Việc các cử nhân tốt nghiệp trường danh giá và thạc sĩ đi làm nhân viên lò hỏa táng trở thành tâm điểm tranh luận của công chúng Trung Quốc.
Cuối tháng 4, Sở nội vụ Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, công bố danh sách 8 người trúng tuyển vị trí nhân viên lò hỏa táng trong các nhà tang lễ của thành phố. Gây chú ý nhất là một người tốt nghiệp cử nhân ngành kiến trúc Đại học Bách khoa Hoa Nam và một người tốt nghiệp ngành hóa học Đại học Quảng Châu, hai trong 38 trường đại học hàng đầu Trung Quốc; và một người tốt nghiệp thạc sĩ ngành triết học tại Đại học Trung văn Hong Kong.
Một quan chức của Sở Nội vụ Quảng Châu cho hay nhân viên hỏa táng sẽ được vào biên chế của thành phố, đảm bảo phúc lợi và công việc ổn định. Ở Trung Quốc, biên chế chỉ dành cho nhân viên các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức trực thuộc chính phủ.
Ứng viên vị trí nhân viên lò hỏa táng phải có trình độ thấp nhất là đại học, thường trú tại Quảng Châu, có bằng lái xe. Công việc yêu cầu họ phải vận chuyển thi thể và đôi khi làm ca đêm.
"Chỉ có vài suất vào vị trí này nhưng chúng tôi nhận được rất nhiều hồ sơ", quan chức này cho hay. "Dù họ được vào biên chế, lương tháng không cao như đồn đại trên mạng. Rất ít người có thu nhập tới 10.000 tệ (1.400 USD) một tháng".
Sự việc khiến dư luận chú ý đến thị trường việc làm ảm đạm của thanh niên Trung Quốc. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi 16-24 tăng lên 15,3% trong quý I năm nay; còn nhóm 25-29 tuổi tăng lên 7,2%.
Khoảng 12 triệu sinh viên sẽ tốt nghiệp đại học, gia nhập thị trường việc làm vào mùa hè năm nay. Câu chuyện lò hỏa táng tuyển dụng thu hút hơn 6 triệu lượt xem trên Weibo và hơn 1.000 bình luận.
"Công việc này chỉ cần tương tác với thi thể, không tham gia đấu đá công sở, không giống các vị trí công chức khác", một người bình luận.
"Đây là ví dụ hoàn hảo về bằng cấp mất giá", một người nhận xét.
Hồng Hạnh (Theo Xiaoxiang Morning Herald)
Cảnh sát Malaysia bắt một người đàn ông mang vũ khí ở khách sạn tại thủ đô Kuala Lumpur, cáo buộc người này là gián điệp Israel.
Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết thúc nhưng những kết quả và dư âm tốt đẹp của sự kiện vẫn được truyền thông nước này tiếp tục ca ngợi.
Nghi phạm dùng nỏ tấn công và làm bị thương sĩ quan cảnh sát bên ngoài đại sứ quán Israel ở Belgrade, trước khi bị bắn chết.
Nga phóng nhiều đợt tên lửa nhằm vào các thành phố của Ukraine, gây ra nhiều vụ nổ và khiến một phần thủ đô Kiev mất điện.
Một thầy giáo Do Thái ở bang Georgia bị bắt sau khi các nhân chứng báo cảnh sát ông này dọa cắt đầu nữ sinh Hồi giáo 13 tuổi.
4 người thiệt mạng, ba người bị thương trong vụ xả súng tại một tiệc sinh nhật ở bang Kentucky, Mỹ.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết mọi nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn vẫn chưa thấy dấu hiệu của chiếc tàu lặn Titan bị mất tích.
Ngày 13/7, AFP đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sắp kết thúc hoạt động của lực lượng nước này chống lại các chiến binh thuộc đảng Công nhân người Kurd ở miền Bắc Iraq và Syria.
Không quân Mỹ tấn công nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn tại Iraq, sau khi nhóm tập kích căn cứ của Washington ở quốc gia Trung Đông.