Phó tổng thống Philippines công khai chê bai cấp trên bất tài, cho thấy sự rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa hai gia tộc quyền lực của chính trường Manila.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 18-10, Phó tổng thống Philippines Sara Duterte công khai chỉ trích Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. bất tài và không có khả năng lãnh đạo.
Bà Duterte chia sẻ tại họp báo: "Lãnh đạo đương nhiệm không biết cách làm tổng thống. Không phải do tôi, mà chúng ta đang trên đường xuống thẳng địa ngục. Tôi nhớ rằng ông ấy còn chưa từng trao đổi về những gì dự định sẽ làm trong chính phủ".
Phó tổng thống Philippines khẳng định những vấn đề mà Manila đang phải đương đầu như lạm phát, an ninh lương thực là hậu quả của việc chính phủ thiếu chính sách rõ ràng.
Những tuyên bố trên phản ánh rõ tình trạng quan hệ ngày càng tồi tệ giữa hai nhà lãnh đạo Philippines nói riêng và hai gia tộc quyền lực bậc nhất nền chính trị nước này nói chung.
Bà Duterte là con gái cựu tổng thống Rodrigo Duterte, người nổi tiếng với các chiến dịch càn quét ma túy và có quan điểm tương đối thân thiện với Trung Quốc.
Trong khi đó, ông Marcos là con trai của cựu tổng thống Ferdinand Marcos Sr - người từng là nguyên thủ Philippines trong suốt giai đoạn 1965 - 1986.
Chính nhờ ảnh hưởng và uy tín của gia tộc mà liên minh Marcos - Duterte đã giành chiến thắng cuộc bầu cử năm 2022.
Tuy nhiên, liên minh này nhanh chóng tan rã sau đó. Sự khác biệt về chính sách, những cuộc điều tra nhắm vào ông Rodrigo Duterte và những bê bối liên quan đến thân tín của vị cựu tổng thống đã khiến ông Marcos và bà Duterte từ bạn thành thù.
Hồi tháng 6, bà Duterte đã nộp đơn từ chức bộ trưởng giáo dục và phó chủ tịch lực lượng chống nổi dậy thuộc Chính phủ Philippines - hai chức danh bà từng kiêm nhiệm.
Đến tháng 8, phó tổng thống Philippines thừa nhận hối hận việc đã ủng hộ ông Marcos.
Gần đây, Hạ viện Philippines quyết định cắt giảm gần hai phần ba ngân sách hoạt động của Văn phòng Phó tổng thống cho năm 2025. Lãnh đạo cơ quan này là ông Martin Romualdez - họ hàng của ông Marcos.
Mối quan hệ trở nên căng thẳng đến mức trong cuộc họp báo ngày 18-10, bà Duterte còn đe dọa nếu gia tộc Marcos không ngừng công kích nhà Duterte thì bà sẽ đào mộ ông Marcos Sr. lên và ném xác xuống Biển Đông.
Sau cuộc họp báo trên, thư ký truyền thông của Văn phòng Tổng thống Philippines Cesar Chavez cho biết ông Marcos sẽ không phản hồi những tuyên bố của bà Duterte.
Cuộc họp báo trên được tổ chức trong bối cảnh quốc đảo Đông Nam Á đang tiến gần đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 5-2025. Đây được xem là bài kiểm tra mức độ ủng hộ của người dân Philippines dành cho ông Marcos, cũng như là cơ hội để ông củng cố quyền lực.
Lãnh đạo một số cộng đồng dân cư giáp biên giới Lebanon tỏ ra tức giận, cho rằng cuộc tấn công phủ đầu của Israel sáng 25-8 chỉ được tiến hành khi Tel Aviv có nguy cơ bị đe dọa.
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) LB Nga, ông Andrei Kartapolov, ngày 28/9 tuyên bố việc phương Tây cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa sâu trong lãnh thổ Nga có thể là cơ sở cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân theo học thuyết hạt nhân sửa đổi.
Văn phòng của cựu lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Mã Anh Cửu ngày 19/3 thông báo ông Mã Anh Cửu sẽ lên đường đi thăm Trung Quốc đại lục trong tháng này.
Ngày 8/8 Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco cùng Ủy ban ASEAN tại Rabat đã chủ trì tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm lần thứ 56 ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Colombia tuyên bố thiết lập 'vùng khảo cổ được bảo vệ' ở khu vực có xác tàu chở châu báu sang Tây Ban Nha vào thế kỷ 18.
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin dự kiến thăm Trung Quốc từ ngày 8-10/10 để thảo luận về 10 vấn đề then chốt.
Thủ tướng Anh Sunak cho rằng các nước phương Tây không nên chần chừ tịch thu tài sản Nga mà họ đã đóng băng sau khi xung đột Ukraine nổ ra.
Mỹ ghi nhận hàng loạt vụ nổ súng tại các bữa tiệc Halloween cuối tuần trước, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.
Ngày 24/9, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vasily Nebenzya nhận định, quân đội Ukraine đang trên bờ vực thất bại hoàn toàn trong cuộc xung đột vốn đang ở năm thứ 3.