Cuộc chạy trốn khỏi 'ngôi nhà địa ngục'

01:00 13/09/2024

Ngày 2/4/1988, màn đêm yên tĩnh tại Kansas City bị phá vỡ khi một người đàn ông khỏa thân, chỉ đeo vòng cổ chó, nhảy từ cửa sổ tầng hai ngôi nhà ở khu phố Hyde Park.

Anh ta ngã xuống đất và chạy tập tễnh đến nhà hàng xóm, người này giúp gọi cảnh sát. Nạn nhân nói bị bắt cóc, trói vào giường trên tầng hai và bị hãm hiếp, tra tấn suốt bốn ngày.

Khi đột kích ngôi nhà màu trắng khiêm tốn ở số 4315 trên đường Charlotte, cảnh sát tìm thấy một ngục tối tra tấn như trong phim kinh dị.

Phòng ngủ ở tầng hai có những sợi dây thừng buộc vào chân giường bị cháy, một máy biến áp cắm vào tường, có dây dẫn tới giường. Một khay kim loại chứa ống tiêm, những chai nhỏ chứa thuốc, gạc và thuốc nhỏ mắt được đặt gần giường. Trong phòng còn có một ống sắt dài, nhiều sợi dây có độ dài khác nhau và thắt lưng da. Cảnh sát cũng nhận thấy các trụ trên giường đã bị mòn nhiều, có vẻ như có dây buộc vào trước đó và bị ma sát khi phải vật lộn để tự giải thoát.

Mở tủ quần áo, họ phát hiện hộp sọ người và đốt xương sống, bị cắt bằng cưa. Khai quật sân sau, những mảnh xương và một hộp sọ khác đang phân hủy được tìm thấy.

Đi xuống tầng hầm là những chiếc thùng lớn dính máu chứa đồ dùng cá nhân của người mất tích và hơn 200 bức ảnh chụp những người đàn ông khỏa thân bị tấn công tình dục và tra tấn. Cảnh sát còn tìm thấy "nhật ký tra tấn" ghi lại chi tiết các vụ bắt cóc, hãm hiếp và sát hại ít nhất sáu thanh niên quanh khu vực, từ năm 1984 đến 1987. Họ cũng thu giữ các thiết bị tra tấn, nhiều tư liệu về phép thuật phù thủy và điều huyền bí, cùng "áo choàng nghi lễ của quỷ Satan".

Ngôi nhà này thuộc sở hữu của Robert Berdella, 39 tuổi, được đặt biệt danh "Đồ tể của Kansas City", một trong những kẻ sát nhân hàng loạt loạn trí nhất lịch sử.

Robert có tính cách cô độc do bị bố bạo hành từ nhỏ, đồng thời là mục tiêu của những kẻ bắt nạt vì bị cận thị nặng và rối loạn ngôn ngữ. Ở tuổi thiếu niên, Robert nhận ra là người đồng tính và giữ kín bí mật này.

Năm 1967, khi theo học tại Học viện Nghệ thuật Kansas City, Robert bắt đầu được thể hiện bản thân và cởi mở với vấn đề đồng tính. Dù có tài năng nghệ thuật, hắn nhanh chóng vướng vào ma túy, lạm dụng rượu, có hành vi tra tấn và giết hại động vật. Năm 19 tuổi, Robert bị bắt vì bán ma túy cho một cảnh sát chìm, nhận án 5 năm tù treo.

Sau khi bị nhà trường phản ứng dữ dội vì tác phẩm về giết và nấu một con vịt, Robert rời trường đại học và chuyển đến ngôi nhà ở khu phố Hyde Park. Nhờ quan hệ, hắn mở cửa hàng bán các tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức và đồ cổ từ khắp nơi trên thế giới.

Trong suốt những năm 1970 và đầu những năm 80, Robert thường xuyên qua lại với mại dâm nam, người nghiện ma túy, lang thang và tội phạm. Hắn tuyên bố kết bạn với họ để "cố gắng giúp họ thoát khỏi cơn nghiện hoặc lối sống tội phạm", thực tế là dụ dỗ, lôi kéo các chàng trai trẻ vào mối quan hệ tình dục đồng tính. Robert sử dụng tiền và ảnh hưởng của mình để kiểm soát những thanh niên yếu thế này.

Ngày 5/7/1984, Robert đề nghị chở Jerry Howell, 19 tuổi, con trai của bạn hàng, đến cuộc thi khiêu vũ ở thị trấn lân cận. Trên đường đi, hắn chuốc rượu rồi cho Jerry uống thuốc mê.

