Chủ tịch huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo công an vào cuộc, vụ "Sáng nhận tiền hỗ trợ cứu em bị chấn thương sọ nào, tối bị lừa đảo lấy sạch".
Cô Diễm trao tiền hỗ trợ cho anh Hiếu lo viện phí cho em - Ảnh: DIỄM HUỲNHChiều 17-2, ông Nguyễn Đăng Vinh - chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi - cho biết đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc truy tìm kẻ gian vụ "Sáng nhận tiền hỗ trợ cứu em bị chấn thương sọ não, tối bị lừa đảo lấy sạch" mà Tuổi Trẻ Online đăng tải.
Theo ông Vinh, thông tin thật sự nhói lòng. Cuộc sống có nhiều người tốt chung tay sẻ chia, giúp anh Trí có chi phí điều trị bệnh, thế nhưng kẻ xấu vẫn nhẫn tâm chiếm đoạt.
"Hành vi không thể chấp nhận được, dù khó khăn trong việc truy xét lừa đảo trên mạng nhưng chính quyền địa phương và công an sẽ nỗ lực hết sức", ông Vinh nói.
Trước mắt, UBND huyện Tư Nghĩa sẽ đề nghị Công an huyện làm việc với cán bộ xã Nghĩa Phương cùng đi trao số tiền thơm thảo với cô Diễm. Đồng thời, liên hệ với anh Nguyễn Minh Hiếu để nắm tất cả thông tin liên quan vụ việc.
"Số tiền này có thể cứu sống một con người, chỉ có vô lương tâm mới đi lừa một hoàn cảnh như thế", ông Vinh nói thêm.
Cô Huỳnh Thị Thúy Diễm - người đứng ra kêu gọi công đồng giúp đỡ anh Nguyễn Minh Trí có kinh phí điều trị chấn thương sọ não - cho biết từ khi hay tin anh Hiếu bị lừa hết số tiền mọi người giúp đỡ, cô không ăn ngủ được, đến giờ vẫn còn quá nhiều suy nghĩ.
Theo cô Diễm, từ khi biết hoàn cảnh, kêu gọi mọi người giúp đỡ, cô chưa từng đăng thông tin cá nhân, số điện thoại… của anh Hiếu lên Facebook.
Trao tiền lúc 10h trưa 16-2, nhưng cô Diễm về lo đi dạy và bận con nhỏ. Mãi đến 18h30 chiều cùng ngày cô mới viết bài về việc trao tiền và cảm ơn những tấm lòng thơm thảo lên Facebook cá nhân.
"Chỉ 90 phút sau, kẻ gian giả danh Zalo tôi và nhắn tin lừa Hiếu. Trong thời gian ngắn như vậy mà biết được số điện thoại của Hiếu, thật sự quá nhanh. Tôi nghĩ phải là người quen mới nhanh đến vậy", cô Diễm nói.
Gia đình anh Hiếu rất khó khăn, ba mẹ sau nhiều năm bệnh tật đã qua đời - Ảnh: DIỄM HUỲNHChiều 17-2, anh Nguyễn Minh Hiếu, cho biết em trai vẫn đang hôn mê, nếu mổ não thành công, anh Trí sẽ bước vào đợt điều trị tiếp theo xử lý dập phổi, tổn thương nội tạng.
"Bác sĩ vẫn chưa cho tôi biết cách điều trị nội tạng bị thương sau vụ tai nạn. Trước mắt, vẫn điều trị chấn thương sọ não, mong là Hiếu tỉnh lại, chứ hôn mê lâu quá rồi", anh Hiếu nói.
Trước đó, Tuổi Trẻ thông tin khoảng 10h ngày 16-2, cô Diễm cùng lãnh đạo xã Nghĩa Phương đã trao 24,1 triệu đồng nhà hảo tâm hỗ trợ viện phí cho anh Nguyễn Minh Trí (29 tuổi, trú xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa) đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Đến tối cùng ngày, có người giả mạo Zalo cô Diễm, nhắn tin cho anh Hiếu, kèm mã QR số tài khoản ngân hàng của người có tên Nguyen Thi Thuy.
Kẻ gian bảo anh chuyển lại số tiền để nhóm thiện nguyện bàn và trao lại. Anh Hiếu nhờ người nhà bệnh nhân tại bệnh viện quét mã QR chuyển 24,1 triệu đồng.
Lúc này, anh Hiếu mới nhớ ra số điện thoại cô Diễm được anh lưu là "Chị Diễm" nên gọi hỏi "Em chuyển rồi chị nhận được tiền chưa".
Không hiểu chuyện gì, sau khi anh Hiếu trình bày, cô Diễm nói: "Em bị lừa rồi, chị không yêu cầu em chuyển lại tiền".
Sau khi lừa đảo, kẻ gian đã chặn Zalo, anh Hiếu không liên lạc được.
Anh Trí đang hôn mê, tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: Anh Hiếu cung cấpÔng Võ Đình Tám - chủ tịch UBND xã Nghĩa Phương - cho biết từ khi hay tin anh em Hiếu bị lừa đảo lấy hết tiền, ai cũng buồn. Gia đình anh Hiếu rất khó khăn, số tiền trên rất quý trong lúc khốn cùng này.
"Tôi cũng trao đổi với Công an xã nắm thông tin, hướng dẫn anh Hiếu có đơn trình báo, cung cấp thông tin liên quan đến việc bị lừa đảo. Thật sự chỉ có thất đức mới đi lừa người bệnh tật như vậy", ông Tám nói.
Đến giờ vẫn chưa thể trình báo vụ việc cho công an, hiện anh vẫn đang ở bệnh viện cùng em trai. "Sắp đến nếu tiếp tục đóng viện phí, chắc tôi phải đưa em về, tôi hết tiền rồi", anh Hiếu nói.
"Nhờ báo Tuổi Trẻ thông tin số tài khoản của anh Hiếu để độc giả có thể góp chút tấm lòng lúc khó khăn này" - bạn đọc Trần Anh Mỹ bày tỏ.
Vì lý do bảo mật thông tin cá nhân, chúng tôi không thể đăng thông tin tài khoản, số điện thoại của nhân vật được.
Để chia sẻ, anh (chị) có thể chuyển vào tài khoản: Báo Tuổi Trẻ - Số Tài khoản: 113000006100 Ngân hàng Công Thương, Chi nhánh 3 TP.HCM. Nội dung chuyển: "Gửi anh Hiếu, số báo ngày 17-2-2024".
Chúng tôi sẽ kết nối và chuyển cho anh Hiếu trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cảm ơn.

