TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có quyết định công nhận Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Kạn khóa XI nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với chị Hoàng Hải Hà và anh Trần Công Luân.
Ngày 31/7, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc công nhận Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Kạn khóa XI nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Chị Hoàng Hải Hà và anh Trần Công Luân nhận quyết định công nhận chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Kạn khóa XI. Ảnh: TĐBK |
Chị Hoàng Hải Hà và anh Trần Công Luân nhận quyết định công nhận chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Kạn khóa XI. Ảnh: TĐBK |
Theo đó, chị Hoàng Hải Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi - trường học Tỉnh Đoàn Bắc Kạn; và anh Trần Công Luân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Bắc Kạn được công nhận là Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Kạn.
Như vậy, Thường trực Tỉnh Đoàn Bắc Kạn khóa XI nhiệm kỳ 2022 - 2027 hiện có: anh Triệu Tiến Trình - Bí thư Tỉnh Đoàn; chị Hoàng Hải Hà - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; anh Trần Công Luân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.
Em Nguyễn Văn Nhưng, học sinh lớp 6 (tỉnh Bình Định) đã cứu bạn bị trượt chân rơi vào hố nước sâu, nhưng gần đến bờ, Nhưng lại kiệt sức và bị chìm.
Sau khi ăn kẹo mua trước cổng Trường THCS Tân Châu ở huyện Di Linh, 28 học sinh nữ nhập viện với các triệu chứng đau đầu, đau bụng, buồn nôn.
Khi tính chuyện nghiêm túc với anh B thì anh A lại đến, thể hiện tình cảm; tôi rung động với anh nên không còn mặn mà với A nữa.
Từng hạt gạo ngon được hấp cách thủy, đốt trong thố gang để lớp cháy giòn rụm, bên trong dẻo thơm, bán gần 900 suất mỗi ngày tại quán Cơm Đốt Thố Lão Đại (Hà Nội).
Lo sợ bị ung thư, Nhung, 35 tuổi, cách ba tháng một lần đi chụp chiếu, xét nghiệm, áp dụng phương pháp ăn thực dưỡng cực đoan.
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa ghép thành công lá gan lợn chỉnh sửa gene cho người đàn ông 71 tuổi mắc bệnh ung thư gan thùy phải.
Xuất thân trong một gia đình nông dân khó khăn ở miền Nam Trung Bộ, Lê Thanh Trung, sinh năm 1993, rời quê vào Bình Dương lập nghiệp và trở thành chỗ dựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn.
Cô Zhao ở tỉnh Hồ Nam nộp đơn xin ly hôn với lý do người chồng quá ham chạy marathon, nhốt con gái năm tuổi trong ôtô.
Trở về quê hương sau ba năm bôn ba xứ người, Nguyễn Văn Cường quyết định “khai sơn khởi thủy”. Từ mảnh đất hoang hóa, chàng trai trẻ “khoác” lên một màu xanh ngút ngàn, trù phú.