Jerry bị trói vào giường trong 28 giờ, liên tục bị chuốc thuốc mê, tra tấn, cưỡng hiếp. Phớt lờ lời cầu xin tuyệt vọng của nạn nhân, Robert tiếp tục hành hạ, phân xác rồi phi tang vào túi rác vứt ở lề đường. Cả quá trình được Robert ghi lại chi tiết trên sổ ghi chú.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn về vụ mất tích của Jerry, Robert khẳng định đã đưa thanh niên đến nơi như đã hứa, kể từ đó không gặp nạn nhân.

Nạn nhân tiếp theo là Robert Sheldon, người lang thang được Robert thu nhận, sau đó bóc lột trong nhiều năm. Thanh niên 23 tuổi đến trước cửa nhà Robert vào ngày 10/4/1985, xin được ở nhờ. Robert không có hứng thú tình dục với Sheldon nên không cưỡng hiếp, nhưng khống chế và tra tấn. Hắn dùng Sheldon để thí nghiệm sử dụng hóa chất làm suy yếu nạn nhân, khiến họ không thể chống cự.

Tháng 6/1986, Robert lần lượt cho hai thanh niên lang thang ở lại nhà, tra tấn bằng dòng điện cao thế vài ngày liên tục đến khi tử vong.

Năm 1987, Robert tình cờ gặp lại Todd Stoops, từng hành nghề mại dâm và sống cùng hắn một thời gian ngắn, tại công viên gần đó. Robert dụ Todd về nhà ăn trưa, nhưng chuốc thuốc mê và nhốt lại trong nhiều tuần. Hắn khiến nạn nhân mất khả năng phản kháng bằng cách sốc điện và đổ hóa chất vào cơ thể. Todd chết vì mất máu.

Không lâu sau, Robert lặp lại hành vi cưỡng hiếp và tra tấn suốt sáu tuần với Larry Wayne Pearson, thanh niên 20 tuổi được hắn cho ở nhờ. Robert tiết lộ ban đầu không có ý định bắt Larry, nhưng đã lên kế hoạch sau khi thấy anh ta không có ý định tìm việc làm và đùa cợt về việc đi cướp của người đồng tính nam trong thành phố. Hộp sọ chôn ở sân sau được xác định là của Larry.

Ngày 29/3/1988, Robert bắt cóc Christopher Bryson, mại dâm nam 22 tuổi, sau khi gạ gẫm nạn nhân quan hệ tình dục. Để giữ tính mạng, Christopher tỏ ra phục tùng, lấy lòng Robert. Đến ngày thứ ba bị bắt, anh ta đã có đủ sự tin tưởng từ Robert để thuyết phục hắn trói hai tay mình ở trước mặt chứ không phải vào giường phía trên đầu, với lý do không bị hạn chế lưu thông máu. Anh ta cũng thành công xin được một chiếc tivi kèm điều khiển từ xa trong phòng.

Christopher sau đó nói với cảnh sát rằng gần như không ngừng nghĩ cách trốn thoát. Ngày hôm sau, Robert vô tình để quên hộp diêm trong phòng khi rời nhà đi làm. Vật này ở trong tầm tay, Christopher lập chộp lấy và đốt cháy dây thừng, nhờ đó trốn thoát ngoạn mục qua cửa sổ, dẫn đến cuộc đột kích của cảnh sát. Christopher bị gãy xương bàn chân, cơ thể đầy sẹo và vết sưng tấy.

Sau khi thu thập bằng chứng từ ngôi nhà và thẩm vấn Robert, cảnh sát nhanh chóng bắt hắn với cáo buộc giết sáu người đàn ông. Trước khi bị bắt, Robert được hàng xóm mô tả là tốt bụng và kín tiếng.

Bất chấp bằng chứng khủng khiếp được tìm thấy trong ngôi nhà ở Hyde Park, ban đầu Robert chỉ bị buộc tội dâm ô, giam cầm và hành hung cấp độ một. Nhà chức trách mất nhiều thời gian mới nhận ra mức độ tội ác của Robert vì phần lớn thi thể nạn nhân không bao giờ được tìm thấy.

Ở trong tù, Robert nói bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết The Collector của John Fowles năm 1965, trong đó một người đàn ông bắt cóc một phụ nữ trẻ và giam cầm dưới tầng hầm, là một nguồn cảm hứng cho những vụ giết người và bày tỏ "những tưởng tượng đen tối nhất của tôi đã trở thành hiện thực".

