái, một số đoạn đường đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, riêng đoạn nút giao với cầu Văn Phú hiện còn đang dang dở, chưa được thảm nhựa.
Thời điểm 9h sáng, đoạn qua thôn Phúc Thịnh, xã Giới Phiên vẫn không thấy bóng dáng đơn vị nào thi công, trên đoạn đường này bụi bay mù mịt mỗi khi xe trọng tải lớn đi qua.
Theo quan sát, nhà dân ở 2 bên đường thường xuyên phải tưới nước và quét dọn hoặc đóng kín cửa nhà để tránh bụi. Bụi bay dính đầy trắng xóa cả cây cối 2 bên đường.
Ông Dương Đức Viện (trú thôn Phúc Thịnh, xã Giới Phiên) cho hay, tuyến đường này thi công đến nay gần 13 năm rồi nhưng hiện vẫn còn dang dở. Dù đoạn cuối này chỉ còn khoảng hơn 100m cuối nhưng đã dừng hơn 2 năm nay.
Những ngày mưa thì lầy lội, còn ngày nắng thì bụi bặm mù mịt khiến cuộc sống của người dân 2 bên đường gặp phải nhiều vất vả. Không những vậy, lưu lượng xe qua đây quá nhiều, ông Viện cứ phải lau chùi cả ngày mới có thể giữ bàn ghế được sạch sẽ.
Cũng theo ông Viện, lúc trước người dân cản trở thi công là do chưa được đền bù hư hại nhà ở từ hoạt động thi công đường. Nhưng hiện nay, người dân đều mong muốn đoạn đường này sớm hoàn thiện.
“Nhà tôi bán quán ăn sáng mà bụi khiếp quá nên vắng khách hẳn. Nhiều khi khách vừa ngồi vào ăn nhưng có xe tải chạy qua thì bụi bám đầy người. Mong họ sớm hoàn thành để dân đỡ khổ vì bụi. Còn không thì cho xe đi tưới nước thường xuyên hơn” - ông Viện nói.
Dọc theo tuyến đường, ngoài một số đoạn đã thảm thì những đoạn chưa thảm mỗi khi có xe ôtô đi qua là bụi mù mịt, người đi đường phải bịt mặt, bịt mũi luồn qua trong làn bụi trắng xóa.
Anh Nguyễn Tiến Cương (trú thôn Phúc Thịnh, xã Giới Phiên) cũng cho hay: “Ở đây ảnh hưởng bụi cực kì nhiều, chỗ nào cũng bụi như nhau. Có chỗ người dân phun nước làm ướt đường thì đỡ hơn một chút.”.
Theo anh Cương, giờ mới chỉ đầu mùa hè nhưng nhiều gia đình cả ngày không dám mở cửa. Các hàng quán nhậu, đồ ăn sáng có khi mở suốt ngày nhưng không có khách.
Còn theo những hộ dân khác, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn do bụi bặm và do khi người dân đi hết đoạn được thảm nhựa đến đoạn này thì toàn đá, nhiều ổ voi, ổ gà nên bị hẫng.
“Chỉ còn một đoạn ngắn này thì mong các cấp chính quyền cho làm nốt để người dân đỡ khổ. Nếu chưa có vốn thì chúng tôi đóng góp để làm chứ ngày nào cũng bụi bặm, cuộc sống đảo lộn như này thì khổ quá” - một người dân thôn Phúc Thịnh nói.
Theo tìm hiểu của PV, dự án nâng cấp Quốc lộ 32C, đoạn Hiền Lương - TP Yên Bái, do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, tổng kinh phí gần 642 tỉ đồng, chiều dài 16,32km, được khởi công từ năm 2012.
Tuy nhiên, dự án nhiều lần phải lâm vào cảnh chậm tiến độ và bị dừng do thiếu nguồn vốn đền bù giải phóng mặt bằng.
Chính quyền nói do thiếu vốn
Ông Nguyễn Đức Luận - Chủ tịch UBND xã Giới Phiên - cho biết: “Chúng tôi cũng thường xuyên vận động người dân để cho các đơn vị tiến hành thi công đường trước. Nếu có nứt nhà thì chủ đầu tư sẽ tiến hành giải quyết sau, nhưng dân không đồng ý. Đúng thời điểm đó lại hết vốn nên đường không thể làm tiếp”.
Theo ông Luận, xã đã kiến nghị, nếu chưa có vốn thì Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái ứng vốn để thảm nốt đoạn đường này cho gọn.
Ngày 1.6, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết: “Chúng tôi cũng rất muốn hoàn thiện đoạn đường này nhưng phải chờ cấp nguồn vốn”.
“Sở cũng đã có phương án hạn chế tác động của việc lu đường ảnh hưởng đến nhà dân. Một đoạn ngắn này, chúng tôi chỉ làm 2 ngày là xong” - vị lãnh đạo khẳng định.
TPHCM - Khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm, tuy nhiên đến nay, đoạn đường Lương Định Của ( TP Thủ Đức, TP Hồ Chí...
Hôm nay (21/6), các tỉnh miền Bắc tiếp tục oi nóng nhưng nhiệt độ giảm 2-3 độ so với hôm qua, vào chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông vào chiều tối.
Hàng ngàn xe máy vi phạm luật giao thông, xe tang vật... nằm chất đống phơi mưa, nắng nhiều năm qua khiến các bãi giữ xe luôn trong tình trạng quá tải, nhiều xe hư hỏng nặng, cỏ dại mọc um tùm.
Ngày 5.5, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng là chủ và nhân viên nhà hàng NARI
Tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội thông qua đã quy định rõ về việc trích tiền xử phạt vi phạm giao thông.
Khi đi qua nghĩa trang phường Nghi Hòa (TX. Cửa Lò, Nghệ An), người dân hốt hoảng phát hiện thi thể một người đàn ông tại cổng vào.
Chiều 23/6, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Trần Văn Cung (sinh năm 1970), Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.
Sau khi bị Long và Tiến tát do mâu thuẫn cá nhân, Lê Văn Nước (trú ở huyện Mê Linh, Hà Nội) đã điều khiển xe ôtô taxi đâm vào xe máy của Long để trả thù, khiến Long bị tổn hại 14% sức khỏe.
Ngày 27/1, đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng; bắt giữ 2 người có liên quan. Hai người bị bắt giữ là Lương Hoàng Nhật Nam (được xác định là kẻ cầm đầu, sinh năm 1996, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) và Huỳnh Văn...