Phạm Trung Hiếu, 37 tuổi, được báo chí Trung Quốc khen ngợi sau khi cõng một cô gái gặp vấn đề sức khỏe xuống núi, qua hàng nghìn bậc dốc cao, tại Quý Châu.
Câu chuyện về Phạm Trung Hiếu (37 tuổi, Quảng Ninh) cõng một nữ du khách Trung Quốc đi cấp cứu thu hút sự chú ý trên mạng xã hội hai nước, hôm 27/2. Sự việc còn được Guizhou Daily (Nhật báo Quý Châu) - trang báo chính thống của Ủy ban tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đưa tin, khen ngợi tấm lòng của du khách Việt.
Trò chuyện với Ngôi Sao hôm 28/2, Trung Hiếu cho biết anh có chuyến tham quan, công tác đến Quý Châu, nhằm khảo sát các điểm đến mới, phục vụ cho hoạt động thiết kế tour du lịch của công ty. Chuyến đi kéo dài 5 ngày 4 đêm. Theo anh Hiếu, ngày 20/2, cả đoàn có lịch trình tham quan thành cổ Thanh Nham cổ trấn, cách thành phố Quý Dương khoảng một tiếng đi xe. Đoàn chia làm nhiều nhóm nhỏ, nối tiếp nhau leo bộ lên đỉnh núi. Trên đường trở về, anh bắt gặp hai cô gái trẻ Trung Quốc đi cùng nhau, trong đó có một người bị đau bụng.
"Tôi biết một ít tiếng Trung nên lại gần hỏi thăm nhưng bạn ấy không trả lời được, chỉ nhăn mặt và ôm bụng. Tôi đoán bạn ấy có thể bị đau ruột thừa hoặc đau bụng đến ngày. Thấy bạn nữ không thể đi được, di chuyển khó khăn nên tôi quyết định cõng bạn xuống núi để kịp bắt xe đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất", anh Hiếu kể lại.
Nam du khách Việt cao 1,7 mét, nặng hơn 70 kg nên ban đầu việc cõng cô gái khoảng 50 kg không khó khăn. Nhưng quãng đường xuống núi dài khoảng một km, hàng nghìn bậc dốc cao, quanh co nên dễ gây mất sức. Anh phải nghỉ tới 4 lần. Tới đoạn cuối, anh Hiếu thấm mệt, tay chân đều mỏi rã rời, toát mồ hôi. Một đối tác người Trung Quốc trong đoàn đã thay phiên cõng cô gái một đoạn đường ngắn ra tới cổng, còn anh Hiếu đi bên cạnh và dùng tay đỡ lưng cho người gặp nạn.
"Video ghi lại hình ảnh đó do mấy anh chị trong đoàn quay, ban đầu chỉ gửi nội bộ, sau đó được đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc nên một nhà báo tới phỏng vấn tôi ở khách sạn. Qua phóng viên, tôi được biết tình hình sức khỏe của bạn ấy đã ổn định chỉ sau một ngày do được cấp cứu kịp thời. Bạn có nhờ gửi lời cảm ơn đến tôi và những anh em trong đoàn đã hỗ trợ ngày hôm đó", anh nhớ lại.
Theo Guizhou Daily, cô gái người Trung Quốc được giúp đỡ mang họ La. Cô rất biết ơn các nhân viên tại danh lam thắng cảnh và những người bạn Việt Nam đã giúp đỡ mình. "Lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội và ngồi sụp xuống không thể đứng dậy. May mắn thay, nhờ có sự giúp đỡ của họ, tôi mới có thể được cứu chữa kịp thời", La cho hay.
Sau khi xuất hiện trên tờ báo uy tín của Trung Quốc, hành động của anh Hiếu được nhiều fanpage Việt Nam chia sẻ lại, trong đó có trang chính thức của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP HCM.
Bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm, Trung Hiếu nói anh cảm thấy vui vì làm được việc tốt trên đất khách. "Khi những bài báo được đưa lên, tôi cảm thấy tự hào vì mình có thể giúp lan tỏa hình ảnh đẹp của người Việt, giúp đỡ người gặp hoạn nạn, không phân biệt du khách trong hay ngoài nước", anh nói.