Tháng 12/1988, Robert thỏa thuận nhận tội, đồng ý tiết lộ mọi chuyện về những vụ giết người để đổi lấy án tù chung thân không ân xá, tránh án tử hình.

Robert chết vì một cơn đau tim khi bị giam tại nhà tù bang Missouri vào ngày 8/10/1992, ở tuổi 43. Ngôi nhà của hắn sau đó bị phá bỏ.

Tuệ Anh (Theo ATI, Huffpost)

Có thể bạn quan tâm
Bắc Ninh: Tạm giữ 9 thanh niên lạng lách, khua dao, ném chai bia vào công an

Bắc Ninh: Tạm giữ 9 thanh niên lạng lách, khua dao, ném chai bia vào công an

14:40 13/09/2023

Ngày 13/9, Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra lệnh tạm giữ 9 thanh niên để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, khoảng 19h30 ngày 11/9, một nhóm thanh thiếu niên khoảng 13 người đi trên 6 xe máy không có biển kiểm soát mang theo 3 dao gắn ống tuýp kim loại, lái xe từ khu vực đường 278 (phường Nam Sơn) vào trung tâm TP Bắc Ninh. Nhóm thanh thiếu này di chuyển đến trước cửa Cung thiếu nhi, đường Lý Thái Tổ, phường Ninh...

Nghề đãi hến hơn 300 năm tuổi bên bờ sông La

Nghề đãi hến hơn 300 năm tuổi bên bờ sông La

14:40 03/07/2024

Bến Hến, một ngôi làng đặc biệt nằm bên bờ sông La, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh), gắn liền với nghề đãi hến suốt 300 năm qua. Nhờ nghề này mà cuộc sống của nhiều người dân nơi đây vươn lên khá giả.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri Cần Thơ trước Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Thủ tướng tiếp xúc cử tri Cần Thơ trước Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

10:30 14/05/2023

Cùng tiếp xúc cư tri lần này có ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ và các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ thông báo kế hoạch Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và việc triển khai thực hiện một số chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và lực lượng công nhân lao động trên địa bàn thành phố thời gian qua; tiếp...

Quảng Ngãi: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước

Quảng Ngãi: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước

19:10 11/07/2023

Ngày 11/7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với P.V.L (sinh năm 2002, ở tại Tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) về hành vi 'Làm, tàng trữ, phát tán thông tin tài liệu nhằm chống Nhà nước Chủ nghĩa xã hội Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua tài khoản Facebook cá nhân, đối tượng P.V.L đã tham gia vào...

Khen thưởng Ban chuyên án phá đường dây sản xuất 4 triệu cuốn SGK giả

Khen thưởng Ban chuyên án phá đường dây sản xuất 4 triệu cuốn SGK giả

02:40 25/06/2024

Sáng 21.6, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã đến chúc mừng, khen thưởng Ban chuyên án SGK-192 - Công an thành phố Đà...

Xác minh việc 30 hộ dân trồng cây, làm nhà mới trong dự án đường cao tốc

Xác minh việc 30 hộ dân trồng cây, làm nhà mới trong dự án đường cao tốc

07:30 22/04/2023

Sau khi kiểm kê phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đã phát hiện 29 trường hợp trồng...

Nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

Nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

07:00 15/11/2023

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Khiển trách hiệu trưởng đánh vợ bị con gái đăng video lên Facebook tố cáo

Khiển trách hiệu trưởng đánh vợ bị con gái đăng video lên Facebook tố cáo

15:00 29/08/2023

UBND huyện Bình Sơn vừa ra quyết định kỷ luật khiển trách hiệu trưởng đánh vợ. Ông bị con gái đăng video lên Facebook tố cáo.

Quảng Ngãi: Hàng chục tấn rác thải bủa vây Đầm nước mặn Sa Huỳnh

Quảng Ngãi: Hàng chục tấn rác thải bủa vây Đầm nước mặn Sa Huỳnh

11:00 11/08/2023

Tình trạng rác thải ngưng trệ ùn ứ tại Đầm nước mặn Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh, Quảng Ngãi) bắt đầu từ năm 2018 khi người dân địa phương phản đối nhà máy rác hoạt động gần khu dân cư.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Ago Mom cải thiện khả năng thụ thai, tình trạng hiếm muộn ở phụ nữ
Ago Mom cải thiện khả năng thụ thai, tình trạng hiếm muộn ở phụ nữ
Ago Dad hỗ trợ sức khỏe sinh sản nam giới bổ sung dưỡng chất cần thiết, tăng cường sức khỏe, bổ thận và ích tinh cho nam giới