Ngày 4/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy. Công an nhận định nạn nhân có thể tự mở cửa xe, chui vào bên trong cốp, sau đó bị mắc kẹt không thoát ra được dẫn đến tử vong.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định sẽ cử phái đoàn sang Việt Nam ngày hôm nay (29-10) để xin lỗi.

Ngoại trưởng Iran chỉ trích việc Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân là 'hành động thụt lùi, vô trách nhiệm và đe dọa hòa bình quốc tế'.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến vào xã Ngọc Linh bị cô lập do sạt lở nặng, đảm bảo cuộc sống cho hơn 1.700 dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái TTC của ông Đặng Văn Thành sẽ phát triển dự án đô thị sinh thái bền vững quy mô hơn 42ha tại Tây Ninh, trong đó dành 4.000 căn nhà cho công nhân trong khu công nghiệp với giá hợp lý.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho khoa học, công nghệ Việt Nam, xem đó là động lực then chốt để phát triển đất nước, phục vụ sản xuất và nhân dân.

Mưa lớn khiến hàng trăm m3 cát đỏ từ đồi cao theo dòng nước lũ tràn xuống, phủ kín quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn (Bình Thuận cũ), làm giao thông tê liệt, chiều 1/11.

Dự báo bão Kalmaegi có thể đi vào Biển Đông trong ngày 5.11 với sức gió mạnh cấp 13 giật cấp 17.