Ngày 22.4, thông tin từ Công an huyện Long Hồ cho biết, đang vào cuộc điều tra vụ nữ sinh lớp 8 của một trường THCS sinh con vào ngày 17.4 vừa qua.
Theo thông tin từ bà Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, Sở nhận được báo cáo từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long lúc 6 giờ ngày 17.4, gia đình đưa nữ sinh 14 tuổi quê ở huyện Long Hồ, hiện là học sinh lớp 8 một trường THCS ở Vĩnh Long nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long trong tình trạng đau bụng dữ dội.
Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ thăm khám và thông báo với gia đình là nữ sinh có thai, sắp sinh con. Khi biết tin, gia đình bất ngờ vì nghĩ là con mình chỉ “mập” chứ không biết việc con gái mình có thai.
Chưa đầy 1 giờ thăm khám, 1 bé trai nặng 3,3 kg chào đời lúc 6 giờ 55 tại khoa Sản bệnh viên Đa khoa Vĩnh Long. Sau 3 ngày nằm viện, nữ sinh cùng con trai được xuất viện về nhà.
Cùng ngày, trao đổi với báo chí, lãnh đạo trường THCS, nơi nữ sinh đang học cho biết, nữ sinh lớp 8 này vẫn đến trường học bình thường, thành tích học tập xếp loại khá, hạnh kiểm tốt. Cho đến hôm nay, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cũng rất bất ngờ khi nhận được tin học sinh lớp 8 trường mình sinh con.
“Gia đình và học sinh này cho rằng, do “mập” lên chứ không có chuyện mang thai, mặc dù nhà trường thấy có dấu hiệu bất thường nên muốn tư vấn cùng gia đình và học sinh để có cách giải quyết tốt nhất”, lãnh đạo trường THCS này cho biết.
Lãnh đạo trường THCS nơi nữ sinh lớp 8 sinh con thông tin thêm: “Hiện nhà trường đã báo cáo về Phòng GDĐT huyện, chính quyền địa phương và công an để điều tra sự việc. Hiện đang gần thi học kỳ 2, nhà trường sẽ hết sức tạo điều kiện cho nữ sinh này hoàn thành việc học theo mong muốn”.
Về phía công an, một lãnh đạo công an huyện Long Hồ trao đổi với báo chí là cơ quan đã nhận được thông tin và đơn vị đang vào cuộc điều tra, làm rõ người làm cho nữ sinh lớp 8 mang thai và sinh con.
Ngày 19-10, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết vừa phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy Lễ hội Katê của người Chăm phục vụ phát triển du lịch.
Tôi theo mẹ buôn bán hàng khô ở chợ, một phần do tôi không đủ điểm vào trường cấp 3 của huyện, hơn nữa sau tôi còn 2 đứa em, một trai mới 10 tuổi và một bé gái út mới cắp sách đến trường, nên tôi quyết định nghỉ học, nhường thu nhập ít ỏi của bố mẹ cho các em tiếp tục kiếm cái chữ mà tìm tương lai. 20 tuổi tôi phải lòng Nguyên, anh là lái xe bỏ hàng khô cho tiểu thương trong chợ. Nguyên hơn tôi 6 tuổi, dáng vâm váp, khoẻ mạnh, tính tình hiền...
Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một nạn nhân cấp cứu trong Giải marathon quốc tế di sản Hà Nội 2023 vừa được tổ chức sáng 15-10, sau đó nạn nhân này đã tử vong.
Dân mạng Trung Quốc đặt cho cô biệt danh 'người dì quốc dân' sau khi video lì xì các cháu được lan truyền rộng rãi.
Công ty TNHH lữ hành quốc tế Việt Nam Winner bị phạt hành chính vì 'không có hợp đồng theo quy định' sau vụ việc 292 khách Đài bị bỏ rơi ở Phú Quốc.
Hành động cứu người của 4 công dân thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân ái của dân tộc, như thư khen của Thủ tướng.
Mèo bỏ đi khi chim tới gần, tâm thư ngày họp phụ huynh, cách lau chùi bàn ghế ngày tết... là những khoảnh khắc giúp bạn thư giãn.
Mùa chiến dịch tình nguyện hè năm 2023 đánh dấu hành trình rèn luyện và trưởng thành của các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè. Đây cũng là mùa hè tình nguyện được triển khai trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM và tỉnh Long An.
Chiến thắng Vàm Nao - Cổ Hũ chống quân Xiêm năm 1834 là chiến công lừng lẫy chống ngoại xâm nhưng chưa được đánh giá đúng tầm vóc lịch sử, sách giáo khoa, giáo trình giảng dạy chưa đề cập đến.