Theo chị Nguyễn Thị L. (23 tuổi, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), khoảng 17h ngày 29/7, chị đi xe H.V xuất phát từ TP.HCM về Phú Yên, đón tại ngã tư Ga (quận 12). Khi lên xe, chị nằm ở hàng ghế A10.
Khoảng 2h sáng, chị L. đang ngủ say giấc thì bị một cánh tay của người đàn ông bỏ lên ngực. Sau đó, chị L. giật mình và la lên. Chị L. lấy đèn soi vào mặt người đàn ông này.
“Vì nhà tôi ở gần nhà xe này nên tôi biết người này là chủ nhà xe H.V nhưng tài xế và phụ xe nói rằng ‘không phải”, chị L. nói. Trên xe còn rất nhiều giường trống nhưng người này vẫn nằm ngoài đường luồng gần giường chị.
“Lúc đầu tôi không thấy ai nằm bên cạnh, nhưng khi tỉnh dậy thì thấy chủ nhà xe nằm cạnh giường tôi”, chị L. kể lại.
Sau khi xuống xe, người phụ nữ này đến trụ sở nhà xe ở xã Hòa Thắng (Phú Hòa) để làm việc nhưng chủ xe không thừa nhận.
Trả lời phóng viên VTC News, chủ nhà xe H.V khẳng định: “Không có sự việc này xảy ra, mọi việc có camera ghi lại và tôi đã cung cấp cho cơ quan chức năng”.
Theo hình ảnh trích xuất camera, chủ nhà xe nằm ngược chiều, không nằm bên phía chị L. Khi xảy ra sự việc, chân của người đàn ông này gần phía chị L.
“Lúc đầu chủ nhà xe nằm giường khác, nhưng các hành khách phía dưới nôn ói nên người này mới nằm gần chị L. Nhà xe đã giải thích cho chị L. nhưng chị ấy không đồng ý”, đại diện chủ nhà xe nói.
Trả lời VTC News, ông Nguyễn Phương Đông - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên - cho biết, đã nắm được sự việc trên và đã làm việc với nhà xe H.V.
"Nhà xe khẳng định rằng, không có sự việc này xảy ra. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ" - ông Đông nói.
Đã hơn 9 tháng kể từ khi cậu bé Hiên Hiên (6 tuổi, ở Nam Thông, Giang Tô, Trung Quốc) bị cắt cụt hai bàn chân. Theo các bác sỹ, bé bị tổn thương thần kinh thị giác ở cả hai mắt - khuyết tật mức độ 1; cụt cả hai bàn chân - khuyết tật mức độ 3; động kinh tâm thần - khuyết tật mức độ 2. Đây là những tổn thương do mẹ ruột của bé gây ra. Khác với lo lắng của nhiều người rằng sau khi trải qua những chấn thương nặng như vậy, Hiên Hiên sẽ trở nên ít...
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 - International Day of Happiness là ngày lễ tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại. Ngày này ra đời chưa lâu nên chưa có nhiều người biết rõ nguồn gốc và ý nghĩa của nó. Vì sao ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc? Tháng 6/2012, Liên Hợp Quốc tuyên bố chọn 20/3 hằng năm làm Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Đến nay, đã có 193 quốc gia thành viên, bao gồm Việt Nam, cam kết ủng hộ, hành động tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng...
Sau một thời gian cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử phạt xe vi phạm trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tình trạng xe phóng nhanh vượt ẩu trên tuyến cao tốc này đã giảm đáng kể.
Chiều 17.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên ( An Giang ) ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với cha dượng đốt...
Theo lời khai của nghi phạm, do đòi nợ không được, sau khi đi nhậu về đã dùng xăng tạt lên người cậu ruột rồi châm lửa đốt.
TIN NÓNG ngày 27/8: Nghịch tử ra tay sát hại mẹ ruột vì xin tiền mua ma túy không cho; Mạo nhận phó vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương để lừa đảo gần 10 tỷ đồng; Người phụ nữ 'bay' gần 1 tỷ đồng theo 'app' đa cấp kinh doanh vận tải biển; Truy nã đối tượng lừa đảo tuyển cộng tác viên sàn thương mại điện tử...
Lực lượng chức năng các tỉnh Kiên Giang , Kon Tum, Bình Thuận đã bắt giữ tổng cộng 6 đối tượng, thu giữ 14 khẩu súng, 94 viên đạn, 2...
Lực lượng chức năng huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) đang điều tra xác minh thi thể phụ nữ trên sông Nậm Mộ, được xác định khoảng 40 tuổi, không có giấy tờ tùy thân.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi được tổ chức hằng năm vào ngày 1/6. Đây không chỉ là ngày lễ dành riêng cho trẻ em trên khắp thế giới mà còn là dịp để trẻ vui chơi và nhận những lời chúc tốt đẹp, những món quà thật ý nghĩa từ người lớn hơn mình. Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 2023 sẽ rơi vào thứ Năm ngày 1/6/2023. Nguồn gốc ngày Quốc tế Thiếu nhi Nguồn gốc ngày Quốc tế thiếu nhi bắt nguồn từ một sự kiện lịch sử buồn của thế giới vào giai đoạn thế chiến thứ 2....