Nhóm người lạ dùng ô tô chuyên dụng tới cổng nhà một hộ dân ở Đà Nẵng rồi cắt lấy thân sưa đỏ giữa ban ngày. Trong lúc công an đang truy lùng thì nhóm này bất ngờ quay lại xin… bứng thêm phần gốc rễ rồi bị bắt.
Chiều 28-11, Công an quận Liên Chiểu đã đưa nhóm người có liên quan đến vụ cưa cây gỗ sưa (huỳnh đàn) ở số nhà 56 Nguyễn Khắc Nhu, phường Hòa Khánh Nam, TP Đà Nẵng về làm việc, phục vụ điều tra.
Trước đó tối 27-11, sau khi đi thể dục buổi chiều về, bà P.T.N. - chủ số nhà 56 Nguyễn Khắc Nhu - phát hiện gốc sưa đỏ phần thân cao khoảng 4m, mặt cắt ngang thân rộng khoảng 30cm trồng trước cửa nhà đã bị cưa đứt.
Khi kiểm tra camera, bà N. và chồng tá hỏa thấy lúc 16h chiều một nhóm đàn ông ngang nhiên đưa xe cẩu, cưa tay tới đậu trước cửa nhà bà rồi tổ chức cưa gốc sưa này mà không có biểu hiện cưa trộm.
Nhóm này không đeo khẩu trang, đậu xe sát lề đường rồi phân công nhau làm việc y hệt nhóm công nhân cây xanh công cộng.
Lúc này có rất nhiều người dân sống ở gần đó qua lại nhưng không ai chú ý vì nghĩ rằng việc cắt cây đã có sự đồng ý từ chủ nhà. Nhóm người này cũng có biểu hiện rất công khai, không giống một vụ cắt trộm sưa nên người đi đường không liên hệ với công an.
Sau khi phát hiện sự việc, vợ chồng bà N. đã lên công an trình báo.
Điều rất khôi hài là trong lúc công an đang truy xét thì lúc 16h chiều 28-11, ba thanh niên đi xe máy chở theo cuốc xẻng quay lại số nhà 56 để… xin phép chủ nhà được đào nốt phần gốc sưa còn nằm chìm dưới đất.
"Các đối tượng tới cửa nhà tôi bấm chuông rồi chào hỏi rất lễ phép. Một người trong nhóm bảo 'xin phép anh chị cho tụi em đào nốt phần gốc rồi trồng thế vào một cây mới'".
Vợ chồng tôi cũng bật cười và rất bất ngờ. Có thể những người này không hề biết rằng gia đình đã trình báo công an. Sau khi cưa lấy phần thân, nghĩ phần gốc nằm dưới đất còn có giá trị nên cả nhóm đã quay lại để cưa nốt.
Chúng tôi giả vờ đồng ý để câu lưu nhóm này. Mấy phút sau thì công an tới áp giải đưa cả nhóm về đồn" - bà N. nói.
Bà N. cũng nói rằng mấy ngày trước khi tới cắt cây sưa, có hai thanh niên đã tới khoan lỗ ở thân cây để xác định có phải sưa đỏ hay không. Nghĩ rằng người của đơn vị cây xanh nên bà không mấy bận tâm.
Khi làm việc với công an chiều 28-11, nhóm người này không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến việc cưa đốn sưa trên vỉa hè.
Nhóm này nói rằng đi cưa sưa theo chỉ đạo của một người đàn ông. Thân sưa cưa được ngày hôm trước đã được đưa về kho cất giấu tại huyện Hòa Vang.
Chiều cùng ngày, công an cũng đã lấy mẫu mùn gốc sưa đã bị cưa để xác định đây có phải là giống sưa đỏ hay không.
Tuy nhiên bà N. khẳng định đó là giống sưa đỏ do chính vợ chồng bà trồng.
"Cách đây 5 năm khi làm nhà, vợ chồng tôi đã trực tiếp tìm một trại cây để mua cây sưa nói trên với giá 5 triệu đồng, nó là sưa đỏ chứ không phải sưa trắng hay sưa vàng ít có giá trị" - bà N. nói.
Người phụ nữ vừa xuống taxi đầu hẻm đường Lê Đại Hành, quận 11, TP.HCM thì bị hai thanh niên áp sát giật dây chuyền.
Xe tải đâm vào ôtô 5 chỗ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai rồi lật ngang khiến một tài xế tử vong, chiều 6/7.
Nếu như cả năm 2023 có 61 người tử vong do tai nạn trên đường cao tốc thì chỉ trong hơn 2 tháng đầu năm nay, tai nạn liên tiếp xảy ra khiến 23 người tử vong.
Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Thủ đô Hà Nội, lực lượng CSGT toát mồ hôi phân luồng giao thông trên các tuyến đường.
Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam với đa dạng sinh học cả rừng và biển, là nguồn tài nguyên vô cùng quý...
Bình Thuận - Thi thể của thuyền viên mất tích khi tàu cá neo đậu dọc theo sông Cà Ty - khu vực cảng Phan Thiết - được tàu giã...
Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Cà Mau yêu cầu kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ việc xe quá tải trọng làm hư hỏng cầu dân sinh Rạch Ráng (huyện Trần Văn Thời).
Anh Trần Văn Chương - đang là điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê (Hà Giang) - bất ngờ thành ‘bà đỡ’ khi gặp sản phụ sinh con bên lề đường.
Chiếc xe 16 chỗ bị xe khách Thành Bưởi tông trên quốc lộ 20 mặc dù biển số tỉnh Bình Thuận nhưng phù hiệu lại… tỉnh khác cấp.