Phía dưới bài đăng trên Guizhou Daily, hành động ứng cứu kịp thời, nhanh chóng của du khách Việt được khen ngợi là "nghĩa cử cao đẹp", "việc làm của một vị ân nhân", "giúp tình bạn hữu nghị Việt - Trung thêm bền chặt", đồng thời cũng giúp du khách có thêm kỹ năng sơ cứu trong tình huống khẩn cấp.
Phạm Trung Hiếu có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực du lịch tại Cát Bà (Hải Phòng), Hạ Long (Quảng Ninh). Đây là lần thứ hai anh tới Quý Châu để tham quan, khảo sát các địa điểm mới để đưa vào lịch trình tour sắp tới. Lần này, lịch trình tham quan có thành phố Quý Dương, Thanh Nham cổ trấn, động Chức Kim, vườn hoa Đỗ Quyên, Thiên Hộ Miêu Trại. Địa điểm anh Hiếu giúp nữ du khách là Thanh Nham Cổ Trấn - nơi có những công trình từ thời nhà Minh, bao quanh là tường thành kiên cố, uốn lượn với các dốc cao được ví như Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ.
Trung Hiếu cho biết Quý Châu là một điểm du lịch nổi tiếng với nhiều điểm tham quan phong cảnh và di tích lịch sử, văn hóa hấp dẫn du khách. Trong đó, anh ấn tượng với Thiên Hộ Miêu Trại với hàng nghìn hộ dân dưới những mái nhà cổ xưa trên vùng núi cao, được mệnh danh là thủ phủ của người Miêu ở Trung Quốc.
Những hang động, núi rừng, sông suối, rừng hoa và các món ăn ở Quý Châu cũng rất đáng trải nghiệm. Đặc biệt, du khách không thể bỏ qua rượu Mao Đài - đặc sản được ví như quốc tửu của Trung Quốc. Thành phố Quý Dương, thủ phủ của tỉnh Quý Châu, được quy hoạch giao thông tốt, đặc biệt là cây cầu lọt vào Top những cây cầu dài và hoành tráng bậc nhất thế giới.
Mới đây, hãng hàng không Colorful Guizhou Airlines đã mở tuyến bay thẳng đến Hà Nội chỉ với 80 phút đường bay. Sân bay cách trung tâm thành phố Quý Dương chỉ 20 phút chạy xe, rất thuận tiện cho du khách di chuyển và khám phá Quý Châu với quỹ thời gian ngắn ngày. Đặc biệt, tháng Ba sẽ là mùa hoa đỗ quyên nở rộ, thu hút khách du lịch khắp nơi.
Anh cao 1m67, nặng 60 kg, khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Nhiều người từng gặp anh, ít ai nghĩ anh chưa có người thương.
Lớn lên trong gia tộc giàu có bậc nhất Hàn Quốc, Kim Sung-joo bị gia đình từ mặt vì từ chối hôn nhân sắp đặt nhưng bà đã tự tay tạo dựng đế chế thời trang của riêng mình.
Một người đàn ông 59 tuổi tử vong tại nhà sau khi bị người vợ nặng hơn 100 kg vô tình vấp ngã, đè lên người.
VietNEST, mang ý nghĩa như một 'tổ ấm công nghệ,' là chương trình học tiếng Việt trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dành cho trẻ em gốc Việt đang sinh sống ở nước ngoài.
Dưới lá cờ Tổ quốc, Hùng cùng nhóm du khách nước ngoài nắm tay nhau nhảy dân vũ trên nền nhạc 'Việt Nam ơi', thu hút nhiều chú ý.
Đau tức ngực trái lan lên cổ kèm khó thở, vật vã, người đàn ông 48 tuổi nhập viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp.
Phía sau những bản tin Nóng Sài Gòn được phát sóng 19h hàng ngày trên Báo Lao Động là bóng dáng thầm lặng của những kỹ thuật viên, phóng viên, biên tập viên...
Tôi đang mang bầu bé thứ hai, bàng hoàng khi chồng có nhiều hành vi bí ẩn.
Sáng 9/8, tại xã đảo Nhơn Châu, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025.