Tại miệng giếng khoan cũ ở Gia Lai, một cột nước kèm khí phun cao cả chục mét, sau trận động đất mạnh tại Kon Tum.
Cột nước kèm theo dòng khí phun trào rất mạnh qua miệng giếng khoan của gia đình ông Đàm Xuân Hòa - Ảnh: K.LLiên quan đến vụ một cột nước kèm khí phun cao cả chục mét, sau trận động đất mạnh tại Kon Tum, ngày 31-7, ông Rơ Mah Hêng - chủ tịch UBND xã Ia Kly, huyện Chư Prông (Gia Lai)- cho biết cột nước xuất hiện tại miệng giếng khoan của gia đình ông Đàm Xuân Hòa, làng Klẵ, xã Ia Kly.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hòa cho biết nơi xảy ra hiện tượng lạ là giếng khoan cũ của gia đình, không có nước.
Trước đây, giếng này được ông Hòa khoan để tìm nước tưới cho rẫy sầu riêng bên cạnh nhưng khoan tới 170 mét không thấy nước nên dừng.
Sau trận động đất 5 độ tại Kon Tum ngày 28-7, ông Hòa phát hiện miệng giếng có tiếng phun hơi nghe rất lạ.
Đến trưa 30-7, ông lấy dàn khoan tiếp tục khoan sâu thêm khoảng 15 mét thì xuất hiện khí phun lên kèm nước.
Theo người này, ban đầu dòng khí phun lên có mùi như mùi đất đèn, nhưng sau thời gian đến giờ dòng khí phun lên không còn mùi gì nữa.
Cột nước phun trào rất mạnh theo dòng khí từ lòng đất tại miệng giếng khoan- Ảnh: R.HDo giếng nước đang phun khí và nước rất mạnh nên gia đình để nguyên hiện trạng, không bịt được miệng giếng.
Theo ghi nhận, dòng khí từ miệng giếng phun lên rất mạnh, nghe rõ âm thanh khí phun. Dòng nước mang theo được khí phun tơi thành dạng sương.
Gia đình ông Hòa thử lấy nước vào lắng pha trà thì thấy bình thường, không có mùi vị khác.
Trước hiện tượng lạ, lãnh đạo xã Ia Kly đã báo cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng.
Hiện tại, để đảm bảo an toàn, chính quyền xã đã căng dây cảnh báo nguy hiểm để người dân không đến gần.

Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội trong tháng 1.2026 với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao...