Dựa trên đánh giá từ kết quả điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất vụ bé trai lọt vào cọc bêtông tai nạn lao động và vụ việc không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án.
Chiều 17/2, Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đồng Tháp, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh cho biết cơ quan điều tra không khởi tố vụ bé Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012) tử vong do lọt vào cọc bêtông tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).
Theo Thượng tá Trần Trung Quốc, dựa trên đánh giá từ kết quả điều tra, Công an tỉnh đã thống nhất đây là vụ tai nạn lao động và vụ việc không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án.
Liên quan đến vụ bé Hạo Nam bị lọt vào cọc bêtông dẫn đến tử vong, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết hiện tại do chưa thống kê được nên chưa thể đánh giá tổng kinh phí cứu nạn, cứu hộ. Nhà thầu đã lo toàn bộ chi phí liên quan đến cứu hộ cháu bé.
Sau khi hoàn tất cứu hộ bé Hạo Nam, đơn vị thi công tiếp tục công việc thi công cầu Rọc Sen.
Đối với vị trí tai nạn, đơn vị tư vấn phải điều chỉnh lại phương án xử lý kỹ thuật trình các cấp phê duyệt.
Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/12/2022, một nhóm trẻ em lẻn vào công trường cầu Rọc Sen và bảo vệ phát hiện, yêu cầu ra khỏi công trường.
Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 50 phút, công trường đang nghỉ trưa, nhóm trẻ nói trên đã quay lại. Sau đó, bé Hạo Nam bị lọt vào trong lòng cọc bêtông có đường kính 25cm, dài 35m (gồm 3 đoạn nối với nhau).
Sau nhiều ngày cố gắng cứu hộ, đến tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Hạo Nam đã tử vong.
Sau 21 ngày nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen, rạng sáng 20/1, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé Thái Lý Hạo Nam lên mặt đất./.
Ngày 18-10, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phối hợp với các cơ quan liên quan đang điều tra nghi án một nam thanh niên bị đánh chết trên đường.
Trong 1 ngày, hàng loạt cá lăng chuẩn bị thu hoạch của 4 hộ dân tại lòng hồ Ya Ly (xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, Kon Tum) bất ngờ chết, nổi trắng mặt nước. Theo thống kê, lượng cá chết ước tính trên 25 tấn, thiệt hại khoảng 3,8 tỉ đồng.
Bà Lương Thị Lan, Phó chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, bị xác định thiếu trách nhiệm, giám sát để xảy ra sự việc 488 biệt thự xây trái phép.
Những ngày tháng 5, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô đều được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn, hướng đến chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2024).
Giám đốc Trung Quốc sa lưới tại TP Pleiku (Gia Lai) sau 26 giờ trốn chạy. Tới hôm nay, vụ án nữ kế toán bị sát hại tại tỉnh Bình Dương vẫn chưa hết chấn động và được dư luận rất quan tâm. Lật lại vụ việc, khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Công ty Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) phát hiện chị Lý Thị M. (30 tuổi, trú thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đã chết trong phòng vệ sinh của công ty. Cách chỗ nạn nhân vài mét có một con...
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán tại Nga theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ và hỗ trợ công dân.
Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga - Phó trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam).
Ngày 11.12, Công an huyện Trà Ôn ( tỉnh Vĩnh Long ) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt...
Thanh Hóa - Sau khi nghe tiếng kiêu cứu thì căn nhà bỗng bốc cháy dữ dội. Do căn nhà bị khóa trái cửa bên trong, nên khi lực lượng...