Vào đại học ở tuổi 13
Khi Thiên Xương mới chào đời, mẹ đã dán chữ Trung Quốc lên tường và thường xuyên nói tiếng Anh, không ngờ, cách làm đó giúp con trai trở nên đặc biệt hơn.
Ở tuổi lên 2, Thiên Xương đã biết 2.000 Hán tự, tương đương trình độ học sinh lớp 3 và bắt đầu biết đọc. Ba tuổi, anh thuộc hơn 280 bài thơ cổ. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn là Thiên Xương có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh ở tuổi lên 5.
Thiên Xương chỉ học 3 ngày tại mẫu giáo rồi nghỉ ở nhà để tự học theo sự hướng dẫn của gia đình.
Khác những trẻ khác, tuổi thơ của Thiên Xương không gắn liền với những cuốn truyện thiếu nhi, mà cậu chọn đọc nhiều sách đến từ các lĩnh vực khác nhau như văn học nước ngoài, thiên văn học, hội họa, âm nhạc đến lập trình, khoa học công nghệ,… Trước khi vào đại học, chàng trai quê Vũ Hán đã đọc hơn 4.000 cuốn sách.
Mọi người gọi anh là thần đồng không chỉ bởi trí nhớ siêu phàm, khả năng học tập nhanh mà còn thành thạo các môn thể thao và nghệ thuật như chơi cờ, bóng bàn, bóng rổ, vẽ tranh... Nhiều người mệnh danh Thiên Xương là "đứa trẻ hoàn hảo".
Năm 7 tuổi, anh đến trường THCS ở địa phương để theo học nhưng vì kiến thức đơn giản, chỉ sau 1 tuần đến lớp anh lại tiếp tục nghỉ như thời mẫu giáo. Không đến trường, Thiên Xương vẫn đạt giải Nhất hùng biện tiếng Anh THCS cấp thành phố.
10 tuổi, Thiên Xương thi đỗ chứng chỉ tiếng Anh CET-4, tương đương với trình độ sinh viên đại học. Anh cũng đạt giải nhì cuộc thi Vật lý trẻ toàn quốc lần thứ nhất và được các nhà khoa học đánh giá cao.
Ba năm sau anh trở thành sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc khi mới 13 tuổi.
Tuột dốc vì thiếu kỷ luật
Vào đại học sau nhiều nỗ lực phấn đấu, ai cũng cho rằng Thiên Xương sẽ chăm chỉ học tập và kỳ vọng về tương lai phía trước, nhưng anh lại hoàn toàn thay đổi.
Bước vào năm nhất đại học, không còn sự quản thúc từ gia đình, chàng trai dần buông thả bản thân, bị bạn bè lôi kéo tham gia các hoạt động bên ngoài, chơi các trò chơi trực tuyến.
Từ cậu bé thần đồng, Thiên Xương quen dần với việc trốn học, ham chơi và lơ đãng việc học. Cuộc đời Thiên Xương ngay lập tức tuột dốc từ đây khi kết quả học tập ngày càng kém, thậm chí nằm trong top 'báo động'.
Anh khiến nhiều người thất vọng, đặc biệt là bố mẹ - người luôn yêu thương, ủng hộ anh.
Sau những cuộc vui, Thiên Xương nhìn lại thấy bản thân không còn gì, lúc này anh mới tỉnh táo vực bản thân dậy. Tuy nhiên vì lười biếng trong nhiều năm nên khi quay trở lại, Thiên Xương khó bắt nhịp với việc học.
Ở tuổi 18, đáng lẽ Thiên Xương phải tốt nghiệp đại học hoặc tiếp tục học lên cao, vậy mà vì lơ là trong học tập nên anh không thể tốt nghiệp đúng hạn. Mãi đến năm 2013, tức sau 6 năm Thiên Xương mới tốt nghiệp đại học. Anh không thể học lên thạc sĩ. Đối diện với tương lai, Thiên Xương mất tự tin, rơi vào trạng thái hoang mang và do dự.
Năm nay Tôn Thiên Xương 30 tuổi, anh vẫn đang tiếp tục trau dồi việc học của mình song không còn ánh hào quang của thần đồng năm nào. Anh không đạt thêm thành tích nổi bật và chật vật trong việc tìm chỗ đứng trong xã hội.
Thiên Xương từng chia sẻ bản thân rất hối hận vì những sai lầm tuổi trẻ và cũng cảm thấy may mắn khi sớm nhận ra và quay đầu.
Tuột dốc và mất đi danh xưng thần đồng nhưng anh phần nào hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại vì không bị nhiều người “dòm ngó”.
Đinh Ngọc Hệ - thường gọi Út 'Trọc', cựu thượng tá quân đội, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng bị cáo buộc sai...
TP - Nhà máy xử lý rác thải không thể đưa vào hoạt động, khiến rác thải trên địa bàn thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) ngày càng ùn ứ “bủa vây” nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Người dân bức xúc, chính quyền địa phương cũng đang tìm cách tháo gỡ.
Chị Trần Thị Sen và Phạm Thị Như Phương - vợ hai liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố ở xã Ea Tiêu và Ea Ktur được tuyển dụng làm việc tại công an xã.
Chiều 17-7, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã luận tội 24 bị cáo trong 2 đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc.
Bị mắng trong lúc đi làm về nên sinh lòng oán hận, một thiếu niên rủ 5 người bạn mang hung khí đánh trả thù khiến một người chết.
Chung cư cũ bị hư hỏng, do không thỏa thuận được bồi thường nên chủ đầu tư không thể xây mới, người dân có bị cưỡng chế di dời không?
Sáng 5/5, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã chủ trì Hội nghị trao Quyết định về công tác cán bộ.
Bạn đọc có email tamtamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nếu doanh nghiệp không xử lý sự cố khi phát...
Một người phụ nữ họ Tô ở Vân Nam, Trung Quốc, trong lúc đi du lịch cùng gia đình đã mua một chú chó ngao Tây Tạng bên vệ đường. Theo cô Tô, nhìn thấy chú chó lông xù, trông vô cùng đáng yêu nên cô quyết định mua về nuôi. Nào ngờ, khi nuôi được một thời gian, cô Tô và gia đình nhận ra điều bất thường, chú chó ngao Tây Tạng mà gia đình đang nuôi to đến mức đáng ngạc nhiên, ăn rất nhiều. Sau 2 năm, chú chó lên tới 113kg trong khi chó ngao Tây Tạng...