Công an xã Vĩnh Thái giữ đúng hẹn ngày đầu tiên làm việc đã công bố 27 trang sao kê số tiền 559 nhà hảo tâm lì xì người phụ nữ mất tiền khi đi chợ tết. Tổng số tiền ủng hộ là hơn 160 triệu đồng.
Đại úy Hoàng Ngọc Minh - trưởng Công an xã Vĩnh Thái (bên phải) - trao quà tết tặng gia đình chị Hoa ngày 29 tết - Ảnh: HNMTối 3-2, công an xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) công bố 27 trang sao kê tổng số tiền cộng đồng cả nước ủng hộ người phụ nữ nghèo mất tiền khi đi chợ tết, vào tài khoản cá nhân trưởng công an xã Vĩnh Thái là hơn 160,8 triệu đồng.
Công an xã Vĩnh Thái cho hay đây là: "Một điều vượt ngoài sức tưởng tượng của lực lượng công an xã và gia đình chị Hoa".
Các tin nhắn chuyển khoản đều đi kèm với những lời chúc dễ thương, ấm lòng gửi đến gia đình người phụ nữ nghèo mất tiền, như "chúc bác Hoa mạnh khỏe", "chúc gia đình chị ăn tết vui vẻ", "gia đình bác Hoa năm mới ấm áp", "cảm ơn sự lương thiện của chị Thúy", "con còn bằng này chuyển khoản cho chị Hoa thui. Thương quá ạ"…
Trong đó, đơn vị đã gửi 6 triệu đồng đến gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, trú thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái) vào chiều 29 tháng chạp.
"Số tiền còn lại, Công an xã Vĩnh Thái sẽ phối hợp chặt chẽ với gia đình và Mặt trận, công an cấp trên để cụ thể hóa bằng việc làm và phương án cụ thể!
Một lần nữa, xin trân quý tất cả tình cảm của bà con nhân dân mọi miền Tổ quốc chia sẻ tấm lòng để chị Hoa và gia đình đón một cái tết ấm no, an lành nhất từ trước tới nay!", trang mạng xã hội của Công an xã Vĩnh Thái viết.
Ngay khi công bố sao kê, mạng xã hội lại "dậy sóng" với nỗ lực và sự tận tâm của lực lượng công an.
Một tài khoản bày tỏ: "Rất vui và vô cùng biết ơn với lực lượng công an xã nhà Vĩnh Thái quá nhiệt tình, tâm huyết với dân, xử lý trong công việc quá nhanh nhạy, sự lan toả quá nhanh chóng".
Công an xã Vĩnh Thái dự kiến xây dựng ngôi nhà mới để gia đình bà Hoa ổn định cuộc sống - Ảnh: HNMTrước đó, chiều 27-1, chị Lê Thanh Thúy (42 tuổi, trú thôn Tân Mạch) nhặt được 1,5 triệu đồng nên đưa đến Công an xã Vĩnh Thái bàn giao.
Số tiền này được gói trong tờ giấy vở học sinh được xé chéo góc, kèm 2 dòng chữ ghi chú nội dung đi chợ Tết gồm: "chuối + cau trầu, rau màu + 10kg nếp".
Ngay đêm 27-1, Công an xã Vĩnh Thái tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Hoa, xác định đây chính là người mất số tiền trên nên trả lại.
Công an xã này cũng có bài đăng ngắn kèm video về bà Hoa với câu chuyện chân chất, mộc mạc và căn nhà của bà này lên mạng xã hội. Trong đêm giao thừa, hàng nghìn tin nhắn, cuộc gọi đổ về số máy của trưởng công an xã Hoàng Ngọc Minh kèm sự chia sẻ với bà Hoa.
Nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người, bà Hoa chia sẻ: "Đây là cái Tết vui nhất đời của tôi. Tôi mất tiền rồi được công an trả lại, nay lại được tặng thêm tiền. Giờ tôi và bà cố đỡ khổ, đỡ lo. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều".

Một nghi phạm trong vụ sát hại hai chị em người Nga và một gia đình Thái Lan khai với cảnh sát rằng băng nhóm này có thể còn gây ra nhiều vụ giết người khác.

Tin lời hứa ra nước ngoài làm việc, chàng trai 21 tuổi người Nigeria rơi vào đường dây buôn người và suýt bị lấy cắp nội tạng tại Anh.

Toàn bộ bảo vật quốc gia thuộc địa bàn Bắc Ninh trước đây đã được số hóa, trong khi dữ liệu đối với các bảo vật quốc gia thuộc địa bàn Bắc Giang cũ mới được cập nhật ở mức hình ảnh.

Vượt 1.600 km ra Thủ đô chờ ghép phổi, người đàn ông 59 tuổi vừa tỉnh sau ca phẫu thuật đã viết vội mẩu giấy hỏi thăm vợ thay vì hỏi về tình trạng bản thân.

Bà Kim, 53 tuổi, táo bón, phải dùng thuốc xổ hỗ trợ, bác sĩ chẩn đoán ung thư đại tràng đã di căn gan.

TPHCM - Điều trị khối u, ung thư vùng đầu, mặt, cổ không chỉ là loại bỏ khối u mà còn là hành trình khôi phục diện mạo và chức...

Phát hiện nhân tuyến giáp, người phụ nữ 58 tuổi kiên quyết phẫu thuật cắt toàn bộ để tránh ung thư, một tháng sau bị biến chứng liệt dây thanh quản.

Đề xuất 8 chính sách mới trong dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người được kỳ vọng tháo gỡ những rào cản về pháp lý,...

Từ cao nguyên Mộc Châu đến thiên đường mây Tà Xùa, Xím Vàng, Suối Tọ hay Ngọc Chiến, tiếng khèn Mông vẫn vang vọng giữa núi rừng Sơn La. Không...